PDA

Xem đầy đủ chức năng : * Em - Nụ cười của Gió.



Atena_fue
31-07-2010, 01:22 AM
Vì đó là Em! :)



http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Nha_Dep/50800094_3.jpg




Mở ra để biết rằng cảm nhận được nhiều hơn.

Mở ra để đón tiếng gọi mùa.


Để thấy rằng:



Nếu thuộc về nhau thì sẽ tìm thấy nhau.







Đây là Nk Riêng!

Atena_fue
31-07-2010, 01:17 PM
.
Tháng 8 đến thật rồi. :)

Việc đầu tiên khiến m bx chính là cái t`đ nào tự dưng nhảy vào cái nk bên kia của mình. Cáu ko chịu đc! ;< Và đến h nó vẫn thế. :so_funny:

Nk thôi, chắc chắn kiểu gì m cũng phải làm nó No.1 như cũ. Miễn nghĩ và miễn cáu. :so_funny:

*/



Tháng 8 rồi, tháng của yo thương. Mang yên an cho những xôn xao còn dang dở, cho chông chênh sẽ ấm áp mỉm cười? - Cứ thế đi. :)




Lâu lắm rồi mới chợt quay lại Hc. :") Thế mà kì, vẫn chưa đc đọc hết. :") Phải, nhanh quá những bình yên. :)


Sóng gió vẫn còn, vẫn là xa cách. Nk đã hé ánh sáng rồi, chắc chắn sẽ là hp. Phải là hp! :*)




PS: vs Sh - Ilu. Có lẽ nó đã trở thành cái bất biến từ rất lâu rồi. :)

Atena_fue
03-08-2010, 12:12 AM
Lần đầu tiên có đứa bảo tên mình "đọc trẹo cả lưỡi." :so_funny: :so_funny:


Hay là đọc chưa đúng nghệ thuật nhỉ? :so_funny: Ngắt nghỉ ko đúng chỗ? :so_funny:

Atena_fue
03-08-2010, 12:09 PM
Đã rất lâu rồi từ ngày đó. :)

Và cũng khá lâu rồi e mới quay lại Hc. :) Nk vẫn chưa thể đ hết. :|


Đến bao h thì mới trọn vẹn, và đến bao h e mới đc nhìn thấy 2 ng hp ?? :)

Quá đủ chông gai và sóng gió rồi.



Hzz, Tự hỏi rằng: lần sau nữa sẽ là bao h đây? :)

ThienThienAnh
07-08-2010, 02:20 AM
Nk đã bao lần m nói rồi nhỉ: cái nhàn nhạt của buổi trưa. :|



Đã đc đ trọn vẹn Ntkxđ rầu. :timup: M thích cái end như thế. Tất cả vẫn như xưa, t/h ước mơ, và ở bên nhau. :)

Mà cái t`hg liệu hài quá đi. :so_funny: Kiteri, Unbelievable! :lovely: :so_funny:

Nr thì ngố. "Đầu rễ tre" :so_funny:

Cái con Shampoo cũng xinh nữa. :so_funny: Ăn bánh cá của St :so_funny:



Kr, vs St thiên tài. :shy1: :so_funny:

Atena_fue
07-08-2010, 02:27 AM
M muốn ăn schua. :so_funny:

Cả kem nữa. :so_funny:

Atena_fue
08-08-2010, 03:59 AM
Ko biết mập mờ như thế này đến bao h nữa nhỉ? Quả thật nếu trc sau gì cũng biết thì cứ biết trc còn hơn. Dù ra sao, cũng tốt cho tất cả. :)

Tự dưng thấy chùng chình. *cười* Sao bỗng thấy cả hai cái đều phiền phức quá thế. :* Nếu đ, m sẽ phải chuẩn bị một lố phức tap. :| Mới nghĩ tới đã đủ đau đầu. :| :meo:

