KẸO KÉO
24-07-2010, 11:48 PM
GỬI TẶNG NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIỐNG TÔI VÀ ĐÃ TỪNG GIỐNG TÔI
NGƯỜI TA BẢO khi chia tay là phải nói tạm biệt , tại sao khi không được nói là vĩnh biệt.
VÌ vĩnh biệt là mãi mãi không được nhìn thấy nhau nữa là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa như thế sẽ rất đau lòng
NGƯỜI TA BẢO có duyên 10 năm mới được làm bạn , tại sao rồi sau đó lại chia tay
VÌ chia tay là một phần của cuộc sống có hội ngộ rồi sẽ có chia tay
NGƯỜI TA BẢO tình bạn là mãi mãi liệu có thật như vậy không?
Với tôi
tình bạn là vô giá. Tôi không bao giờ trả lời bạn tôi rằng với tôi nó đứng ở đâu trong trái tim. Bởi vì với tôi nó luôn hiển hiện , Như khi ta bước vào 1 căn nhà ta sẽ nhìn thấy 1 bộ bàn ghế.
Vậy chỉ là 1 bộ bàn ghế thôi ư?????
Với bạn 1 bộ bàn ghế có lẽ quá tầm thường , nhưng với tôi nó là cả 1 gia tài. Vì sao ư /
Đơn giản thôi. Đó là nơi tôi ngồi. tôi hát , tôi nói chuyện........nhưng nếu muốn tôi đổi bộ bàn ghế đó lấy 1 bộ bàn ghế khác đẹp hơn , sang trọng hơn , tốt hơn thì KHÔNG BAO GIỜ
lỚP HỌC CỦA TÔI
Cái lớp lk20 vô cùng thân thiết của tôi
THẦY CÔ BẢO ; truyền thống rồi lớp lí mà bao giờ trả hư. Nếu không hư liệu có trở thành lớp lí
VÌ : Từ xưa rồi. nếu mà ngoan thì đã không phải là lớp lí
Thế nào ư : Vì trong giờ học vật lí liệu bạn có thể xì bình cứu hỏa như tôi mặc dù tôi không cố ý nhưng thực sự nó đã thở thành 1 phần của truyền thuyết lớp tôi
LIỆU BẠN LÀ 1 HỌC SINH CHUYÊN LÍ BẠN CÓ ĐỂ MÌNH BỊ BỎNG VÌ MỞ NỒI ÁP SUẤT KHI CHƯA XÌ HƠI. - CÓ TÔI ĐÂY
Nhưng tôi không thấy ngượng vì điều đó tạo nên tôi. 1 mem của lk20
Nhìn cac anh chị lk18 chia tay bạn biết không???
Tuy các anh chị không khóc đâu nhưng khuôn mặt ấy nặng trĩu 1 nỗi tâm tư.Tôi thấy sợ.
Chỉ còn 2 năm nưa thôi tôi sẽ xa xa mãi mái trường này , NÓ nhỏ bé. Rất nhỏ bé.Có lẽ ít ai có thể để ý ra nó nằm giữa 2 trường khác. Dù có vậy dù có thế nào thì nó vẫn mãi là trường tôi
Cô chủ nhiệm tôi bảo rằng : Liệu chiaa tay lớp mình có ai khóc không nhỉ > KHÔNG < Sẽ không có ai khóc cô ạ. Sẽ chỉ có những trái tim nức nỏ vì yêu thương. Sẽ chỉ có nỗi buồn. Sẽ chỉ có tiếng cười bên ngoài vui tươi Những giọt nước mắt em nghĩ sẽ chảy vào trong.
Vì sao ư. vì trong những ngày như thế ai cũng biết nỗi buồn đang cồn cào trong lòng người.áp lực thi cử đang đè nặng lên những đôi vai non nớt. Liệu làm đau những người đang rất đau có phải hay không???
Bạn đừng nghĩ lớp tôi khô khan. >KHÔNG HỀ <
Vào ngày 8/3 : 20/10 bạn có được ăn bánh , được tặng hoa , được chúc mừng. được vui vẻ trọn vẹn.
NẾu bạn là mem của lk20 bạn sẽ luôn được hưởng những điều đó
Nếu bạn là con gái và lớp của bnaj cũng có 1/2 là con gái và đang thấy buồn
Bạn sẽ được nghe QUỐC CA liền nếu bạn ở lớp tôi
Liệu nư thế có được gọi là khô khan
Tôi biết cuộc sống chia tay là lẽ dĩ nhiên nhưng nếu được xin hãy giữ lấy 1 chút hình anh của lk20-ntt mãi trong tim. trong tim nhe. để nó mãi là 1 lk20 không bao gio phai
thời gian ơi
HÃY cho tôi
MỘT ĐIỀU ƯỚC
XIN HÃY 1 LẦN
NGỪNG TRÔI
LK20 FOREVER IN MY HEART
NGƯỜI TA BẢO khi chia tay là phải nói tạm biệt , tại sao khi không được nói là vĩnh biệt.
