PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trên con đường vắng



sky_151
25-07-2010, 08:02 AM
Dạo bước một mình trên đường vắng
Loanh quanh theo lối cũ kỉ niệm
Nặng trĩu từng bước đi trong lòng
Thời gian trôi nhanh cùng gió thu…

Xào xạc lá vàng đỏ trước mắt
Ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh
Đã thu hẹp bởi tán lá hoàng hôn
Tiếng chim hót du dương nhẹ nhàng.

Tâm hồn thở dài vào trong lòng.
Trong đầu vắng lặng giờ yên tĩnh
Đi tìm sự bình yên chính mình
Không biết nó phiêu du nơi nào?

Cô đơn kéo đến không lí do
Niềm vui trốn đi đâu không biết
Nặng nề cuộc chiến của nội tâm
Cuộc sống thăng trầm cứ chập chờn.

Có những lúc thay đổi tâm trạng
Bất chợt thiên thần niềm vui đến
Một cái mỉm cười rất dễ thương.
Tiếp tục đi dạo cùng nụ cười…

_thachthao_
25-07-2010, 08:07 AM
trên con đường vắng ngày nào
mưa giăng khắp lói chân em
lạnh lẽo ,cô đơn và đau khổ
tự hỏi lòng mình anh biết không

mieng_con_hoi_sua
25-07-2010, 08:37 AM
Trên con đường vắng mình anh bước
Bởi vì đường ấy vắng bóng em
Chân anh lặng trĩu không muốn nhấc
Gánh nặng trên vai gánh nặng tình
Bóng hình em hiện sau muôn lá
Như giỡn đùa anh chẳng muốn tha
Anh phải tìm đâu em ngày ấy
Con đường sẽ mãi chỉ mình anh
Anh biết không em đường thêm vắng
Lá rụng nhiều như anh nhớ em

_thachthao_
25-07-2010, 08:49 AM
anh ơi ! đi rùi anh có biết
đường vắng còn đây bóng hình em
lặng thầm mỗi bước, ngày trông ngóng
trông ngóng bước chân anh trở về

sky_151
26-07-2010, 08:01 AM
tốt!!! Thơ hay lắm!!

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 08:05 AM
ơ
thơ của ai hay đấy nhỉ
phải đề rõ danh tính chứ
sky này nhận xét vu vơ quá