Xem đầy đủ chức năng : Nếu.....
LÃO HẠC
28-07-2010, 09:03 AM
Nếu....
Nếu một ngày ta không còn nhau nữa
Trên đường đời em cứ tiếp bước đi
Phận số anh đừng suy nghĩ làm gì
Để mặc cho bèo trôi theo nước chảy
Nếu một ngày ta vô tình gặp lại
Thì xem nhau như một thủa ban sơ
Đừng lặng lẽ rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Một góc nhỏ vẫn ngày đêm trông ngóng
Biết níu kéo cũng chỉ là vô vọng
Chút nồng hương đã phai nhạt ao bèo
Tiếng còi vang thuyền rẽ sóng nhổ neo
Chúc bình an trên con đường đã trọn....
LÃO HẠC
28-07-2010, 09:23 AM
Tiếng lòng
Lặng lòng buông tiếng thở than
Còn đâu những buổi trăng vàng năm xưa
Mùa này trời đổ cơn mưa
Lời giao ai bán ta mua nỗi sầu
Đường đời bước tiếp..về đâu?
Sông sâu nước chảy nhịp cầu chia đôi
Mưa dòng mặn chát đầu môi
Người về xứ ấy còn tôi thẫn thờ
Gói lòng đem gửi vào thơ
Vui buồn kéo kén nhả tơ cho đời
Ngoài kia mưa vẫn còn rơi
Cầu mong ước nguyện xin trời ..thôi mưa.
LÃO HẠC
29-07-2010, 11:23 AM
Gác trọ
Nối cũ bao hôm cỏ mọc dầy
Ngang nhà gác trọ vẫn nằm đây
Đường khuya bóng lẻ sầu dâng ngập
Ngõ vắng người thưa tủi chất đầy
Mỗi sớm mong chờ tia nắng ấm
Từng đêm ngóng đợi mảnh trăng gầy
Buồn kia gói kín vùi chôn dạ
Thả trí ru hồn gởi gió mây
LÃO HẠC
29-07-2010, 11:42 AM
Mời bạn
Chiều sang ngõ vắng bóng mưa dầy
Bạn đến xin mời ghé lại đây
Rượu quý vài ly ta uống cạn
Trà thơm một ấm tớ châm đầy
Ân tình vẫn đó không hề giảm
Thắm nghĩa còn kia chẳng héo gầy
Gió mát trăng lên cùng thưởng ngoạn
Vui mừng thoả chí ngắm trời mây
LÃO HẠC
05-08-2010, 10:07 AM
Nhớ!.
Bến nước bao chiều không điệu nhạc
Sân đình mỗi sớm vắng lời thơ
Thương người khắc khoải lòng mong đợi
Nhớ kẻ chơi vơi dạ ngóng chờ
Thả trí nhìn sao theo cõi mộng
Ru hồn ngắm nguyệt gửi trời mơ
Ta về khép lại dòng lưu bút
Mắt dõi xa xăm sóng vỗ bờ...
LÃO HẠC
08-08-2010, 10:12 AM
Phận đời
Mỗi buổi u buồn mong chén rượu
Từng đêm quạnh quẽ nhớ hơi nàng
Phòng khuya gió thổi không người đến
Gác lạnh mưa về chẳng kẻ sang
Nghĩa cũ trăm năm còn phảng phất
Tình xưa vạn kiếp vẫn mơ màng
Đường duyên đã khép thôi sầu hận
Thoảng tiếng chuông chùa khẽ vọng vang.
LÃO HẠC
25-08-2010, 05:59 AM
Đêm buồn gác trọ
Gác trọ đêm về chỉ mỗi ta
Trời khuya gió lạnh thổi ngang nhà
Thằn lẳn tặc lưỡi nghêu ngao hát
Chão chuộc dang mồm nghễu nghện ca
Hũ đó bao ngày không hột rượu
Bình đây mấy buổi thiếu hơi trà
Than thân trách kỷ hờn duyên bạc
Luyến tiếc...ừ thôi...số phận mà.....
LÃO HẠC
28-08-2010, 01:02 AM
Phận cu ly
Tiền lương cuối tháng ngẫm thương sầu
Một cọc ba đồng chẳng thấm đâu
Vợ réo thèm Khoai vờ ngoảnh mặt
Con than khát Sữa giả quay đầu
Nhìn sang phía bạn lòng chua xót
Ngó lại nơi mình dạ nhói đau
Trách phận quanh năm đời mãi khó
Đêm nằm khắc khoải suốt canh thâu.
luckymiu
28-08-2010, 06:52 AM
Nếu.....!
nếu đã yêu xin anh đừng quay bước
để lòng em đêm về thổn thức
yêu là đau là suy nghĩ nhiều
có nỗi buồn xen lẫn những niềm vui
còn yêu em a hãy quay lại
tìm về những kỷ niêm ngày xưa
và bắt đầu một niềm vui mới
được không anh !
LÃO HẠC
28-08-2010, 01:49 PM
Nếu.....!
nếu đã yêu xin anh đừng quay bước
để lòng em đêm về thổn thức
yêu là đau là suy nghĩ nhiều
có nỗi buồn xen lẫn những niềm vui
còn yêu em a hãy quay lại
tìm về những kỷ niêm ngày xưa
và bắt đầu một niềm vui mới
được không anh !
Nếu !
nếu đời đẹp tựa như tranh
thì đâu nên lỗi em anh xa rời
mưa lòng ta vẫn còn rơi
tim tan dạ lát rối bời tâm can
mong sao mưa bớt suối ngàn
bình minh hé rạng nắng vàng nở hoa
dòng châu cũng đã nhạt nhoà
tình ta gói lại chan hoà biển xanh...
LÃO HẠC
29-08-2010, 06:07 AM
Phận cu ly
Tiền lương cuối tháng ngẫm thương sầu
Một cọc ba đồng chẳng thấm đâu
Vợ réo thèm Khoai vờ ngoảnh mặt
Con than khát Sữa giả quay đầu
Nhìn sang phía bạn lòng chua xót
Ngó lại nơi mình dạ nhói đau
Trách phận quanh năm đời mãi khó
Đêm nằm khắc khoải suốt canh thâu.
_thachthao_
29-08-2010, 06:29 AM
một ngày mưa lạnh lẽo
nhìn anh bên ai kia
lòng đau nhói tự nhủ
chu'c phu'c cho hai nguoi`
bên người ấy anh bước
chẳng nhìn thấy bóng em
cô đơn và lặng lẽ
em bước sau hai người
nếu nhìn em anh hỏi
1 câu nói vu vơ
em sẽ không đau khổ
như lúc này anh ơi
dù tình ta đã hết
làm bạn được không anh
em chỉ mong có vậy
mà sao khó quá trời
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:09 AM
một ngày mưa lạnh lẽo
Đi bên một nguời dưng
lòng đau nhói tự nhủ
em đã quên tình tôi
bên người ấy anh bước
trong lòng chỉ nhớ e,
đau buồn và tuyệt vọng
Anh thấy mình đớn đau
nếu nhìn anh em hỏi
1 câu nói yeu thuơng
thì bây giờ có lẽ
Chẳng ai phải buồn đau
dù tình ta đã hết
Nhưng anh vẫn nhớ em
Anh chỉ mong mãi mãi
đôi ta ko chia lìa
_thachthao_
29-08-2010, 08:14 AM
đã qua rồi ngaỳ xưa yêu dấu
con chi đâu, kỉ niệm nhạt phai
giờ hai ta hai ngả cuộc đời
gặp lại nhau mong lời chào hỏi
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:28 AM
Tình mình nay đã khuất xa
Nhưng a không thể không quên đuợc nguời
Nguời đi anh cố guợng cuời
Mà nghe đau nhói muời phần tái tê
_thachthao_
29-08-2010, 08:34 AM
trách ai đây khi người quay bước
lặng lẽ mình tôi phải quay đầu
đã xa rồi là xa mãi mãi
quên nhau đi một cuộc tình buồn
LÃO HẠC
30-08-2010, 06:34 AM
Dẫu biết xa nhau khổ thật nhiều
Ta đành ngoảnh mặt dối lời yêu
Số phận đường duyên trời đã định
Nhường em bước tiếp áng mây chiều
Thu về gió lộng lá vàng rơi
Nhặt mảnh tình xưa trả nợ đời
Ngoảnh mặt nhìn qua tròn nửa kiếp
Đôi dòng nước chảy bến buông nơi
LÃO HẠC
03-09-2010, 07:15 AM
Chiều rơi trong tận đáy ly
Người sao khuấy giọt sầu bi não lòng
Đâu còn những lúc đợi mong
Sông sâu đò lỡ giữa dòng chơi vơi
***
Một ngày chưa qua hết
Sao nắng đã lụi tàn
Biển chiều nay gợn sóng
Để hồn ai miên man
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:17 AM
nếu cho tôi làm sóng
con sóng nhỏ đùa vui
giữa bốn bề rộng lớn
sóng tung tăng hát đùa
luckymiu
03-09-2010, 08:37 AM
[QUOTE=LÃO HẠC;5054563]
Nếu !
