PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hanh hao mùa gió...!



Quạt Giấy
27-07-2010, 07:05 PM
http://files.myopera.com/toliem1510/blog/GIO.jpg




Mình ghét cái kiểu cứ trai đi với gaí lại bảo "yêu nhau" ah? Cứ như thể đi với nhau chỉ có yêu nhau chứ ko biết làm gì hay hơn ấy :so_funny: Nhưng mình ko thể bỏ bạn ấy, vì mình đi bộ còn bạn ấy đi xe, nếu ko thì mình phải vác xác đi bộ hơn 2 cây số thì nhục mặt lắm :so_funny: 30' đi bộ chứ ít ỏi ah :timvo:

Mình ghét luôn cái kiểu xum xoe vào nói nỳ nói nọ, chán nghe rồi :so_funny: Nghe nhiều mỏi tai bỏ miẹ, sao ko ai nói làm cái này đc, cái kia đc mà cứ quay ra bàn tán nhân viên thế nhờ :so_funny: Ruốt cuộc thì cũng đi làm thuê như nhau, việc deck gì phải vậy :so_funny: Nhưng đc cái mình hòa đồng, chúng nó nói gì kệ, chỉ biết nghe, lâu lâu điếc tai trốn tạm ra uống nước rồi lại vào thu tiền :so_funny: Mình thích tiền chứ ko thích chúng nó nói nhiều :so_funny:

Mình ghét luôn cách đối đáp vâng dạ dở đời :so_funny: Nhưng phải tuân theo vì sợ ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị của xã hội :timvo: Dạo này mình tuy ko đốp chát nhiều - vì cứ hễ mở mồm ra là có một bàn tay giơ lên chực tảng thẳng vào mồm nếu mình nói gì ko đúng. Hiền hơn :blushing:

Giờ ăn:

Em, lấy cái đĩa ra mà múc canh!
Anh lấy hộ em cái đũa để em gắp canh :so_funny:
Sao cái gì em cũng bật lại anh?
Sao cái gì anh cũng nói em đc :so_funny:

Hết việc, rảnh quá mà :timvo:

Quạt Giấy
27-07-2010, 09:20 PM
Rảnh việc quá mà :rang: Tự dưng ra ngoai yahoo nói vớ vẩn này nọ sau khi đi chơi với lão Hiệu về :timvo: Mình biết lão ấy có ý đồ với mình, nhưng bản chất hám dzai kèm theo hám ăn nên đi cho nó pro :so_funny: Anh ấy cứ nói còn dạ dày mình hoạt động cứ thế mà theo :so_funny:

http://www.youtube.com/v/BWPEiJJ9hCc

Quạt Giấy :so_funny: Quat Máy :so_funny: bla.... bla.... :so_funny:

Witness Star
28-07-2010, 03:23 AM
Quạt Giấy Quat Máy bla.... bla....

Sorry nghe :rang: Vậy cuối cùng là Quạt Giấy hay Quạt Máy? :rang: :so_funny:

Quạt Giấy
28-07-2010, 07:51 PM
Lương đã thấp như gì rồi mà vẫn còn bị bóc lột tột đỉnh :khocnhe: 30 này chắc bọn nó thịt mình ra rồi xay quá :sosad:

Miẹ, dạo này vào đây toàn cái mắc cười, nó khiến mình hồi hộp, sồm sộp, lo âu như kiểu đằng sau chuẩn bị có chó cắn :so_funny: Nhưng ko sao, mình đủ thể loại mà, sợ lol :so_funny: Đc cái là cười rũ ruột :so_funny: Đau hết cả bụng :so_funny: Lão điên cứ thẳng tay táng mình khi mình chửi bậy, nhưng mà có táng thì cứ chửi :so_funny: Máu điên trong người hơi bị tăng xông, nên khi chửi xong nó xả, xả xong là bị táng :( Miẹ nó, bực!

Tối qua có chuyện hay thật :rang: mình đứng nhìn mà ngứa mắt :rang: Vào quán gọi sữa chua nguyên chất 4k thì vào mie gì :so_funny: Khiến mình tính tiền chỉ muốn ném tờ 500k vào mặt nó khi nó đưa tiền trả :so_funny: Miẹ đúng là cái thằng dân chơi, vía yếu nên xui, tối qua tiền vào như cafe chảy :so_funny: