nguyen ha my
26-07-2010, 02:04 AM
1 tuần rồi lại 1 tuần lại là 1 tuần nữa..... cứ phải chờ đợi thật sự em cảm thấy rất rất mệt mỏi !!!
em cảm thấy anh không hề để í đến cảm nhận của em :((
em cảm thấy anh không hề quan tâm dù chỉ là 1 chút :((
có lẽ anh đã thay đổi thật sự không còn như trước nữa. Anh cố tình làm em cảm thấy " chán " anh. vâng!! em chán rồi đấy. chàng nghĩ càng thấy đau lòng đến khó tả. khóc nhiều , nhớ nhiều , mong chờ cũng nhiều nhưng để đáp lại tình cảm anh dành cho em 1 chút cũng không. Thật sự em không hề mún nói chia tay không mún 1 chút nào cả nhưng có lẽ buông tay ra là tốt hơn cả. :timvo:
em cảm thấy anh không hề để í đến cảm nhận của em :((
em cảm thấy anh không hề quan tâm dù chỉ là 1 chút :((
có lẽ anh đã thay đổi thật sự không còn như trước nữa. Anh cố tình làm em cảm thấy " chán " anh. vâng!! em chán rồi đấy. chàng nghĩ càng thấy đau lòng đến khó tả. khóc nhiều , nhớ nhiều , mong chờ cũng nhiều nhưng để đáp lại tình cảm anh dành cho em 1 chút cũng không. Thật sự em không hề mún nói chia tay không mún 1 chút nào cả nhưng có lẽ buông tay ra là tốt hơn cả. :timvo: