girl_no_cute
26-07-2010, 02:45 AM
Mưa...mưa....mưa lại rơi kìa....!!!
Vì em đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi....!!!
Mấy ngày rồi anh nhỉ? đã mấy ngày trôi qua rồi??? em ko bik nữa, và cũng chẳng muốn biết nữa.time vs' em bây giờ trở lên vô nghĩa rồi.chẳng cóa nghĩa lí gì cả.dù là hôm qua, hôm nay. hay là ngày mai thì tất cả cũng đều giống nhau thôi.....time cứ trôi, trôi mãi, hòa theo đó là tiếng mưa rơi.mưa suốt ngày mở mắt ra là thấy mưa. đêm đêm giật mình tỉnh giấc cũng nghe thấy tiếng mưa. tiếng mưa rơi hay tiếng khóc ko lên lời của em vậy.....!!!
Em ko bik nữa.đêm qua mìh em lang thang đi dầm mưa,mưa lớn lém, to lém. mưa mang nỗi nhớ, mang QK, mang kỉ niệm và mang anh trở về bên em.đã lâu lém rồi, từ kai' ngày ấy, ngày mà 2 đứa đội mưa chung đi mua trà đá,(trời thì mưa to lạnh đi mua trà đá chứ ) thì hôm nay em mới dìm mình trong nước mưa.....!!
Mưa to. từng hạt từng hạt tạt vô mặt, tát cho kai' đầu ngu ngốc của em tỉnh táo ra.bước chân nặng dần,mưa bắt đầu to hơn,từng dòng nước mặn chát cứ lăn dài trên má.mưa...!!!
lần đầu tiên mưa là 2 đứa chung 1 kai' ô. lần thứ 2 thì mìh anh cất bước, lần thứ 3 thì cũng chỉ còn lẻ loi mìh em.
ko phải tự dưng em lại ntn đâu, ko phải rảnh quá như anh vì 1 kỉ niệm mà ra dầm mưa đâu, tại em muốn đc như anh. muốn hiểu cảm giác của anh. anh dầm mưa đến giờ bị bệnh, em ko bik làm gì cả, chỉ bik lo lắng cho anh nhưng lại bất lực nên đành theo anh. anh bị bệnh phải ko? và giờ em cũng vậy. người thì nóng mà lúc nào cũng cóa cảm giác lạnh, lạnh buốt từ trong ra ngoài, thêm vào đóa là cảm giác cô đơn.cóa người nói em ngốc,bảo em đừng hành hạ bản thân mìh nữa,nhưng em ko thể.em muốn bik cảm giác của anh ntn.....!!
Buông tay anh ra rồi.anh cóa buồn không anh. em đã hỏi anh cóa bao giờ anh khóc vì em chưa? anh nói rằng :" đàn ông mà. đàn ông thì ko đc khóc. chỉ chảy nước mắt thôi" .ừ! vậy cả anh và em đều đừng khóc nhé.em không khóc đâu sẽ ko khóc đâu. là nước mưa đêý,mưa lớn quá mà.
... nhiều người nói ghét mưa ...
... bảo rằng mưa làm nỗi buồn nhân lên gấp ngàn lần ...
... bảo rằng mưa là đồng minh của nỗi buồn ...
... bảo rằng đi trong mưa sẽ càng buồn hơn ...
... bảo rằng ta có vô vàn lí do để ghét mưa ...
.........nhưng nếu ta khóc trong mưa, mưa sẽ cuốn trôi dòng nước mắt mặn chát ... thứ dung dịch ta không bao giờ muốn nếm ...
.. nếu ta đi trong mưa ... ta sẽ thấy nhẹ nhõm vô cùng ... nỗi buồn khẽ tan biến ... nhẹ tênh ...
Là mưa mà, tất cả là mưa phải ko anh...!!!
