Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi...em yêu anh ! nhưng..
goigiacmove
30-07-2010, 11:29 PM
Em xin lỗi anh, em không quên được người ấy !
Hôm nay ,em giận anh, giận anh nhiều lắm,,, Tất cả lỗi của anh đấy, Tại anh làm cho em giận, làm em buồn nên,,,,em mở nhật ký ra ,,,để rồi ,,,,em thấy nó....bức thư ngày xưa của người ấy,,,,.
Trong khoảng thời gian qua bên anh, em tin rằng mình đã sống trong hạnh phúc. Yêu anh và...được anh yêu, tất cả đối với em thế là đủ, kỷ niệm ngày xưa em quyết tâm cho nó ngủ yên trong quá khứ và bây giờ....em sẽ là của anh hôm nay và mãi mãi
Cầm nó trên tay, đọc lại những dòng chữ ,tất cả những kỷ niệm ,từng câu nói ,từng cử chỉ, từng phút giây hạnh phúc ngày xưa chợt ùa về. Em bỗng nhiên bật khóc... em nhận ra em đã lầm...thật ra chưa bao giờ em quên được người ta , nó chỉ tạm trốn vào 1 góc _ một nơi an toàn nhất trong tim em ,để khi em quên đi thì nó lại quay về ám ảnh..Em nhớ người ta quá, phải chi ngày đó ,,,em trưởng thành hơn,,,em dám thổ lộ hết lòng mình,,,,em dám nói những điều mình suy nghĩ,,,em dám dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của mình,em....
Cũng chẳng hiễu sao lúc ấy em lại cầm máy lên gọi cho anh, tại sao em lại làm cái đều ngu ngốc ấy ,em nhẫn tâm để anh nghe những tiếng nấc lên từng đợt ,đủ để anh hiểu rắng..em đang khóc vì 1 ai kia...em là 1 con quỷ chứ không phải con người....
Em biết lúc đó anh đang đau khổ như thế nào, nhưng tại sao lúc em chợt bừng tỉnh để tắt cuộc gọi , thì anh lại gọi lại vì lo cho em ,anh sợ em ...vì em đang khóc. Anh không hận em sao? 1 năm trôi qua, anh đã mất bao nhiêu thời gian cho cái thứ gọi là " chờ đợi " nơi em ,Vậy mà bây giờ em đang đạp đổ đi tất cả chỉ vì cái bóng ma của quá khứ kia...em lại làm khổ anh..nhiều hơn...to hơn...nhức nhối hơn..
Có lẽ em đang dần... dần dần mất anh.. có lẽ ngày mai em sẽ hối hận về ngày hôm nay...và em đáng như thế. Em thà ôm nỗi đau 1 mình mình chịu còn hơn,,để anh chờ đợi và đánh nhau với 1 bóng ma vì em..
goigiacmove
03-08-2010, 10:13 PM
CẢM động was chuyện có thật ko vậy bạn.,,.
chuyện có thật hay không là do mỗi người có tin hay ko thôi bạn, mình chỉ nói vậy thôi , tuỳ bạn hiẻu sao cũng được , Cảm ơn vì đã cùng chia sẹ Thân
goigiacmove
03-08-2010, 10:15 PM
bên một người nhưng lại nhớ 1 người
uhm. có lẽ do cái số mình nó đã vậy, Hạnh phúc mà không biết nắm giữ, thì sau này có đau khổ cũng đáng cho mình lắm, chỉ mong ngta hạnh phúc,. đã mấy ngày.....
AICUNGTHEMATHOI
04-08-2010, 02:44 AM
vậy là bạn hơi giống mik ngày trc...nh mà mik khác bạn ,,,hjhj, chúc bạn hạnh phúc
goigiacmove
04-08-2010, 08:33 AM
khác ah? khác tức là bạn đã hành động khác mình...?
ngoky
06-08-2010, 12:36 AM
Chào bạn, hôm nay tôi đã thật sự giật mình khi đọc những dòng tâm sự của ban. Giật mình vì tôi nghĩ bạn là cô âý. Và cho đến lúc này tôi vẫn còn phân vân. Tôi đã đọc hết những bài viết của bạn và thật kỳ lạ, tôi giống nhân vật kia đến từng chi tiết và thời điểm bạn đăng bài cũng trung với mõi chuyên. Lẽ nào cô ấy đang ở đẩy? Hay đơn giản chỉ là sự trùng lặp. Rất mong câu trả lợi
goigiacmove
06-08-2010, 03:53 AM
Chào bạn, hôm nay tôi đã thật sự giật mình khi đọc những dòng tâm sự của ban. Giật mình vì tôi nghĩ bạn là cô âý. Và cho đến lúc này tôi vẫn còn phân vân. Tôi đã đọc hết những bài viết của bạn và thật kỳ lạ, tôi giống nhân vật kia đến từng chi tiết và thời điểm bạn đăng bài cũng trung với mõi chuyên. Lẽ nào cô ấy đang ở đẩy? Hay đơn giản chỉ là sự trùng lặp. Rất mong câu trả lợi
chào bạn !
có lẽ có sự trùng hợp thật bạn à. Mình không biết bạn là ai ,cũng không biết bạn tên gì ,từ đâu tới nhưng có 2 điều bạn nên tin mình :
thứ 1 : bạn không phải là người đó đâu ,người đó lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ có 1 cảm xuc để click vào NLTT này đâu ,thế nên mình hiểu những lời này không bao giờ người ấy đọc được và mình cũng không mong điều đó
thứ 2 : mình cũng không phải là cô gái của bạn, có lẽ có 1 cơ duyên nào đó đưa đẩy để bạn đọc bài của mỉnh và chúng ta có cùng cảm xúc chăng?
Nhưng dù có 2 trường hợp trên thì mình cũng rất vui vì biết bạn,mình nghĩ có lẽ bạn gái của bạn cũng có những suy nghĩ như mình và đang chờ đợi bạn ở 1 bài viết nào đó thì sao? sao bạn không tìm cô ấy??? thân !
ah , hiiii,tự nhiên mình cũng mong có phép màu thì sao?? cho mình xin tháng sinh của bạn nhé ! (nếu có thể)
♥ღTùng tử tế ♥ღ
06-08-2010, 06:19 AM
Quá khứ chỉ là trải niệm của cuộc đời , chứ không phải là gánh nặng. Biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có thì sẽ là một người hạnh phúc. Nếu cứ sống mãi với quá khứ thì bạn chỉ là một " con ma " đáng thương thôi !!
goigiacmove
06-08-2010, 11:40 PM
Quá khứ chỉ là trải niệm của cuộc đời , chứ không phải là gánh nặng. Biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có thì sẽ là một người hạnh phúc. Nếu cứ sống mãi với quá khứ thì bạn chỉ là một " con ma " đáng thương thôi !!