VÌ vĩnh biệt là mãi mãi không được nhìn thấy nhau nữa là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa như thế sẽ rất đau lòng
NGƯỜI TA BẢO có duyên 10 năm mới được làm bạn , tại sao rồi sau đó lại chia tay
VÌ chia tay là một phần của cuộc sống có hội ngộ rồi sẽ có chia tay
NGƯỜI TA BẢO tình bạn là mãi mãi liệu có thật như vậy không?
Với tôi
tình bạn là vô giá. Tôi không bao giờ trả lời bạn tôi rằng với tôi nó đứng ở đâu trong trái tim. Bởi vì với tôi nó luôn hiển hiện , Như khi ta bước vào 1 căn nhà ta sẽ nhìn thấy 1 bộ bàn ghế.
Vậy chỉ là 1 bộ bàn ghế thôi ư?????
Với bạn 1 bộ bàn ghế có lẽ quá tầm thường , nhưng với tôi nó là cả 1 gia tài. Vì sao ư /
Đơn giản thôi. Đó là nơi tôi ngồi. tôi hát , tôi nói chuyện........nhưng nếu muốn tôi đổi bộ bàn ghế đó lấy 1 bộ bàn ghế khác đẹp hơn , sang trọng hơn , tốt hơn thì KHÔNG BAO GIỜ
lỚP HỌC CỦA TÔI
Cái lớp lk20 vô cùng thân thiết của tôi
THẦY CÔ BẢO ; truyền thống rồi lớp lí mà bao giờ trả hư. Nếu không hư liệu có trở thành lớp lí
VÌ : Từ xưa rồi. nếu mà ngoan thì đã không phải là lớp lí
Thế nào ư : Vì trong giờ học vật lí liệu bạn có thể xì bình cứu hỏa như tôi mặc dù tôi không cố ý nhưng thực sự nó đã thở thành 1 phần của truyền thuyết lớp tôi
LIỆU BẠN LÀ 1 HỌC SINH CHUYÊN LÍ BẠN CÓ ĐỂ MÌNH BỊ BỎNG VÌ MỞ NỒI ÁP SUẤT KHI CHƯA XÌ HƠI. - CÓ TÔI ĐÂY
Nhưng tôi không thấy ngượng vì điều đó tạo nên tôi. 1 mem của lk20
Nhìn cac anh chị lk18 chia tay bạn biết không???
Tuy các anh chị không khóc đâu nhưng khuôn mặt ấy nặng trĩu 1 nỗi tâm tư.Tôi thấy sợ.
Chỉ còn 2 năm nưa thôi tôi sẽ xa xa mãi mái trường này , NÓ nhỏ bé. Rất nhỏ bé.Có lẽ ít ai có thể để ý ra nó nằm giữa 2 trường khác. Dù có vậy dù có thế nào thì nó vẫn mãi là trường tôi
Cô chủ nhiệm tôi bảo rằng : Liệu chiaa tay lớp mình có ai khóc không nhỉ > KHÔNG < Sẽ không có ai khóc cô ạ. Sẽ chỉ có những trái tim nức nỏ vì yêu thương. Sẽ chỉ có nỗi buồn. Sẽ chỉ có tiếng cười bên ngoài vui tươi Những giọt nước mắt em nghĩ sẽ chảy vào trong.
Vì sao ư. vì trong những ngày như thế ai cũng biết nỗi buồn đang cồn cào trong lòng người.áp lực thi cử đang đè nặng lên những đôi vai non nớt. Liệu làm đau những người đang rất đau có phải hay không???
Bạn đừng nghĩ lớp tôi khô khan. >KHÔNG HỀ <
Vào ngày 8/3 : 20/10 bạn có được ăn bánh , được tặng hoa , được chúc mừng. được vui vẻ trọn vẹn.
NẾu bạn là mem của lk20 bạn sẽ luôn được hưởng những điều đó
Nếu bạn là con gái và lớp của bnaj cũng có 1/2 là con gái và đang thấy buồn
Bạn sẽ được nghe QUỐC CA liền nếu bạn ở lớp tôi
Liệu nư thế có được gọi là khô khan
Tôi biết cuộc sống chia tay là lẽ dĩ nhiên nhưng nếu được xin hãy giữ lấy 1 chút hình anh của lk20-ntt mãi trong tim. trong tim nhe. để nó mãi là 1 lk20 không bao gio phai
thời gian ơi
HÃY cho tôi
MỘT ĐIỀU ƯỚC
XIN HÃY 1 LẦN
NGỪNG TRÔI
LK20 FOREVER IN MY HEART