Em lại bắt đầu nhiễm thói đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi.em thật ích kỉ. em sai rồi,em thật ngốc. ngốc thật sự.và anh cũng thật ngốc.anh đã từng hỏi em :" ngốc cũng cóa tội sao". anh nhớ em đã trả lời ntn ko nhỉ? :" phải? tại anh ngốc nên anh ko hiểu người ta nghĩ gì. tại anh ngốc nên anh chỉ bik làm người ta buồn người ta khóc. người ta lo lắng thôi".anh ngốc lắm anh bik ko? ngốc đến nỗi để bây giờ bị bệnh. ngốc lên mới nói đc câu :" bây giờ mà trong người cóa $ thì sẽ đến bên em luôn để rồi chết cũng đc."anh cóa bik anh ngốc lém ko?" em ko muốn anh như thế đâu. anh cóa bik điều em mong muốn là gì khi buông tay anh ra ko? đóa là :" em sẽ đc thấy anh H.p. tại em ngốc em ko hiểu đc anh,em ko bik anh nghĩ gì, cần gì. tại em ngốc, tại em trẻ kon lên em luôn muốn làm theo íh mìh. ko quan tâm đến anh.và tại em ngốc lên em luôn bắt bẻ từng câu anh nói....tại em ngốc..!!! và tại anh quá vô tâm, anh cũng ko hiểu em nghĩ gì, cần gì,anh luôn giận hờn 1 cách vô lí,đùa những câu khó nghe.và lúc nào cũng cho là mìh đúng..." em sai rồi, và cả anh cũng sai rồi.anh nói anh ko sai. thế giờ thì anh bik anh sai ở đâu chưa.em mong rằng sẽ ko bao giờ anh lặp lại sai lầm như thế này nữa.
[ích kỷ]
Khi hạt mưa nhẹ rơi lạnh bờ vai em thêm.Mưa dần trôi từng kỉ niệm yêu dấu ấm áp.Nghe từng hơi gió đêm chẳng còn những ấm êm.Thầm lặng riêng em nhớ về ai......!!!!
Sau tình yêu từng trao trọn niềm tin cho anh.Em nhận ra từ lâu chỉ mình em yêu anh.Quên thật sao giấc mơ của 2 chúng ta.Anh xem là dĩ vãng thôi
Nếu khi xưa cứ như vậy Cứ vẫn tin anh chưa bao giờ yêu hết lòng.Em sẽ cố không quan tâm sẽ cố không bên anh.Nhớ những lúc người dịu dàng cùng bao lời yêu
Chỉ có em mà thôi cô đơn trong tình yêu chúng ta.Vì chắc anh chỉ yêu một mình anh thật con tim.Người chỉ mong được yêu và chẳng bao giờ nghĩ lại.Chính anh cũng luôn cần từ em những yêu thương
H.p đâu phải dễ kiếm đúng ko anh.nó khó kiếm là thế nhưng khi kiếm đc rồi giữ nó còn khó hơn.chúng ta đã từng h.p và để rơi mất kai' H.p đó.em xin lỗi vì đã ko thể mang H.p đến cho anh mà chỉ bik mang nỗi buồn thôi.anh đã trách em :" thế ai bik anh phải vào viện,ai bik anh đang mê man trong cớn sốt,ai bik anh đang mệt mà vẫn gắng nt,ai hiểu cho anh hay người ta chỉ bik thế thôi ". phải, em ko hiểu.anh cóa nói đâu mà em hiểu.nhưng dù cóa ra sao, cóa ntn thì em cũng luôn mong anh h.p. cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến vs' anh.anh đừng ngốc nghếch nữa naZ'.đừng tự hành hạ mìh nữa.em ko thik nhìn thấy anh như thế đâu, ko thik 1 chút nào hết.đừng làm em lo nữa đc ko? em xin anh đếy....!!!.....hãy thật hạnh phúc vui vẻ dù em cóa bên anh hay ko nhé.và đừng bao giờ nói những câu ngốc nghếch nữa. nghe ko đồ ngốc...!!!