mình hểu điều đó mà , cảm ơn vì lời khuyên của bạn, có thể nói khi đưa tâm sự của mình lên được các bạn chia sẽ đã là 1 may mắn , và mình cũng đã vơi bới nỗi đau 1 phần nào đấy , xin cảm ơn tất cả
catthachanh
07-08-2010, 07:12 PM
mình biết cảm giác đó.... cố quên đi một người để rồi không thể. cố gặt bỏ tình yêu đang đến nhưng không đủ dũng cảm không đủ tự tin...... hãy thẳng thắn đối diện với tất cả.Bạn phải biết mình cần giữ lại những j , điều j có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn , quá khứ chỉ là một giấc mơ mà thôi đừng sống mãi ở trong đó..... trân trọng gìn giữ những j tốt đẹp mà bạn đang có đừng mình phải hối hận thêm một lần bạn nhé
Mi Yuu - Duyên
07-08-2010, 07:34 PM
K ai có thể wên đc cái wá khứ ấy...thứ đã khiến ta hp và đau khổ ấy....Đừng bao h nói mình đã wên đi 1 cuộc tình , 1 thứ gọi là hp , 1 thứ gọi là đau khổ.....Vì k ai có thể wên đc nó....Nó là nó và nó cứ ám ảnh mình hoài cho đến khi nào con tjm mình thật ựu và thật sự đóng băng thỳ những điều ấy cũng sẽ đóng băng theo trái tim 0f ta mà thôi.....Tớ cũng vậy , cũng 1 lần khóc và đau khổ vì cái thứ gọi là tuyệt vọng ấy....Chắc có lẽ tớ k wên đc...Điều hp của ng ta trao cho mình và điều đau khổ 0f ng ta trao cho mình nữa....Sẽ k quên đc nó.....Cũng chính vì nó tớ k cần tới mạng sống 0f mình nữa.........:sad:
ngoky
08-08-2010, 06:37 AM
hi bạn! Mình đã phân vân và đã tìm cách xác nhân. Và mình đã có câu trả lời cho lòng mình. Cảm ơn bạn đã có những dòng tâm sự để mình được suy nghĩ. Mình yêu cô ấy, và mình sẽ buông tay vì hạnh phúc của cô ấy. Xin lỗi bạn vì không thể cho bạn biết sinh nhật mình. Chúc bạn vui vẻ!
snowqueen10o0o01
08-08-2010, 07:28 AM
Mình cũng giống như bạn vậy, đã từng có một quá khứ luôn ám ảnh, mặc dù muốn quên nhưng lại cố nhớ nhiều hơn
Và mình quyết định buông tay người, mình biết người thứ 2 không thể chờ đợi mình quên đi quá khứ, buông tay để người thứ 2 đi tìm hạnh phúc. Nhưng khi người ấy tìm được hạnh phúc rồi mình mới chợt nhận ra mình yêu người đó biết chừng nào, lúc này mới biết bóng ma kia chỉ là quá khứ, mới biết mình chỉ tự ám ảnh chính bản thân mình mà không nhận ra tình cảm thật sư.Giờ thì đã quá muộn màng để hối hân. mình chỉ biết chúc người ấy luôn luôn được hạnh phúc
goigiacmove
08-08-2010, 11:59 PM
mình biết cảm giác đó.... cố quên đi một người để rồi không thể. cố gặt bỏ tình yêu đang đến nhưng không đủ dũng cảm không đủ tự tin...... hãy thẳng thắn đối diện với tất cả.Bạn phải biết mình cần giữ lại những j , điều j có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn , quá khứ chỉ là một giấc mơ mà thôi đừng sống mãi ở trong đó..... trân trọng gìn giữ những j tốt đẹp mà bạn đang có đừng mình phải hối hận thêm một lần bạn nhé
uhm,mình cũng đã từng nghĩ như thế, có khi nào mình sẽ lại hối hận vì những điều mình làm hôm nay,nhưng con tim mình nó cứ...... thật không thể nào chịu nổi , từng ngày...từng ngày...mình càng cảm thấy đau xót,muốn buông tay để ngta đừng khổ nữa , vậy mà.... mỗi khi điện thoại reo lên ,thấy tên anh ấy...mình chỉ muốn nhắm mắt và mong tất cả sẽ qua thật nhanh,rồi mọi chuyện sẽ yên ổn ,để đừng dằn dặt như thế này, ,,,
goigiacmove
09-08-2010, 12:02 AM
K ai có thể wên đc cái wá khứ ấy...thứ đã khiến ta hp và đau khổ ấy....Đừng bao h nói mình đã wên đi 1 cuộc tình , 1 thứ gọi là hp , 1 thứ gọi là đau khổ.....Vì k ai có thể wên đc nó....Nó là nó và nó cứ ám ảnh mình hoài cho đến khi nào con tjm mình thật ựu và thật sự đóng băng thỳ những điều ấy cũng sẽ đóng băng theo trái tim 0f ta mà thôi.....Tớ cũng vậy , cũng 1 lần khóc và đau khổ vì cái thứ gọi là tuyệt vọng ấy....Chắc có lẽ tớ k wên đc...Điều hp của ng ta trao cho mình và điều đau khổ 0f ng ta trao cho mình nữa....Sẽ k quên đc nó.....Cũng chính vì nó tớ k cần tới mạng sống 0f mình nữa.........:sad:
uhm ,mình cũng có theo dõi vài bài viết của bạn và đã hiều chuyện của bạn 1 phần nào , chúg ta cùng cố gắng nha
hạnh phúc gọi tên sao quá dễ dàng mà thực hiện lại quá khó khăn phải ko bạn???
goigiacmove
09-08-2010, 12:05 AM
hi bạn! Mình đã phân vân và đã tìm cách xác nhân. Và mình đã có câu trả lời cho lòng mình. Cảm ơn bạn đã có những dòng tâm sự để mình được suy nghĩ. Mình yêu cô ấy, và mình sẽ buông tay vì hạnh phúc của cô ấy. Xin lỗi bạn vì không thể cho bạn biết sinh nhật mình. Chúc bạn vui vẻ!
uhm, chỉ là con số từ 1 --> 12 trong tháng sinh ,nhưng thôi không sao cả.mình cũng nghĩ bạn không phải là người đó
có chuyện này muốn nói với bạn, xin bạn đó, tìm cô ấy và đừng buông tay ra. Hứa với mình nha !!!
chúc bạn tìm được hạnh phúc !!!
goigiacmove
09-08-2010, 12:08 AM
Mình cũng giống như bạn vậy, đã từng có một quá khứ luôn ám ảnh, mặc dù muốn quên nhưng lại cố nhớ nhiều hơn
Và mình quyết định buông tay người, mình biết người thứ 2 không thể chờ đợi mình quên đi quá khứ, buông tay để người thứ 2 đi tìm hạnh phúc. Nhưng khi người ấy tìm được hạnh phúc rồi mình mới chợt nhận ra mình yêu người đó biết chừng nào, lúc này mới biết bóng ma kia chỉ là quá khứ, mới biết mình chỉ tự ám ảnh chính bản thân mình mà không nhận ra tình cảm thật sư.Giờ thì đã quá muộn màng để hối hân. mình chỉ biết chúc người ấy luôn luôn được hạnh phúc
bạn biết k? không hiểu sao đọc bài viết của bạn, mình chỉ có 1 từ hiện lên trong đầu lúc này , đó là tự......."SỢ"...........
ngoky
09-08-2010, 09:49 AM
Thân! Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn! Cô ấy và cả bạn sẽ phải thoát khói quá khứ. Và có lẽ mình và cả cậu ấy của bạn cũng là quá khứ đó. DEL tất cả! Cầu mong cô ấy hạnh phúc! Và cả cho bạn nữa.
Mưa_ Công Chúa
09-08-2010, 04:00 PM
mình nghĩ nếu đã là kỉ niện thì đừng cố quên và cũng không thể nào quên được
nếu người đó thất sự yêu bạn thì anh ấy cũng sẽ chấp nhạn cuộc sống và con người hiện tại của bạn
rockinsnow
09-08-2010, 06:11 PM
quá khứ lại hiện về...nỗi đau lại ập đên..nỗi nhớ cứ mong manh..mong sao mai lại đến!!!
hãy làm gì khi bạn còn có thể!!!!
goigiacmove
10-08-2010, 02:04 AM
Thân! Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn! Cô ấy và cả bạn sẽ phải thoát khói quá khứ. Và có lẽ mình và cả cậu ấy của bạn cũng là quá khứ đó. DEL tất cả! Cầu mong cô ấy hạnh phúc! Và cả cho bạn nữa.
uhm, delete tất cà, mình đang làm cái trò gì vậy?? mình làm ai mà dám có thể làm đau lòng những người yêu thương mình chứ ??? cố cố cố lên... quên hết thôi, ngày mới sẽ bắt đầu những điều mới , phải vậy không???
ngoky
12-08-2010, 02:08 AM
Hôm trước đã đùng delete để xoá bỏ quá khứ...Nhưng con người đâu phải như một cái computer? Xin lỗi bạn. Chỉ có điều trong cái gọi là ký ưc cân có một thùng rác, để minh vứt bỏ những thứ sương mù cho tương lai, như bong ma của bạn và cô ấy. Hay để quá khứ lại, bươc lên phía trước. Có tình yêu của bạn ở đó. Thân!
angel2581993
12-08-2010, 10:56 AM
tình iu đầu thì rất khó quên nhưng bạn ko nên làm người thứ 2 đau khổ đừng cố lặp lại sai lầm của bạn nhé...Thân!!!
goigiacmove
13-08-2010, 03:51 AM
tình iu đầu thì rất khó quên nhưng bạn ko nên làm người thứ 2 đau khổ đừng cố lặp lại sai lầm của bạn nhé...Thân!!!
uhm. mình hiểu điều mọi người muốn nói , cảm ơn tất cả
goigiacmove
13-08-2010, 03:56 AM
Hôm trước đã đùng delete để xoá bỏ quá khứ...Nhưng con người đâu phải như một cái computer? Xin lỗi bạn. Chỉ có điều trong cái gọi là ký ưc cân có một thùng rác, để minh vứt bỏ những thứ sương mù cho tương lai, như bong ma của bạn và cô ấy. Hay để quá khứ lại, bươc lên phía trước. Có tình yêu của bạn ở đó. Thân!
nếu bạn đóng vai trò là người tôi đã yêu thì xin nói thật, tôi ghét bạn lắm ,,,,," vứt bỏ những thứ sương mù cho tương lai " bạn tưởng tượng tôi và cô gái của bạn là những viên đá trên con đường bạn hay người ấy đi àh?? nếu có như vậy thật , tại sao không nói một lời với tôi chứ.... nói ra rằng không cần tôi nữa........thế thì tốt hơn là im lặng như vậy........thật quá đáng mà.........
ngoky
13-08-2010, 06:49 AM
Có lẽ bạn đã hiểu sai ý của mình. Bởi vì :
thứ nhất : Mình cảm thấy câu chuyện của bạn sẽ cho mình câu trả lời mà mình đã cố gắng kiếm tìm, và mình muốn chia sẻ cùng mõi người và đặc biệt là bạn. Tuyệt nhiên không đóng vai gì cả.
thứ hai : Mình yêu cô ấy, yêu hơn chính bản thân mình và nếu được chọn mình sẽ dành cô ấy bên cạnh, mình cần cô ấy.
Bạn ạ! tình yêu đâu bao giờ cần so sánh. Hạnh phúc của người này sẽ là niêm đau của người khác nhưng khi đã yêu, hạnh phúc của người mình yêu là tất cả. Mình để cô ấy đi vì cô ấy sẽ tìm ra người mà cô ấy có thể yêu bằng trái tim. Khi đó cô ấy sẽ không phải nói : "xin lôi...em yêu anh ! nhưng..."
Thân!
goigiacmove
14-08-2010, 02:41 AM
Có lẽ bạn đã hiểu sai ý của mình. Bởi vì :
thứ nhất : Mình cảm thấy câu chuyện của bạn sẽ cho mình câu trả lời mà mình đã cố gắng kiếm tìm, và mình muốn chia sẻ cùng mõi người và đặc biệt là bạn. Tuyệt nhiên không đóng vai gì cả.
thứ hai : Mình yêu cô ấy, yêu hơn chính bản thân mình và nếu được chọn mình sẽ dành cô ấy bên cạnh, mình cần cô ấy.
Bạn ạ! tình yêu đâu bao giờ cần so sánh. Hạnh phúc của người này sẽ là niêm đau của người khác nhưng khi đã yêu, hạnh phúc của người mình yêu là tất cả. Mình để cô ấy đi vì cô ấy sẽ tìm ra người mà cô ấy có thể yêu bằng trái tim. Khi đó cô ấy sẽ không phải nói : "xin lôi...em yêu anh ! nhưng..."
Thân!
ngoky thân mến !
Tôi xin lỗi bạn vì những lời hôm đó, có lẽ do lúc ấy quá bức xúc vì những gì bạn nói quá giống với những thứ mà người ta đã trao đau khổ cho tôi , nên tôi....không kiểm soát được lời nói của mình , mong bạn hiểu và thông cảm.......
Nhiều lúc bạn có giống tôi không khi tôi thường ngồi suy nghĩ " tại sao tôi cũng sống tốt với mọi người vậy mà tại sao tôi không hưởng được hạnh phúc như bao người khác", tôi muốn có anh, muốn được bên anh ,cùng anh xây dựng những gì mà 2 đứa ngày xưa ấp ủ , sao anh lại có thể nói những lời cay đắng, mong tôi hạnh phúc rồi bỏ đi không nói 1 lời , tôi đã nói với anh là tôi sẽ chờ đợi mà, tôi có thiệt thòi hay không thì đó là quyết định của tôi và tôi chấp nhận tất cả mà, thế tại sao anh lại tàn nhẫn xa tôi....nếu bạn đã từng hành động giống anh ấy có phải bạn nghĩ vì bạn thấy cô ấy quá yêu bạn nên bạn tàn nhẫn thế ko????
Tôi muốn có hạnh phúc, tại sao không cho tôi quên hết đi mà lại đối xử với tôi thế này, nhiều lúc tôi nhớ người thật sự bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi lúc này nhưng tôi lại sợ...tôi sợ mình không thể cho người ta hạnh phúc.....tôi làm sao thế này , thật sự tôi có yêu anh ấy thật lòng không? hay trong tôi bóng hình người xưa còn quá lớn mà tình yêu của anh chưa thể trám lại vết thương sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lành....phải ko bạn????
ngoky
14-08-2010, 04:45 AM
Cách đây một năm mình đã gặp cô ấy. Vào một ngày trời đông. Như một sự sắp đặt nào đó, trái tim mình chỉ còn cô ấy. Trong một năm đó, mình đã làm tất cả để cô ấy xóa đi hình bóng người đó. Nhưng thật buồn khi mình đã tự lừa dối chính bản thân, cô ấy không thể quên, vân tiếp tục nhớ nhung, và gặp gỡ người cũ. Còn nỗi đau nào hơn thê??? Đau bởi vì cô ấy đang đi sai đương mà mình thì không thể làm gì.
Bạn ạ! Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim. Có lẽ sự ra đi đó sẽ là cái kết mà có thể mở ra cánh cữa khác mà ở đó, ít ra nỗi đau cũng sẽ không nhiêu thêm. Hãy tiếp tục yêu, chỉ có điều đừng bao giờ nói lời xin lỗi người mình yêu. Vì thực sự, câu nói đó có thể làm chết một trái tim.
Thân!
hanhtocdai1990
14-08-2010, 04:55 AM
theo mình thì nếu không yêu người đến sau thi chia tay đi, đừng để nỗi đau của mình ảnh hưởng tới người khác.....mình đã dám yêu thì cũng phải dám quên
cố lên bạn, dũng cảm đặt quá khứ vào một nơi yên tĩnh, đừng vì mớ bòng bong trong tâm hồn tổn thương của mình mà làm tổn thương người khác
( xin lỗi bạn nếu mình nói thẳng quá)
Mi Yuu - Duyên
24-08-2010, 10:35 PM
Đừng way lại nhìn về cái wá khứ đau thương và đầy bi kịch ấy mà hãy nhìn về phía trước nơi luôn có 1 hp nào đó đang chờ ta :cr:
goigiacmove
25-08-2010, 09:41 PM
Cách đây một năm mình đã gặp cô ấy. Vào một ngày trời đông. Như một sự sắp đặt nào đó, trái tim mình chỉ còn cô ấy. Trong một năm đó, mình đã làm tất cả để cô ấy xóa đi hình bóng người đó. Nhưng thật buồn khi mình đã tự lừa dối chính bản thân, cô ấy không thể quên, vân tiếp tục nhớ nhung, và gặp gỡ người cũ. Còn nỗi đau nào hơn thê??? Đau bởi vì cô ấy đang đi sai đương mà mình thì không thể làm gì.
