PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ảo: đùa hay thẩt



Phạm Vũ
31-07-2010, 09:23 PM
Note từ người viết: đọc bài này các bạn sẽ dễ bị khùng, nên đọc xong đừng hỏi tớ gì nhé, vì dù sao tớ công nhận độ hâm của bài này khá là cao ^_^


[Yêu qua mạng] – Tin tưởng, hay không tin tưởng?


http://img.tamtay.vn/files/2009/04/08/_Music_/blog_images/49f52e4e_believe.jpg


Thậm chí tôi còn chưa từng một lần đòi hỏi em một tấm hình hay một lần qua wedcam, thậm chí, em cũng chưa từng làm chuyện đó với tôi...

Ta đã biết nhau chưa?

Chỉ mới 9 tháng thôi, thời gian đó đã ngắn, thời gian chúng ta trò chuyện còn ngắn hơn.

Em có bạn trai, anh cũng đã có bạn gái. Anh là người đa tình, kiểu gặp liền yêu liền, ai cũng mến được, ai cũng thích được, ai cũng đùa giỡn, trêu ghẹo cười nói được. Nhưng em... con người thật của anh là thế đó, con người ảo của anh cũng là thế đó, còn em... em là người như thế nào, ở trên mọi góc độ?

Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình “gặp” nhau không? Anh rất ấn tượng về cách nói chuyện của em, rất tự nhiên và gan dạ, khiến anh cứ chìm trong sự mới mẻ mà em mang tới. Anh có nhiều người yêu ảo, nhưng đa số toàn nghi kị lẫn nhau, còn không thì cũng quá giả tạo, quá gượng ép, đâm ra anh cũng trở thành 1 con người nói dối, cũng giả tạo, cũng nghi kị, cũng gượng ép nhau. Còn em thì khác, em làm anh cảm nhận được tiếng nói, được hành động, được con người của em trước màn hình máy tính hay điện thoại.

Anh làm sao mà có thể xây dựng được hình tượng của nhân vật nào xa vời ngoài chính bản thân trước mặt em đây?

Anh đùa giỡn với nhiều người, em có quan tâm không? Làm sao mà anh biết được, khi em cũng y chang anh vậy! em và anh, có chăng cũng chỉ là những kẻ thích đùa, những kẻ thích cuốn hút người khác bằng nhiều phương pháp, nhưng em ơi!

Em có biết một kẻ lang thang trên Internet như anh lại bị em đánh cho một tia sét không?

Nhưng anh tự hiểu anh có quá nhiều kinh nghiệm để che lấp điều đó. Nó quá dễ dàng, nó quá ẢO! Anh “có cảm giác” với em từ những trò đùa, còn em có “cảm” anh từ những trò đùa không?

Làm sao anh biết được! Chỉ thấy em vẫn tiếp tục những trò đùa thường ngày với anh, và với nhiều gã khác. Anh đâu phải hạng thường, anh đâu phải hạng thường! Anh vẫn tự thấy rằng em vẫn chưa nhận ra tình cảm ảo đó của anh dành cho em, vì anh đâu phải hạng thường! Làm sao mà em biết được đây?


Ảo ảnh...

Từ một vụ scandal mà anh mạnh dạn lập nên.

Em có xem nó là scandal?

Cầu hôn.

Có phải là cầu hôn không khi toàn bài viết anh không hề chèn từ “anh yêu em” vào đó? Là anh khéo, là anh khéo léo, khéo léo để em nhận ra, hay lầm tưởng đó chỉ là 1 scandal tầm thường mà anh dựng nên một cách công phu dưới nước dòng type đầy tính tượng trưng ấy. Cười. Rất nhiều người đã “cười” trong bài viết đó.


http://img.tamtay.vn/files/2009/04/10/ech_lovely/blog_images/4a4c2a51_318784238_tinhao120509.jpg

Em cũng cười. Cũng cười lên 1 câu “anh đang đùa với em phải không?”. Em biết không? Hình như anh cũng đang cười. Cười vì gì ư? Vì hình như anh đã lừa được em, hình như anh đã lừa được em...

Lừa được em rằng anh đang đùa.

Anh có phải là đang đùa không? Anh làm sao dám biện minh cho chính xác? Anh có phải là đang đùa không anh?

Không! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em !!!


Là đùa đó sao?
Thế là em không tin anh...
Thế là em dường như không tin anh...
Vậy, anh thất bại hay thành công?
Anh làm gì nữa đây?
Cười hay khóc?

Anh có nên tin rằng em đã bị anh lừa không?

Anh có không?


Em đang đùa lại anh sao? Đó là... ảo hay thật?

Anh không biết, anh không biết em có phì cười hay đỏ mặt khi đọc bài viết ấy, làm sao mà biết được, chúng mình quen nhau qua Internet mà.

Khi anh đang ngồi trên laptop và type mấy dòng này, có ý nghĩ rằng anh lại đùa một lần nữa với em không? Anh đang đùa đấy sao?

Anh không yêu cầu em hình ảnh hay wedcam gì cả, đó là do anh.

Do anh sợ hãi, anh muốn giữ lại trong đầu 1 cô bé chưa hề gặp mặt, chưa hề nghe qua giọng nói, ôi! Xinh đẹp làm sao, đáng yêu làm sao. Anh vì cái gì mà tưởng tượng nên? Smiles của Forum hay icon của Yahoo?

Phì cười...
Em đang đùa anh đó ư?
Anh có nên tin tưởng em không?
Em đã từng tin tưởng anh không?
Làm sao mà trả lời đây?

Anh có yêu em không? Hay anh đang đùa với em, hay anh đang đùa với bản thân mình, anh nói dối chăng? Anh nói sự thật chăng? Anh chẳng hiểu gì cả, phải, anh sẽ chẳng hiểu gì cả, thế giới ảo là 1 thế giới mơ hồ, trong đó, anh mơ hồ, em cũng mơ hồ, mọi thứ đều mơ hồ...

... Bởi vì những sự giả tạo...

... Bởi vì những trò đùa...

Anh sai? Em sai? Ai có lỗi?

Anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Anh yêu em rồi... em biết không?



Phạm Vũ, trong 1 phút xuất thần viết được vài dòng :so_funny: