PDA

Xem đầy đủ chức năng : em chẳng yêu anh đâu,,,



goigiacmove
28-07-2010, 06:49 AM
_ " này,em có yêu anh không đấy? "
Đã biết bao lần anh cứ hỏi em về điều ấy, cái điều mà em chẳng bao giờ đưa cho anh 1 câu trả lời mà anh mong đợi ,thôi, để hôm nay em nghĩ xem em có yêu anh ko nhé hình như là.... không anh ạh !
Em chẳng yêu anh đâu _ vì em luôn nghĩ về anh những khi em mệt mỏi ,khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. En chỉ cho anh những cuộc gọi than phiền nào là em mệt , em chán ,em muốn từ bỏ trước khó khăn. Lúc ấy anh muốn anh khổ vì em đấy chứ , yêu anh em đâu có làm thế, phải ko?
Em chẳng yêu anh đâu _ vì em chỉ muốn chạy khỏi anh thật xa khi em nhận thấy rằng anh yêu em sẽ khổ. Chúng ta quen nhau đã thách thức với tất cả người thân, khi anh yêu 1 bà chị..., va rằng em yêu 1 người không cân xứng thân phận về gia cảnh, và hàng trăm cái rằng khác nữa, nếu yêu anh ,em sẽ không chạy khỏi anh ,phải ko?
Em chẳng yêu anh đâu _ vì mỗi khi anh ốm ,em lại cứ quên rằng anh ghét món cháo lòng mà cứ mang chạy lòng vòng dưới cơn mưa hôm đó chỉ để đưa ngồi ngắm anh ăn Yêu anh ,em đâu làm khổ anh đến thế !
Em chẳng yêu anh đâu _ khi em cứ còn loay hoay trong quá khứ của anh, cứ thầm so sánh em và người ấy rằng anh sẽ yêu ai hơn, để anh phải khó xử , yêu anh em đâu cần ghen tuông nhỏ nhặt , phài ko anh?
.....
ừh những lý do ấy, anh đã biết câu trả lời rồi chứ, rằng : Em chẳng yêu anh đâu ,phèo ngốc ah!

goigiacmove
29-07-2010, 12:32 AM
cà phê đắng BỎ đường sẽ ngọt tì cay đắng anh bít bỏ gì đây

tất nhiên là phải bỏ vào đó Niềm Tin rồi, chứ còn ji nữa chứ,hiiiiii

goigiacmove
29-07-2010, 01:26 AM
Có khi nào bạn tự nghĩ mình đã yêu ai đó từ bao giờ chưa? hay chính xác là thời gian nào trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp??? và nếu ta vô tình rẽ ngang con đường khác ,không có anh số phận em sẽ ra sao???
Hôm nay trời mưa to lắm, mặt đường đầy nước và nước, nhìn những con người hì hục đẩy xe trên đường, em tự nhiên thấy mệt mỏi. Chẳng phải anh lúc nào cũng bảo cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp để anh có thể chở em đi dạo quanh con đường Sài Gòn ,hay cùng ngồi tán dóc dưới cây dù thật xinh ở quán cafe Vườn Đá. Mưa to tự nhiên em muốn gặp anh quá , lúc này anh có thấy mưa và có nhớ em không >???? "
" có khi nhìn kim đồng hồ quay ,em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây, nếu ngày đó vào 1 phút giây khác ,có chắc mình trông thấy nhau?...." -bài "bức thư tình thứ 2 " ở đâu đó vang lên ( có lẽ là trong tivi phòng mẹ em quá) tự nhiên em có 1 suy nghĩ " uh, nếu ngày đó không gặp anh, em sẽ ra sao nhỉ? "
Chắc chắn em vẫn là em ,con bé ngày ngày đi học, cũng vẫn là cây cười của lớp , là ngòi nổ cho những chuyến đi chơi xa của đám bạn, nhưng,,,,không có anh, em có thể đứng vững như thế này không nhỉ??
Không có anh ,,, em chẳng thể hình dung nổi mình sẽ phải làm ji trước những khó khăn trong cuộc sống ,mà em - đứa con gái lần đầu tiên ra xã hội đi kiếm việc làm. Những cái nhìn đố kỵ, những tỵ nạnh nhỏ nhoi của con gái, những lời trách móc vô căn cứ của sếp làm em luôn mệt mỏi và chán nản. Không có anh, em biềt gọi ai đễ cho em mặc sức khóc và kể những bất công trong cuộc sống. Cũng không chừng em trở thành 1 người luôn bỏ chạy trước khó khăn thì sao?..... tất cả sẽ là lỗi của anh vì không tìm ra em sớm hơn để em trở thành người như thế đây..hix
Không có anh.. có lẽ tối em sẽ đi ngủ sớm, nhưng ngủ chẳng ngon được đâu, vì ai sẽ chúc em ngủ ngon vào mỗi tối ,những lời nói vô nghĩa khi em đang mơ màng lúc ngủ say ai sẽ lắng nghe đây??? chỉ có anh mới làm thế thôi , ngốc ah !
Không có anh.. em sẽ gieo niềm tin vào đâu khi thức giấc, để em phấn đấu cho 1 ngày mới tốt hơn. Mỗi ngày không có niềm tin trôi wa là mỗi ngày em chờ chết, phải ko anh?
Tình yêu mình sao mà sóng gió quá, mỗi phút giây bên nhau ít ỏi đến nỗi chẳng ai dám nói câu nào vì sợ thời gian trôi qua mật Yêu em, anh sẽ nỗ lực rất nhiều ,ít nhất là phải gấp 2,3 lần anh yêu người khác ,thế mà chẳng bao giờ em nói rằng "em yêu anh " cả ,hiiiii .....
Mới nghĩ có nhiêu đó thôi mà em nhớ anh quá ! sao thì ko có để ngắm ( mưa mà !!) Ngta nói yêu nhau ngta hay ngắm sao lắm.Vậy mà lúc này không có 1 con nào để em ngắm nữa,ông trời bất công quá... !!! Mà em ngồi mơ màng đã hơn 20p rồi mà sao anh lâu đến vậy, hay là anh cũng giống những người kia đang chống chọi dưới cái biển hồ này ?? hay có khi....anh chưa chịu đi mà bắt chước....ngồi ngắm sao nghĩ lung tung như em đó nhá.....:timvo: Lúc nữa khi anh đến ,em nhất định sẽ nói 1 điều anh muốn nghe và em sẽ ôm anh thật chặt....không bao giờ buông tay ra nữa

gooddythin_nd1996
29-07-2010, 04:25 AM
Úi hạnh phúc quá :*
Ghen tị thật :-<
Chúc tình yêu của 2 bạn sẽ mãi mãi được như vậy nhá

goigiacmove
30-07-2010, 01:33 AM
nhưng niềm tin của mình bị đánh mất tù khi chúng mình c/t rồi

hạnh phúc không thể tồn tại khi bạn chạy theo chiếc bóng của nó đâu, Đừng tiếc nuối với những thứ đã thành kỷ niệm,sao bạn không tìm 1 tình yêu mới và bắt đầu đặt niềm tin vào đó thử xem , thân !

goigiacmove
30-07-2010, 01:36 AM
Úi hạnh phúc quá :*
Ghen tị thật :-<
Chúc tình yêu của 2 bạn sẽ mãi mãi được như vậy nhá

uhm, cảm ơn bạn,mình và anh ấy cũng đang hứa với lòng sẽ giữ mãi tình yêu này, hy vọng 3 năm sau,,,,hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn ! hihi

p3_nhj
30-07-2010, 08:03 PM
Sẽ không buồn như Duy Khánh
Sẽ không khóc như Đông Nhi
Sẽ không lạnh như Khổng Tú Quỳnh
Sẽ chỉ đứng dậy vươn vai như Akira phan :">
Quên !

p3_nhj
30-07-2010, 08:10 PM
Buông tay e a nhất định phải hạnh phúc........đường a đj a nhất định không hối tiếc..........người a chọn a nhất định phải iu thương........ở một phương trời xa e nhớ a........dõi theo a.....đã làm tổn thương e rồi......a nhất định phải hạnh phúc để e không tổn thương thêm lần nữa..........E iu Ạ

goigiacmove
30-07-2010, 11:00 PM
Buông tay e a nhất định phải hạnh phúc........đường a đj a nhất định không hối tiếc..........người a chọn a nhất định phải iu thương........ở một phương trời xa e nhớ a........dõi theo a.....đã làm tổn thương e rồi......a nhất định phải hạnh phúc để e không tổn thương thêm lần nữa..........E iu Ạ

hạnh phúc đâu có nghĩa là chúng ta đi theo người ta yêu như một cái bóng phải ko bạn? hạnh phúc rất khó định nghĩa, có khi ,,,,chỉ là nhìn được người ta yêu hạnh phúc

catthachanh
31-07-2010, 07:15 PM
tình yêu mà bạn............ cũng có thể xa nhau chỉ là những thử thách mà cs ban tặng cho ta nhưng hãy tự hỏi rằng ta nhận được j từ nó nhé. Bạn là một cô bé đầy đa cảm cuộc sống của bạn mang nhiều ước mơ và hạnh phúc và tình yêu của bạn ngạp tràn lòng vị tha đừng chỉ sống và cảm nhận cho riêng mình thôi bạn nhé mà sống là cho đi mà không cân nhận lại và ty cũng thế
nếu như bạn để ý đến những j bạn đang có thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế
còn nếu như bạn chỉ để ý tới những ji bạn không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ
chúc bạn luôn hạnh phúc

goigiacmove
01-08-2010, 01:19 AM
tình yêu mà bạn............ cũng có thể xa nhau chỉ là những thử thách mà cs ban tặng cho ta nhưng hãy tự hỏi rằng ta nhận được j từ nó nhé. Bạn là một cô bé đầy đa cảm cuộc sống của bạn mang nhiều ước mơ và hạnh phúc và tình yêu của bạn ngạp tràn lòng vị tha đừng chỉ sống và cảm nhận cho riêng mình thôi bạn nhé mà sống là cho đi mà không cân nhận lại và ty cũng thế
nếu như bạn để ý đến những j bạn đang có thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế
còn nếu như bạn chỉ để ý tới những ji bạn không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ
chúc bạn luôn hạnh phúc

mình cũng đồng ý với bạn, hạnh phúc không thể tự nhiên tìm đến ta, mà chính ta phải đi tìm nó ,điều đó làm ta trân trọng những gì ta đang có, phải ko bạn??