Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em



ngươi vui ve
24-07-2010, 11:55 PM
Đêm buôn xuống em ngồi cô độc
Chỉ một mình nếp dưới ánh trăng
Em hờ hững nhìn trăng một lúc
Trăng chợt cười lặng lẻ quay đi
Em giật mình ngoãnh lại đó là anh
Em vội ôm nhưng hình như không được
Anh đâu rồi? Em lại thấy ánh trăng !

_thachthao_
25-07-2010, 03:10 AM
anh như cơn gió vô tình
chợt đên, chợt đi em nào hay biết
anh như cơn mưa mãnh liệt
gieo bao buồn khổ vào trái tim em

[L][Q].[Angel]
25-07-2010, 08:17 PM
Anh như cơn gió thoáng qua
Nhẹ nhàng như thế nhưng là đắng cay
Làm em điêu đứng như say
Khóc người nước mắt tuôn chảy cạn khô

chiyeumotnguoi
26-07-2010, 03:53 AM
vì sao anh lại ra đi?
em ơi có hiêu?.anh vì hai ta
anh đây nghèo khổ không nhà
yêu anh em khổ,anh thà chia tay
mong em sẽ tốt sau này
tìm người yêu mới,dựng xây gia đình
mong cho là chuyện chúng mình
sẽ thành dĩ vãng
em yên bình bên ai


ôi cái nghèo
nản nhi?

sky_151
26-07-2010, 04:06 AM
Anh như bóng gió chập chờn
Phiêu du phương xa nơi nào
Kiên trì tìm anh tuyệt vòng
Mắt nhìn xa xăm đắm đuối
Mình em cô đơn nhường nào...

ngươi vui ve
04-08-2010, 08:44 PM
Em nào sợ nghèo , sợ khó
Chỉ sợ mình chẳng có được anh
Em sẽ không yêu ai anh hỡi
Mãi đợi chờ bóng dáng anh yêu
Anh sẽ về bên em anh nhé
Hãy gửi lòng vào gió đến em

sn0w_white
04-08-2010, 10:50 PM
đã bao ngày em ngồi trông ngóng
bóng hình anh đi mãi không về
ngồi nơi đây lặng nhìn phố cũ
tán lá hàng me con đường xưa

anh đi rồi anh đã xa em
và sự thật mất anh mãi mãi
bao kỉ niệm 1 thời thơ dại
chôn tất cả theo bóng hình anh

ngươi vui ve
06-08-2010, 08:56 PM
Kỉ niệm xưa là gì em nhỉ?
Anh đi rồi nó cũng mất theo anh
Hàng me xanh , con đường cát trắng
Đã mất rồi ánh nắng của ngày xưa

heocon_kc
07-08-2010, 07:19 AM
Vẫn là em mà sao xa xôi quá
Ôi nụ cười chua chát nhạt trên môi
Là ta biết tình đầu mong manh thế
Em vội vàng hay ta quá thờ ơ?
Tan giấc mơ riêng ta cùng tiếc nuối
Mong ngậm ngùi, ôi! một giấc mơ hoa

hoahongxanh762
07-08-2010, 11:59 PM
Em xa xôi vì sao anh nhỉ
Vì em đã ko còn của anh
cuộc tình đầu mong manh tan vỡ
Vì, bởi vì ta ko hợp bao giờ
va vì là mơ nên em biết
Tỉnh dậy rồi ta sẽ mất nhau.....

[L][Q].[Angel]
08-08-2010, 12:37 AM
Em khóc vì ai anh có biết
Chẳng phải anh sao kẻ si tình
Anh nói yêu em - em làm ngơ
Để anh nhung nhớ đến phát khờ

hoahongxanh762
09-08-2010, 12:26 AM
Khóc làm gì lòng anh tan nát
Anh đâu muốn làm em đau khổ
vẫn nghĩ lòng em vốn chẳng yêu anh
nhưng anh khờ dại mong chờ em đấy......

conkhisat
02-09-2010, 07:09 PM
Em xa để lại nổi nhớ
Để anh ở lại ôm sầu đôi ta

hoahongxanh762
02-09-2010, 07:46 PM
Sầu làm chi nhớ làm gì
Khoảng trời đó hãy cho vào dĩ vãn.......

conkhisat
02-09-2010, 09:14 PM
Dĩ vẵng đi với lang thang
Nỡ lòng em lại lang thang cùng người
Để anh ở lại nơi này
Đêm xuống anh lại lang thang tìm người