Còn ngc lại, có lẽ sẽ còn hơn cả thế, rất nhiều. *Cười*


Nói chung là Phiền! :so_funny:

Atena_fue
09-08-2010, 10:11 PM
Biết sao đc. M làm mất thì chính m phải tìm lại nó thôi. :")


Down thế này có khi m ngủ luôn mất. :so_funny: Ko biết là nó đang down hay die rồi nữa. :so_funny:


W. :)

Atena_fue
14-08-2010, 04:22 AM
Ngồi x cái Wg từ trưa đến h. :so_funny: Công nhận là cái này thú quá đi. :hum: Cái kiểu nửa giả nửa thật như thế mới là hay. :so_funny:


Ko ngờ lão đbà ấy cũng tâm lí phết. :turn: Nói chung b' quan tâm như thế thì tạm zuyệt. :so_funny: Nk mà mấy hôm nữa Seo đi concert thì cứ ở nhà mà kh' :so_funny:


Mà a Mh mới ẹp zai chứ. :turn: Ôi!... zai đẹp! :shy1: :jump: :so_funny:




PS: Ko thtại nk cũng ko ht vô n. :)

Atena_fue
18-08-2010, 10:16 PM
Đến hnay vẫn chưa có gb. Gọi cho c L hỏi xem tình h`thế nào cho đỡ sốt ruột. :bay: Thế mà có khi còn bực m hơn. :so_funny:

Nó còn hỏi m có nhận đc cái thư mời chết tiệt gì gì đó ko? :cuane: Ngẩn ra một lúc, nk mà chợt nhớ rằng cái kh của m thì íu đâu ra cái clc gì gì đấy. :so_funny:

Live vs nó m còn muốn tránh xa ấy chứ lại còn bảo m live cùng c Nh nữa chớ. :so_funny: Never! :so_funny:



PS: suddenly think that, if all that hope're sollusions??! *laugh*

How do awake them that all broken?? :)

Atena_fue
20-08-2010, 10:54 PM
Mk! Quả thực là rất ko muốn nói gì, cho nó xong. Nk mà đúng là "ta càng nhân nhg thì địch càng lấn tới". Lắm mồm đến mức éo thèm chịu đc. :cuane:

Mk, thế là lại phải cáu. :so_funny:

Còn cái vụ tìm nh nữa. Mệt. :cuane:

Atena_fue
23-08-2010, 07:35 AM
Đau đầu v~ chg. :so_funny: Đầu óc quay vù vù. :so_funny:

Mấy ngày nay điện thoại cứ kêu liên tục khiến m phát cáu. Cứ như kiểu khủng bố. :so_funny:

Atena_fue
23-08-2010, 07:00 PM
Moẹ, bực m v~ :cuane:

Cái con ml ấy rõ là định gây khó dễ mà. :cuane: M có cần nó công chứng éo đâu mà nó đòi bản chính làm cái éo gì?! Rồi còn cố tình vòi thêm mấy cái vớ vẩn mà rõ ràng là éo cần thiết!

Đkm!

Mà cũng tại ông appa m cứ cuống hết cả lên. Rõ bực! :cuane:

Có mỗi lão đoàn là còn tử tế chút. Già rầu mà còn bẩu m gọi bằng a. :so_funny:

Atena_fue
05-09-2010, 12:50 PM
Cứ y như rằng ở n là m lại awake muộn. :so_funny:Cái hn ấy còn ko đáng chán mà. :meo:

Vừa vào thấy cái skin mới của cái báo hht điên quá. M nhìn mắt lộn hết cả lên. :so_funny: Chẳng thấy cái kp new đâu sất. :so_funny:

Đúng là hơi shock khi b' cái trang kia free. Down, down. :so_funny:


1 ngày nữa thôi. :)

Atena_fue
15-04-2011, 04:14 AM
Ôi!! Mấy cái ảnh trg võ đg. :rain: Hnay m mới nhìn thấy :so_funny:

Đến chết mất. :so_funny: