ngocquynh520
27-07-2010, 01:31 PM
Anh có biết tại sao em lại chọn nơi này để viết không ?
Đây là nơi không hề quen thuộc với em
Có rất nhiều người không hề biết em là ai
Và... những người quen cũng khó có thể biết được
Nhưng đây lại chính là điều em muốn
Vì... những dòng chữ này, em chỉ dành riêng cho anh
Đã hơn một ngày rồi, em không hề gặp anh
Nó làm em nhớ đến những lúc chờ anh đáp chuyến bay
Lần đầu tiên, với một tinh thần đã chuẩn bị
Đã biết có rất nhiều khả năng sẽ không gặp anh đâu
Nhưng... em vẫn chờ ?
Vẫn cố gắng làm một điều mà tưởng chừng như vô nghĩa
Thật tốt... đến cuối cùng nó không phải là vô nghĩa
Đến cuối cùng em cũng gặp được anh
Dù chỉ là một lúc ngắn ngủi và em lại ngủ gục
Lần thứ hai, anh biết không, em còn tưởng anh bị gì chứ
Vì... em nghĩ em sẽ còn gặp anh một lần nữa trước khi anh lên máy bay
Nhưng... không phải thế...
Và em đã chờ... không ngừng chờ đợi
Chỉ để biết anh có bình an hay không...
Thật tốt... nick anh đã sáng và anh vẫn bình an
Vậy còn lúc này ??
Em vẫn chờ...
Nhưng không để làm gì cả
Em không đủ tự tin để click vào nick anh
Vì em sợ mình lại làm phiền anh... rất nhiều
Nhưng... em sắp không chịu nổi nữa rồi
Ngày hôm đó, anh đã không hề nói chia tay
Và... chỉ có em cố tỏ ra mạnh mẽ,
Cố thuyết phục mình và cả anh, rằng
Em có thể buông tay
Em đã cố mím chặt môi, để không phải khóc trước mặt anh
Em... không muốn anh thấy em khóc
Dù... em đã từng khóc cho anh nghe
Em cố tỏ ra hiểu chuyện
Em cố tin rằng mình có thể bắt đầu cuộc sống mà không có anh
Em đã nói em không sao đâu...
Chỉ vì... em không muốn anh thấy em quá yếu đuối
Em không muốn mình cứ mãi vướng chân anh
Nhưng cuối cùng em cũng đã khóc
Mắt em nhoà đi khi nhìn vào màn hình trước mặt
Và... em cố ép mình chấp nhận, em đã mất anh
Em đã chuyển nick anh xuống group thứ hai
Vì... em không muốn mỗi khi online đều thấy nick anh đầu tiên
Nhưng... em lại không thể ngăn mình kéo chuột đến vị trí có nick anh, để thấy nick anh
Em... đã cố nói chuyện với anh một cách rất bình thường
Đã cố để không cho anh biết rằng, em... đau lắm anh àh
Em đã lập tức tránh khỏi tầm mắt anh nhưng em không thể out dc
Em vẫn ở đó... chỉ để lặng im nhìn nick anh bật sáng
Nhưng rồi em cũng out... out để đi ngủ
Phải ngủ thôi !! Ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ...
Dù em biết, ngủ không phải là bình yên
Nước mắt vẫn lăn dài và em tự nhủ sẽ là lần cuối em khóc vì anh
Khi em thức giấc, em lại muốn ngủ nữa
Vì... em không muốn chấp nhận
Hôm nay, em không còn có thể click vào nick anh để nói rằng em yêu anh
Ngày hôm qua với em thật dài
Em đã làm không ít việc...
Nhưng dù em có làm gì
Em cũng không thể ngăn mình nhớ đến anh
Em cũng không thể ngăn mình không khóc
Bao nhiêu lần cho đủ ???
Bao nhiêu lần để anh biết rằng
Em nhớ anh nhiều lắm
Nhớ anh muốn phát điên lên được
Nhưng em cứ phải ngăn mình không được chạm vào anh
Em đã sửa lại rank của mình
Không còn là những con số em lưu giữ như báu vật
NOTHING... Không có anh cũng như không có gì cả
Nước mắt cứ thế lăn dài và nỗi đau lại vỡ oà trong em
Em không mạnh mẽ, không tự tin, không gì cả
Em chỉ muốn nói, em nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm...
Dù trước khi đi ngủ, dù chập chờn trong giấc ngủ và dù thức dậy
Em cũng đều nhớ đến anh
Anh có biết không ???
Em đã đọc câu truyện đó
Và em biết... anh viết cho em
Em đã hỏi... Tại sao giờ này mà anh chưa ngủ ??
Hay là anh chỉ vừa dậy ??
Sao anh lại còn viết nên câu truyện này ? Vào lúc này ?
Cả ngày hôm qua anh đã làm gì ?
Một lần nữa em lại khóc
Khóc vì... anh yêu em
Khóc vì... em yêu anh
Và cả lúc này đây... em vẫn khóc
Em đã hiểu...
Cái em cần... không phải là anh yêu em bao nhiêu
Mà là em yêu anh như thế nào
Em đã đánh mất một ngày
Một ngày em rất mong chờ
Vì nó đánh dấu 1 tháng em dc nghe anh gọi vợ iu
Em muốn tìm lại... có dc không anh ?
Chúng ta lại bắt đầu một lần nữa có được không anh ?
Em không cần anh yêu em hết lòng
Em chỉ cần anh thôi... có được không anh ??
Em không muốn tỏ ra mạnh mẽ
Em không muốn đánh mất anh
Nếu như anh không phải là người tìm em trước
Thì hãy để em tìm anh
Giữ anh... cho đến khi anh thật sự không còn yêu em nữa
Có được không anh ???
Có 1 điều em cần nói
Anh không hề có lỗi
Em cũng không hề giận anh
Vì vậy... đừng xin lỗi, anh nhé !!!
P/S: các bạn vui lòng đừng gửi bất kỳ comment nào tại topic này. Thanks !!
Đây là nơi không hề quen thuộc với em
Có rất nhiều người không hề biết em là ai
Và... những người quen cũng khó có thể biết được
Nhưng đây lại chính là điều em muốn
Vì... những dòng chữ này, em chỉ dành riêng cho anh
Đã hơn một ngày rồi, em không hề gặp anh
Nó làm em nhớ đến những lúc chờ anh đáp chuyến bay
Lần đầu tiên, với một tinh thần đã chuẩn bị
Đã biết có rất nhiều khả năng sẽ không gặp anh đâu
Nhưng... em vẫn chờ ?
Vẫn cố gắng làm một điều mà tưởng chừng như vô nghĩa
Thật tốt... đến cuối cùng nó không phải là vô nghĩa
Đến cuối cùng em cũng gặp được anh
Dù chỉ là một lúc ngắn ngủi và em lại ngủ gục
Lần thứ hai, anh biết không, em còn tưởng anh bị gì chứ
Vì... em nghĩ em sẽ còn gặp anh một lần nữa trước khi anh lên máy bay
Nhưng... không phải thế...
Và em đã chờ... không ngừng chờ đợi
Chỉ để biết anh có bình an hay không...
Thật tốt... nick anh đã sáng và anh vẫn bình an
Vậy còn lúc này ??
Em vẫn chờ...
Nhưng không để làm gì cả
Em không đủ tự tin để click vào nick anh
Vì em sợ mình lại làm phiền anh... rất nhiều
Nhưng... em sắp không chịu nổi nữa rồi
Ngày hôm đó, anh đã không hề nói chia tay
Và... chỉ có em cố tỏ ra mạnh mẽ,
Cố thuyết phục mình và cả anh, rằng
Em có thể buông tay
Em đã cố mím chặt môi, để không phải khóc trước mặt anh
Em... không muốn anh thấy em khóc
Dù... em đã từng khóc cho anh nghe
Em cố tỏ ra hiểu chuyện
Em cố tin rằng mình có thể bắt đầu cuộc sống mà không có anh
Em đã nói em không sao đâu...