Vì em đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi....!!!
Mấy ngày rồi anh nhỉ? đã mấy ngày trôi qua rồi??? em ko bik nữa, và cũng chẳng muốn biết nữa.time vs' em bây giờ trở lên vô nghĩa rồi.chẳng cóa nghĩa lí gì cả.dù là hôm qua, hôm nay. hay là ngày mai thì tất cả cũng đều giống nhau thôi.....time cứ trôi, trôi mãi, hòa theo đó là tiếng mưa rơi.mưa suốt ngày mở mắt ra là thấy mưa. đêm đêm giật mình tỉnh giấc cũng nghe thấy tiếng mưa. tiếng mưa rơi hay tiếng khóc ko lên lời của em vậy.....!!!
Em ko bik nữa.đêm qua mìh em lang thang đi dầm mưa,mưa lớn lém, to lém. mưa mang nỗi nhớ, mang QK, mang kỉ niệm và mang anh trở về bên em.đã lâu lém rồi, từ kai' ngày ấy, ngày mà 2 đứa đội mưa chung đi mua trà đá,(trời thì mưa to lạnh đi mua trà đá chứ ) thì hôm nay em mới dìm mình trong nước mưa.....!!
Mưa to. từng hạt từng hạt tạt vô mặt, tát cho kai' đầu ngu ngốc của em tỉnh táo ra.bước chân nặng dần,mưa bắt đầu to hơn,từng dòng nước mặn chát cứ lăn dài trên má.mưa...!!!
lần đầu tiên mưa là 2 đứa chung 1 kai' ô. lần thứ 2 thì mìh anh cất bước, lần thứ 3 thì cũng chỉ còn lẻ loi mìh em.
ko phải tự dưng em lại ntn đâu, ko phải rảnh quá như anh vì 1 kỉ niệm mà ra dầm mưa đâu, tại em muốn đc như anh. muốn hiểu cảm giác của anh. anh dầm mưa đến giờ bị bệnh, em ko bik làm gì cả, chỉ bik lo lắng cho anh nhưng lại bất lực nên đành theo anh. anh bị bệnh phải ko? và giờ em cũng vậy. người thì nóng mà lúc nào cũng cóa cảm giác lạnh, lạnh buốt từ trong ra ngoài, thêm vào đóa là cảm giác cô đơn.cóa người nói em ngốc,bảo em đừng hành hạ bản thân mìh nữa,nhưng em ko thể.em muốn bik cảm giác của anh ntn.....!!
Buông tay anh ra rồi.anh cóa buồn không anh. em đã hỏi anh cóa bao giờ anh khóc vì em chưa? anh nói rằng :" đàn ông mà. đàn ông thì ko đc khóc. chỉ chảy nước mắt thôi" .ừ! vậy cả anh và em đều đừng khóc nhé.em không khóc đâu sẽ ko khóc đâu. là nước mưa đêý,mưa lớn quá mà.
... nhiều người nói ghét mưa ...
... bảo rằng mưa làm nỗi buồn nhân lên gấp ngàn lần ...
... bảo rằng mưa là đồng minh của nỗi buồn ...
... bảo rằng đi trong mưa sẽ càng buồn hơn ...
... bảo rằng ta có vô vàn lí do để ghét mưa ...
.........nhưng nếu ta khóc trong mưa, mưa sẽ cuốn trôi dòng nước mắt mặn chát ... thứ dung dịch ta không bao giờ muốn nếm ...
.. nếu ta đi trong mưa ... ta sẽ thấy nhẹ nhõm vô cùng ... nỗi buồn khẽ tan biến ... nhẹ tênh ...
Là mưa mà, tất cả là mưa phải ko anh...!!!
