PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi cô đơn hãy nhớ đến em



besunclassanh
29-07-2010, 02:39 AM
Anh ơi,em nhớ lắm.Cho đến bây giờ em vẫn chưa tìm được lý do thực sự mình chia tay nhau.Vì anh không còn yêu em nữa hay vì một lý do khác.Nhưng điều đó thật sự không wan trọng nữa.Em nhớ anh lắm,nhớ những đêm anh và em trên đồi cùng ngắm sao,những ngày trời se se lạnh anh phóng xe ngược gió chở em,ôm chặt anh,một cảm giác bình yên.....và hàng ngàn kỉ niệm bên anh!!!!!Tại sao anh lại ra đi bỏ lại một mình em???:cry: em cô đơn lắm không ai hiểu em cả.nhiều lúc em bật khóc như một đứa trẻ,đôi lúc lại khóc lúc nào không hay!em không biết nói gì hơn ngoài câu em yêu va nhớ anh nhiều lắm!!!!!!

gooddythin_nd1996
29-07-2010, 04:21 AM
Nghe bài " Em yêu anh nhiều lắm " của Bảo Thy nhé sẽ giúp tâm trạng của bạn tốt hơn đấy :)
Mỉm cười và chúc anh ấy hạnh phúc nhé :D
Rồi bạn cũng sẽ tìm được 1 người yêu bạn thật lòng thôi, tin vào tương lai nhé :D

bibi_rin8987
29-07-2010, 07:31 AM
hãy cố gắng vượt wa tất cả nhé,mong ban sớm tìm được niềm vui mới. đừng bao giờ nhìn lại cánh cửa phía sau,hãy bước đến cánh cửa phía trước đang chờ bạn !!!