Chỉ vì... em không muốn anh thấy em quá yếu đuối
Em không muốn mình cứ mãi vướng chân anh
Nhưng cuối cùng em cũng đã khóc
Mắt em nhoà đi khi nhìn vào màn hình trước mặt
Và... em cố ép mình chấp nhận, em đã mất anh
Em đã chuyển nick anh xuống group thứ hai
Vì... em không muốn mỗi khi online đều thấy nick anh đầu tiên
Nhưng... em lại không thể ngăn mình kéo chuột đến vị trí có nick anh, để thấy nick anh
Em... đã cố nói chuyện với anh một cách rất bình thường
Đã cố để không cho anh biết rằng, em... đau lắm anh àh
Em đã lập tức tránh khỏi tầm mắt anh nhưng em không thể out dc
Em vẫn ở đó... chỉ để lặng im nhìn nick anh bật sáng
Nhưng rồi em cũng out... out để đi ngủ
Phải ngủ thôi !! Ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ...
Dù em biết, ngủ không phải là bình yên
Nước mắt vẫn lăn dài và em tự nhủ sẽ là lần cuối em khóc vì anh
Khi em thức giấc, em lại muốn ngủ nữa
Vì... em không muốn chấp nhận
Hôm nay, em không còn có thể click vào nick anh để nói rằng em yêu anh
Ngày hôm qua với em thật dài
Em đã làm không ít việc...
Nhưng dù em có làm gì
Em cũng không thể ngăn mình nhớ đến anh
Em cũng không thể ngăn mình không khóc
Bao nhiêu lần cho đủ ???
Bao nhiêu lần để anh biết rằng
Em nhớ anh nhiều lắm
Nhớ anh muốn phát điên lên được
Nhưng em cứ phải ngăn mình không được chạm vào anh
Em đã sửa lại rank của mình
Không còn là những con số em lưu giữ như báu vật
NOTHING... Không có anh cũng như không có gì cả
Nước mắt cứ thế lăn dài và nỗi đau lại vỡ oà trong em
Em không mạnh mẽ, không tự tin, không gì cả
Em chỉ muốn nói, em nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm...
Dù trước khi đi ngủ, dù chập chờn trong giấc ngủ và dù thức dậy
Em cũng đều nhớ đến anh
Anh có biết không ???
Em đã đọc câu truyện đó
Và em biết... anh viết cho em
Em đã hỏi... Tại sao giờ này mà anh chưa ngủ ??
Hay là anh chỉ vừa dậy ??
Sao anh lại còn viết nên câu truyện này ? Vào lúc này ?
Cả ngày hôm qua anh đã làm gì ?
Một lần nữa em lại khóc
Khóc vì... anh yêu em
Khóc vì... em yêu anh
Và cả lúc này đây... em vẫn khóc
Em đã hiểu...
Cái em cần... không phải là anh yêu em bao nhiêu
Mà là em yêu anh như thế nào
Em đã đánh mất một ngày
Một ngày em rất mong chờ
Vì nó đánh dấu 1 tháng em dc nghe anh gọi vợ iu
Em muốn tìm lại... có dc không anh ?
Chúng ta lại bắt đầu một lần nữa có được không anh ?
Em không cần anh yêu em hết lòng
Em chỉ cần anh thôi... có được không anh ??
Em không muốn tỏ ra mạnh mẽ
Em không muốn đánh mất anh
Nếu như anh không phải là người tìm em trước
Thì hãy để em tìm anh
Giữ anh... cho đến khi anh thật sự không còn yêu em nữa
Có được không anh ???
Có 1 điều em cần nói
Anh không hề có lỗi
Em cũng không hề giận anh
Vì vậy... đừng xin lỗi, anh nhé !!!
P/S: các bạn vui lòng đừng gửi bất kỳ comment nào tại topic này. Thanks !!