Bạn ạ! Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim. Có lẽ sự ra đi đó sẽ là cái kết mà có thể mở ra cánh cữa khác mà ở đó, ít ra nỗi đau cũng sẽ không nhiêu thêm. Hãy tiếp tục yêu, chỉ có điều đừng bao giờ nói lời xin lỗi người mình yêu. Vì thực sự, câu nói đó có thể làm chết một trái tim.
Thân!
ngoky thân !
mình hiểu bạn muốn nói gì với mình, thời gian khủng hoảng đã qua,bạn biết ko? tụi mình đã quay lại rồi , có lẽ do tình yêu của nguời ta quá lớn , bây giờ mình đã hiểu mình là nguời hạnh phúc nhất trên đời này !!!!!!!!!!
ngoky
26-08-2010, 09:19 AM
Thân gửi! Như vậy bạn đã có lựa chọn, sẽ còn quá sớm để nói về tương lai nhưng trên tất cả mình tin bạn sẽ hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nhé!
Chúc tất cả mõi người luôn hạnh phúc trong tình yêu. Tạm biệt!
congchualuumanh
27-08-2010, 01:39 AM
sao hôm nay mình toàn đọc đưọc những chuyện buồn ko à
goigiacmove
27-08-2010, 07:04 PM
sao hôm nay mình toàn đọc đưọc những chuyện buồn ko à
uhm, xin lỗi bạn, mình hứa lần sao sẽ gửi bạn 1 câu chuyện vui nha, thân !
goigiacmove
27-08-2010, 07:12 PM
Thân gửi! Như vậy bạn đã có lựa chọn, sẽ còn quá sớm để nói về tương lai nhưng trên tất cả mình tin bạn sẽ hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nhé!
Chúc tất cả mõi người luôn hạnh phúc trong tình yêu. Tạm biệt!
ngoky thân !
sao mìh có cảm giác 2 chữ "tạm biệt" của bạn sao mà buồn quá , đừng nói mình sẽ ko gặp lại bạn nữa nha. Sao mình mong bạn sẽ tìm được 1 nữa của bạn , để chúg ta sẽ ko nói về tình yêu buồn như thế này mà sẽ ở 1 tâm trạng thoải mái và vui vẻ. phải k? thân !
nh0c_c0n_209
29-08-2010, 02:02 AM
chúc 2 người hạnh phúc nha. hạnh phúc chỉ ở ngay trong tay mình thôi hãy trân trọng nó nhé
goigiacmove
30-08-2010, 06:45 PM
chúc 2 người hạnh phúc nha. hạnh phúc chỉ ở ngay trong tay mình thôi hãy trân trọng nó nhé
uhm cảm ơn bạn nhiều lắm, hơn ai hết mình hiểu hạnh phúc quan trọng thế nào mà,. chúc mọi người 1 tuần thật vui và may mắn :goodjob:
Thu Quỳnh
31-08-2010, 10:46 AM
vậy là 2 bạn đã quay lại với nhau? Chúc mừng 2 bạn nhé :)
Sau nhiều khó khăn, 2 bạn vẫn có thể ở bên nhau. Hi vọng rằng 2 bạn sẽ trân trọng đôi bên và hạnh phúc 2 bạn đang có nhé :)
Thân,
Thu Quỳnh
kutetocngan
07-09-2010, 07:36 PM
sau cơn mưa trời lại sáng phải hok? Chúc bạn luôn hp nhé
Nothingisforever
08-09-2010, 01:59 AM
chuyện của b chỉ khác mình 1 chút chút xíu thui.......hjx hjx................thật sự thì h mình k còn nhớ da diết ng quá khứ nhìu nữa.....mình đang quên.........dù sao bi h mình cũng đang cố gắng làm cho ng hiện tại vui vẻ sau 1 khoảng time dài chờ đợi mình và bù đắp những gì ng đó đã hy sinh, đã làm vì mình....bởi mình cũng biết để tìm đc ng như ng đó k dễ....b hãy cũng thế nhé......
