nangtatnoicuoithem
29-07-2010, 01:37 AM
em đã từng nghĩ rằng :"10 năm sau , không biết giữa anh và em sẽ ra sao , và không biết liệu những kỉ niệm này có phai đi không?hay chỉ là nhũng dấu chấm tròn trên trang vở cuộc đời mình.biết nói với anh như thế nào đây.biết chúc anh những gì đây .sinh nhật anh ,lần đầu tiên em gọi anh ,không thành lời chỉ trong nhật kí. không biết anh có đọc được không?nhưng là lần em gọi anh là anh em đã từng nghĩ rằng giá như em có thể đánh đỗi tất cả để đến cùng anh thì liệu anh có đem đến hạnh phúc cho em không?anh sẽ không để ai làm em khóc phải không?hay anh sẽ bỏ mặc em đứng đây đợi anh .bỏ mặc những suy nghĩ của em.em muốn đến bên anh nhưng em không thể. anh đã thay đổi thật rồi.người em biết đầu tiên đã không còn nữa.anh đã khác xa con người đó. có tốt có xấu .nhưng bây giờ em lại cảm thây mình sợ anh hơn là yêu anh.đôi khi trái tim em muốn biết về anh để em cảm thấy an tâm hơn. vì đôi khi anh xuất hiện trong những giấc mơ của em khiến em ngột ngạt. lo âu.nhưng em không thể nào cứ mỗi chuyện là chạy đến bên anh. hỏi thăm anh .........em cần để anh sống cuộc sống của anh ,không thể nào cũng là em vì em như anh đã từng.em đã đau khổ vì anh và em cũng đã để anh đau khổ , và rồi em tự chuốc lấy tổn thương cho mình. em phó mặc cho tất cả.cứ vờ như không thấy. dể bắt anh phải đau khổ vì em.mỗi lần như thế em cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu bớt cái tôi to lớn.nhưng càng làm càng lấn sâu vào tình cảm thì em lại càng nhận ra rằng. em đang đi tìm hình bóng của anh trong mỗi người em quen.. tình yêu của em với mọi người như bát nước đầy nhưng lúc nào em cũng là kẻ nói hai tiếng " chia tay ". vì em sợ mình tổn thương , sợ em yêu ai đó thật nhiều và không thể rời xa họ được , sợ rằng em sẽ quên mất hình ảnh của anh trong trái tim em........"