myhuong
30-07-2010, 09:20 PM
Nghe có vẻ ổn nhỉ?
Giờ đó, một kết thúc "cay đắng". Và vô vàn thứ bắt đầu, mọi thứ sẽ mới. Tất cả :). Mình nhìn ra được nhiều điều, tiêu cực, tích cực, từ những việc vừa mới xảy ra. Về một người gọi là cha. Về đại học Y. Về những người xung quanh.
okie, mình biết mình cần phải chấp nhận thất bại này như thế nào. Mình biết mình cần phải đứng lên như thế nào. Mình biết thực sự thì trong trái tim những ai có mình. Mình hiểu, mình biết, rõ mà, mình phải chấp nhận và bước tiếp. Mọi thứ sẽ ổn :). Vì Mình còn có mẹ. Con yêu mẹ!
Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dựt giải về.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZBB9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Giờ đó, một kết thúc "cay đắng". Và vô vàn thứ bắt đầu, mọi thứ sẽ mới. Tất cả :). Mình nhìn ra được nhiều điều, tiêu cực, tích cực, từ những việc vừa mới xảy ra. Về một người gọi là cha. Về đại học Y. Về những người xung quanh.
okie, mình biết mình cần phải chấp nhận thất bại này như thế nào. Mình biết mình cần phải đứng lên như thế nào. Mình biết thực sự thì trong trái tim những ai có mình. Mình hiểu, mình biết, rõ mà, mình phải chấp nhận và bước tiếp. Mọi thứ sẽ ổn :). Vì Mình còn có mẹ. Con yêu mẹ!
Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dựt giải về.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZBB9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent