Pooh điệu n* kô chảh
27-07-2010, 08:26 PM
Hôm qua em đi chơi với gà bông mới. Anh ý tốt lắm luôn lắng nghe em nói kể cả việc của em và Cà Nhắc ( gà bông cũ), em nghĩ mình hơi kì vì đi chơi với ngta mà lại đi kể về người cũ, nhưng anh ý bảo không sao, anh ý muốn nghe để hiểu em hơn.
Tối về nằm trong phòng mà sao em cứ mơ màng nhớ lại lúc em và Cà Nhắc đi chơi, cũng 1 tối đầy gió có trăng sáng nữa. Em nhớ lại em đã có gì lúc ấy nhỉ? À phải rồi em nhớ đã có lúc đôi mắt đẹp ấy của Cà Nhắc nhìn em, đôi bàn tay ấy ôm em, đôi môi ấy nở nụ cười với em và giọng nói ấm ấy thì thầm bên tai em. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm em, vì sao thế này? Vì sao em có người mới mà sao em không thể nào quên đi người cũ và hạnh phúc với tình yêu mới kia? Hình như em còn thương Cà Nhắc lắm, và hình như gà bông mới của em cũng đã biết nhưng anh ý luôn nhẹ nhàng và không buồn vì chuyện ấy. Bạn bè em bảo “ Nếu mày quen anh ý thì mày phải dứt bỏ hẳn hình ảnh Cà Nhắc đi chứ không anh ý sẽ nghĩ mày xem anh ý là người thay thế đấy!” nghe xong em rất buồn ,có khi nào lại như thế không?
Khi ở bên gà bông mới em cũng vui cũng hạnh phúc, anh ý luôn quan tâm em luôn làm em cười chứ không như Cà Nhắc. Cà Nhắc đưa cho em 1chút hạnh phúc lúc ban đầu sau đó bỏ mặc em trong sự buồn bã đau đớn rồi ra đi với cái lý do hết sức vớ vẩn.
Ai giúp với, em phải làm sao đây? Quên 1 người không hề dễ nhưng em đã quyết định quên đi Cà Nhắc rồi mới đến với gà bông mới mà tại sao em lại có những suy nghĩ về Cà Nhắc nhìu hơn là về gà bông mới ?
Tối về nằm trong phòng mà sao em cứ mơ màng nhớ lại lúc em và Cà Nhắc đi chơi, cũng 1 tối đầy gió có trăng sáng nữa. Em nhớ lại em đã có gì lúc ấy nhỉ? À phải rồi em nhớ đã có lúc đôi mắt đẹp ấy của Cà Nhắc nhìn em, đôi bàn tay ấy ôm em, đôi môi ấy nở nụ cười với em và giọng nói ấm ấy thì thầm bên tai em. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm em, vì sao thế này? Vì sao em có người mới mà sao em không thể nào quên đi người cũ và hạnh phúc với tình yêu mới kia? Hình như em còn thương Cà Nhắc lắm, và hình như gà bông mới của em cũng đã biết nhưng anh ý luôn nhẹ nhàng và không buồn vì chuyện ấy. Bạn bè em bảo “ Nếu mày quen anh ý thì mày phải dứt bỏ hẳn hình ảnh Cà Nhắc đi chứ không anh ý sẽ nghĩ mày xem anh ý là người thay thế đấy!” nghe xong em rất buồn ,có khi nào lại như thế không?
Khi ở bên gà bông mới em cũng vui cũng hạnh phúc, anh ý luôn quan tâm em luôn làm em cười chứ không như Cà Nhắc. Cà Nhắc đưa cho em 1chút hạnh phúc lúc ban đầu sau đó bỏ mặc em trong sự buồn bã đau đớn rồi ra đi với cái lý do hết sức vớ vẩn.
Ai giúp với, em phải làm sao đây? Quên 1 người không hề dễ nhưng em đã quyết định quên đi Cà Nhắc rồi mới đến với gà bông mới mà tại sao em lại có những suy nghĩ về Cà Nhắc nhìu hơn là về gà bông mới ?