bibi_rin8987
28-07-2010, 08:14 AM
em ko bik bây giờ mình là gì của a nữa? hôm nay e rất nhớ a, muốn nghe giọng nói của a, nhưng lại ko được,a đâu hiểu được cảm giác của e , lúc nào a cũng nói thương e, hiểu e nhưng thực sự ko phải vậy, đúng ko a? a chỉ nói vậy để e vui thôi, đúng hôk? e nhớ a nên mới nt tìm a, nhưng a lại trả lời :''đang nhậu mà, làm phiền wa' ah` ''.... a có bik rằng câu nói của a, làm e đau lắm ko? câu nói của a như 1 ca nưóc lạnh tát vào mặt e? tại sao a ko thể trả lời đàng hoàng hơn sao a? a hok hiểu được tình cảm mà e giành cho a, a lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của e , chẳng lẽ những gì e giành cho a trong thời gian qua chưa đủ để chứng minh rằng e yêu a sao? nếu a ko yêu e, thì a có thể nói thẳng với e mà, cho dù e ko thể chấp nhân được , nhưng e sẽ cố gắng, như thế e sẽ ko đau như bây giờ. thực sự e rất yêu a, e ko mưốn mất a. e ko hiểu tại sao bạn bè e khi gặp a rồi, đều phản đối e quen a, nói e va a ko hợp nhau đâu,cả gia đình e cũng vậy.e ko cần biết,e đã bõ qua tất cả lời nói của mọi người,e ko quan tâm họ nói gì về a !!!.........e vẫn cứ yêu a, để rồi.......... tại sao có lúc a rất ngọt ngào với e , yêu thương e, nhưng lại có lúc a lạnh lùng với e, e thấy sao riết rồi e giống cái đuôi theo a quá vậy , anh ah` e cũng có lòg tự trọng của riêng mình nữa mà. bây giờ e ko biết mình phải làm gì nữa, e đã 1 lần vấp ngã trong tình yêu, anh là ngưòi đến an ủi và iu thuơg e,luôn ở bên e mỗi khi e pùn, a đã giúp e vưọt qua tất cả, kể cả những lúc e cảm thấy mệt mõi trong cuộc sống của mình, nhưng rồi giờ a lại thế, có phải vì a chán e rồi phải ko a? e biết mình ko bằng ai, có rất nhiều ngưòi khác hơn e về mọi măt mà, có thể chọn 1 ngưòi khác tốt hơn e. có nhiều lúc e mốn buông xuôi tất cả, nhưng e ko thể....... chỉ vì e quá yêu a..... e đã từng nói rất nhiều lần, là e sẽ tập buông tay, sẽ tập sống ko có a , nhưng e ko làm được , có lẽ e quá yếu đuối, e ko thể vưọt qua, e ko thể chịu đựng được nữa vì e đã quá mệt mõi , e được sinh ra trong 1 gia đình ko hoàn toàn hạnh phúc, e rất pùn, e chỉ có a la người e muốn chia sẻ, a là người mà e yêu nhất , ko lẽ a cũng muốn bõ rơi e nữa sao? e hok biết e có phải là người a yêu ko, tại sao trong những lúc a pùn a ko chia sẻ cùng e? a xem e là người xa lạ ư? e biết e ko có quyền hỏi a bất cứ chuyện gì, vì từ đó đến giờ, a lưôn bảo e, chuyện gì a nói thì nghe, đừng hỏi nhiều , và e chỉ biết im lăng chờ đến khi a mưốn nói..........e luôn nghe theo a, và tất cả những gì có thể làm a vui, nhưng rồi kết quả e nhận được là con số 0.e ko biết làm gì, có lẽ e sẽ im lặng, sẽ chờ đợi, sẽ hy vọng....