Em lại bắt đầu nhiễm thói đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi.em thật ích kỉ. em sai rồi,em thật ngốc. ngốc thật sự.và anh cũng thật ngốc.anh đã từng hỏi em :" ngốc cũng cóa tội sao". anh nhớ em đã trả lời ntn ko nhỉ? :" phải? tại anh ngốc nên anh ko hiểu người ta nghĩ gì. tại anh ngốc nên anh chỉ bik làm người ta buồn người ta khóc. người ta lo lắng thôi".anh ngốc lắm anh bik ko? ngốc đến nỗi để bây giờ bị bệnh. ngốc lên mới nói đc câu :" bây giờ mà trong người cóa $ thì sẽ đến bên em luôn để rồi chết cũng đc."anh cóa bik anh ngốc lém ko?" em ko muốn anh như thế đâu. anh cóa bik điều em mong muốn là gì khi buông tay anh ra ko? đóa là :" em sẽ đc thấy anh H.p. tại em ngốc em ko hiểu đc anh,em ko bik anh nghĩ gì, cần gì. tại em ngốc, tại em trẻ kon lên em luôn muốn làm theo íh mìh. ko quan tâm đến anh.và tại em ngốc lên em luôn bắt bẻ từng câu anh nói....tại em ngốc..!!! và tại anh quá vô tâm, anh cũng ko hiểu em nghĩ gì, cần gì,anh luôn giận hờn 1 cách vô lí,đùa những câu khó nghe.và lúc nào cũng cho là mìh đúng..." em sai rồi, và cả anh cũng sai rồi.anh nói anh ko sai. thế giờ thì anh bik anh sai ở đâu chưa.em mong rằng sẽ ko bao giờ anh lặp lại sai lầm như thế này nữa.
[ích kỷ]
Khi hạt mưa nhẹ rơi lạnh bờ vai em thêm.Mưa dần trôi từng kỉ niệm yêu dấu ấm áp.Nghe từng hơi gió đêm chẳng còn những ấm êm.Thầm lặng riêng em nhớ về ai......!!!!
Sau tình yêu từng trao trọn niềm tin cho anh.Em nhận ra từ lâu chỉ mình em yêu anh.Quên thật sao giấc mơ của 2 chúng ta.Anh xem là dĩ vãng thôi
Nếu khi xưa cứ như vậy Cứ vẫn tin anh chưa bao giờ yêu hết lòng.Em sẽ cố không quan tâm sẽ cố không bên anh.Nhớ những lúc người dịu dàng cùng bao lời yêu
Chỉ có em mà thôi cô đơn trong tình yêu chúng ta.Vì chắc anh chỉ yêu một mình anh thật con tim.Người chỉ mong được yêu và chẳng bao giờ nghĩ lại.Chính anh cũng luôn cần từ em những yêu thương
H.p đâu phải dễ kiếm đúng ko anh.nó khó kiếm là thế nhưng khi kiếm đc rồi giữ nó còn khó hơn.chúng ta đã từng h.p và để rơi mất kai' H.p đó.em xin lỗi vì đã ko thể mang H.p đến cho anh mà chỉ bik mang nỗi buồn thôi.anh đã trách em :" thế ai bik anh phải vào viện,ai bik anh đang mê man trong cớn sốt,ai bik anh đang mệt mà vẫn gắng nt,ai hiểu cho anh hay người ta chỉ bik thế thôi ". phải, em ko hiểu.anh cóa nói đâu mà em hiểu.nhưng dù cóa ra sao, cóa ntn thì em cũng luôn mong anh h.p. cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến vs' anh.anh đừng ngốc nghếch nữa naZ'.đừng tự hành hạ mìh nữa.em ko thik nhìn thấy anh như thế đâu, ko thik 1 chút nào hết.đừng làm em lo nữa đc ko? em xin anh đếy....!!!.....hãy thật hạnh phúc vui vẻ dù em cóa bên anh hay ko nhé.và đừng bao giờ nói những câu ngốc nghếch nữa. nghe ko đồ ngốc...!!!