Xem đầy đủ chức năng : Đây Có Phải Là Số Phận Không?
*** qiu $ xiang ***
27-07-2010, 12:54 AM
Tớ _Một đứa thích money và yêu money như đứa con tinh thần _Có lẽ nhiều người cũng yêu money giống tớ. Tớ luôn ngẩng cao đầu và hãnh diện về những chân lý love money của riêng mình. Tớ đã trải qua một mối tình đầu đẹp và đã vỡ. Người ấy đã rời xa tớ , đã đi , đi rất xa.
Còn mình tớ , tớ lao vào học hành , kiếm tiền ( tớ love money mà ) , tớ không quan tâm tới những gì gọi là tình yêu. Với tớ gia đình , bạn bè. money là quan trọng nhất.
5 năm trôi qua rồi vết thương ấy chưa bao giờ lành , tớ luôn khép đóng trái tim của mình. Tớ sợ , sợ lắm. Hôm nay , vừa rồi có một người vào njck tớ nói chuyện. Có thể nói đó là một người khá tốt. NGười ấy đã kết tớ 3 năm rồi. Tớ vẫn từ chối. Có lẽ vì trái tim của tớ đóng băng rồi cũng có lẽ tớ không có cảm giác với người đó. Tớ không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng hôm nay người đó đã nói một câu mà làm tớ rất buồn.
Giờ tớ ngồi nghĩ lại , tớ thấy có phần đúng. 5 năm qua tớ sống tốt " về mặt vật chất " nhưng trong trái tim tớ vẫn đau , đau lắm.Giờ tớ mắc bệnh mất ngủ bởi hàng đêm tớ đều làm việc rất khuya , làm xong trong tớ cứ thấy trống trải và giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Tớ phải làm sao đây?
phonglinh709
27-07-2010, 01:25 AM
BÙM cho 1 trái bom làm tan băng đi em
thế là xong thôi mà
rồi trái tim em sẽ ấm trở lại thôi
chuc svui vẻ
Pha Lê Tím
27-07-2010, 10:37 PM
Theo mình thì bạn không love money như bạn đã tưởng. Chỉ là vết thương về mối tình cũ quá lớn nên bạn mang Money của tớ ra để lấp đầy chỗ vết thương đó. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra, chuyện gì thực sự xảy ra với con tim bạn một ngày nào đó bạn sẽ hiểu
Thay vì trốn chạy, thay vì tạm bợ lấy một miếng ghép (ý tớ nói là Money đó) để lập đại vào vết thương đó thì bạn hãy nhận thức lại vấn đề và tìm ra toa thuốc đúng đắn để chữa lành vết thương của bạn. Nhé!
Pooh điệu n* kô chảh
27-07-2010, 11:52 PM
thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vỉn ý đi bạn hãy ra ngoài hít thở bỏ làm 1 bữa rủ 1 ng bạn ko thân lắm mà cũng không xa lắm đi chơi sẽ rất hiệu quả đấy
*** qiu $ xiang ***
28-07-2010, 11:20 PM
Pha lê tím :bạn nói gần đúng một chút hj hj. Tớ love money từ hồi còn bé cơ. Nhưng sau này tớ càng love hơn là cũng vì mối tình ấy. Tớ đã ngồi suy nghĩ lại rất nhiều nhưng sao cứ nghĩ tới việc nắm lấy một bàn tay khác không phải là người ấy tớ........thấy có lỗi , thấy ghét bản thân. Tớ luôn tuujhoir có phải đây chính là số phận của tớ không?
Pooh : Tớ sẽ cố gắng xem sao vì thời gian của tớ rất eo hẹp. Nhưng có lẽ tớ sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt của lũ "chuột nhắt " chúng tớ vào ngày mai. hjjjjjjjj Tớ sẽ lại yêu đời ngay ý mà.
Linh : Trái bom của bạn làm tớ nghẹt thở chứ băng trong tớ không tan. hjjjjjjjjj
wind1928
30-07-2010, 06:54 AM
phấn đấu vì nhu cầu vật chất và thành công của bản thân ko sai. Nhưng liệu nhu cầu vật chất đã đầy đủ mà vẫn thiếu liều thuốc tinh thần thì bạn có thể sống vui đc sao?
Sống chậm lại , nghĩ khác đi nha bạn !
Wingchun
30-07-2010, 09:54 AM
chính cái việc bạn love money và lao đầu vào làm việc làm cho bạn bị xì trét nặng
ảo tưởng rằng là số phận này nọ
bạn tưởng mình mạnh mẽ nhưng thật ra bạn rất yếu đuối!
reset
30-07-2010, 11:26 AM
mở cánh cửa trái tim của chính bạn là cần thiết,nhưng hãy đừng vội vàng mà sai lầm bạn nhé!
hãy bắt đầu bằng cách đem niềm vui đến với từng người thân trong ja đình,trong họ hàng và bạn bè thân của bạn,thời jan sẽ mang đến cho bạn 1 Tình Yêu đích thực,ko lâu đâu bạn ơi!
phonglinh709
30-07-2010, 06:02 PM
ee mình đâu có đánh bom bạn đâu thế
chỉ bạn mới có thể đánh trái bom đấy thôi nhé
tớ mà đánh được thì you đã hihihih ha ha ah
thôi nhé chúc vui vẻ cứ thử đi rồi sẽ biết mình vừa mới thử xong ^^
_thachthao_
30-07-2010, 06:50 PM
bao năm qua, bạn sống trong cái vỏ bọc đó đã quá lâu rùi
bạn quá yếu đuối nên tự mình tạo ra cái vỏ bọc vô cảm đó thui
đã đến lúc bạn vứt cai vỏ bọc đó đi được rùi
hãy mở cửa trái tim để đón nhận
dù là với người ấy, bạn có thích hay ko nhưng hãy sẵn sàng mơi cửa trái tim để đón nhận tình cảm cảu những người xung quanh dành cho bạn
tieu_ly
30-07-2010, 07:23 PM
bạn đừng nên sống khep kín như thế hãy thoải mái mở rộng lòng mình ra mọi thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.
Mi Yuu - Duyên
31-07-2010, 06:21 AM
Trái tjm đóng băng có lẽ bạn giống mềnh oài đấy....:D k còn cảm jác 0f t/y nữa đối vs mình tình bạn là trên hết....Chẳng bík t/y là j nữa....Vì mình đã tổn thương con tjm nhỏ bé 0f mình....money cũng là cái nên love thôy vì có money là có tất cả....Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng có những thứ k mua = money đc đâu bạn àh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.