nếu đời đẹp tựa như tranh
thì đâu nên lỗi em anh xa rời
mưa lòng ta vẫn còn rơi
tim tan dạ lát rối bời tâm can
mong sao mưa bớt suối ngàn
bình minh hé rạng nắng vàng nở hoa
dòng châu cũng đã nhạt nhoà
tình ta gói lại chan hoà biển xanh...[/QUOTE
tình xanh tựa sóng đaị dương
lòng anh tan nát khi còn xa em
khắc khoải mong đơị gió chiều qua
hoahồng ủ rũ trên nhành lá
vì sao ? vì sao?
anh lìa xa
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:44 AM
nếu sóng rời biển cả
để trở lại bên sông
không biết biển còn nhớ
những ngày sóng ở bên
LÃO HẠC
03-09-2010, 10:13 AM
nếu cho tôi làm sóng
con sóng nhỏ đùa vui
giữa bốn bề rộng lớn
sóng tung tăng hát đùa
Nếu em là con sóng
Anh sẽ mãi là bờ
Những lúc buồn giận dữ
Để sóng vỗ cát xô..
LÃO HẠC
03-09-2010, 10:18 AM
tình xanh tựa sóng đaị dương
lòng anh tan nát khi còn xa em
khắc khoải mong đơị gió chiều qua
hoahồng ủ rũ trên nhành lá
vì sao ? vì sao?
anh lìa xa
cuộc đời bão táp phong ba
duyên xưa không nợ chia xa đôi đường
ân tình kia vẫn còn vương
thôi ta đứng lại để nhường em qua.
LÃO HẠC
03-09-2010, 10:22 AM
nếu sóng rời biển cả
để trở lại bên sông
không biết biển còn nhớ
những ngày sóng ở bên
bao ngày mãi gọi tên
nhìn không gian vắng lặng
nghe đầu môi cay đắng
dòng châu đẫm ướt thêm..
*# sóng biển *#
03-09-2010, 06:21 PM
với sóng biển là nhà
sông chỉ là quê xa
nếu một ngày biển lặng
mong về thăm sông xưa
LÃO HẠC
04-09-2010, 09:07 AM
với sóng biển là nhà
sông chỉ là quê xa
nếu một ngày biển lặng
mong về thăm sông xưa
giờ kẻ đón người đưa
niềm vui nơi biển mới
mặc bờ mong bến đợi
thuyền rẽ sóng ra khơi.
*# sóng biển *#
04-09-2010, 09:27 AM
thuyền đi bến lại đợi mong
mong cho biển lặng gió đưa thuyền về
lặng lẽ sóng ở phương xa
chỉ đường dẫn lối bến - thuyền gặp nhau
LÃO HẠC
04-09-2010, 10:21 AM
thuyền đi bến lại đợi mong
mong cho biển lặng gió đưa thuyền về
lặng lẽ sóng ở phương xa
chỉ đường dẫn lối bến - thuyền gặp nhau
mỗi lần vấp,một lần đau
đường đời ghềnh đá muôn màu tránh sao?
hương yêu sắc thắm ngày nào
giờ đây đôi ngả nghẹn ngào đắng cay...
LÃO HẠC
03-10-2010, 08:24 AM
Nhắn...
cũng thật gần mà dường như xa quá
trách duyên đời hay hờn lá mùa thu
lối mộng kia giờ như áng mây mù
gói thương lòng mối tình si ấp ủ
ừ thôi nhé một lần thôi cũng đủ
trả em về với lối cũ hôm nao
nhặt cay đắng gởi vào trong nỗi nhớ
bởi duyên đời ta vẫn mãi nặng mang
black~rose
05-10-2010, 01:18 AM
Ta quen nhau là duyên hay là nợ
mà tạj sao anh chỉ làm em buồn
khj mưa về lòng lạj buồn vì nhớ
trong hư vô yêu thương ko có thật
anh ra đj ko một lờj gjã từ
bỏ mình e trong lặng lẽ cô đơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.