Nothingisforever
08-09-2010, 02:03 AM
mình sẽ cố gắng trân trọng những gì quý giá mà mình đang có.....đó là ty mà ng đó dành cho mình......
mình sợ phải hối tiếc khi mất đi rồi............
b cũng thế nhé............
anhyeube
08-09-2010, 06:44 AM
lại yêu đương chán đời wa
snowKD
08-09-2010, 08:02 AM
đã bao giờ bạn đã hỏi mình có thật sự không thể wên người củ không.hay là đó chỉ là một cảm giác nhất thời. nó sẻ tàn phai nhanh nếu bạn không còn đọc những lá thư đó nữa. hảy cố gắng trân trọng tình cảm đang có nhé. nếu làm một người con trai thật buồn bạn sẻ dễ dàng mất người đó đấy.
nhan_nhan
11-09-2010, 02:03 AM
có lẽ số phận của mọi người đều khac nhau
scorpius4c
11-09-2010, 10:09 AM
cho dù đây là chuyện thật hay giảm nhưng cuộc sống luôn thấy đổi, hiếm khi ai hiểu được giá trị của của sống ~.~
kethu3
11-09-2010, 05:41 PM
Vì Ty vốn mong manh như cỏ
Nên suốt đời ta để lạc mất nhau...
Đã lạc mất 1 người rồi sao lại đành lòng mất thêm 1 người nữa???
tieu_ly
11-09-2010, 10:03 PM
những gì của mình thì sẽ là của mình thui ,còn không phải có giữ củng sẽ ra đi
yukakute
12-09-2010, 05:43 AM
bạn giông mình đấy nên mình rất hiểu tâm trang của bạn!!!!!
yukakute
12-09-2010, 05:56 AM
bạn thật sự giông minh đây....nhưng chỉ khác là minh dã đâu khổ và tuyệt vông rất nhiều rồi bạn ạk...nhưng mình vẫn cố dưng dậy tìm cho bản thân minh một tình yêu đích thực...vì mình biết rôi sẽ có một ngày tình yêu đó sẽ đến với minh...và mình cũng hy vọng ban sẽ tìm được hp...^_^
yukakute
12-09-2010, 06:03 AM
bùn wé đy.....các bạn đều hp chỉ có mình là cô dơn thui......hjxhjx.........
nupun
16-10-2010, 05:19 AM
mình cũng zậy đó,mình rất mưốn quên người đó nhưng không thể,mjnh đang quen một người và mình mong co thể quên được người ấy,nhưng không thể,minh đang lừa dối chính minh..bây gio chỉ còn cách chia tay zoi người mình đang quen.nhưng a ấy yêu mình nhiều lăm.mình không thể nói chia tay được mình phải lam sao?
goigiacmove
29-10-2010, 10:27 PM
chung minh chi la nhung banh xe tren dong doi so phan
hanh phuc ko bao gio tim den voi chung tạ. Co le phai tu ta di tim thoi ban ah
Rudi Yuri
30-10-2010, 06:53 AM
Chôn vùi quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai. Những gì đã trôi đi, hãy để chúng đi.... đừng níu kéo.... hãy trân trọng nó như một món quà của số phận, nhưng đừng để nó ám ảnh hiện tại và tương lai...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.