PDA

Xem đầy đủ chức năng : sóng tràn bờ



nangtatnoicuoithem
24-07-2010, 02:21 AM
xem cuộc đời mình như một con sóng và tình yêu là một bờ bến hy vọng , tôi đã sống như thế trong gần 1/3 cuộc đời mình. yêu đau khổ , mất mát , hy vọng , vỡ tan rồi lại hy vọng , đôi khi xen lẫn tuyệt vọng. vậy mà tôi vẫn sống. tồn tại không phải để kết thúc mà để bắt đầu lại từ đầu. sau mỗi một cuộc tình , tôi lại hy vọng về một ngày mới. có thể tình yêu với tôi đôi khi chỉ là trò chơi nhưng đôi khi tôi vẫn yêu ai đó thật nhiều. tôi đã quen nhiều người mà đôi khi nghĩ lại tôi không nghĩ rằng tôi lại có thể là như vậy. đau khổ trng suốt mối tình của mình , mọi thứ với tôi như mới , tôi yêu và hy vọng. nhưng trò chơi nào cũng có lúc tàn và sau dống tro tàn đó con người ta luôn vấn vương một thứ bụi khói mờ. đó là dư âm. dư âm với tôi khiến tôi đau khổ , đôi khi lại là " nếu như " hay sẽ là " giá như "........nhưng trong cuộc đời mình tôi không muốn nói hai tiếng " hối hận ". tôi sống như một con sóng lúc cao lúc thấp , đôi khi lại yên bình. nhưng chưa bao giờ tôi muốn quay lại quãng đời trước đây cả. có lẽ vì tôi biết là không thể. chính vì lẽ đó mà tôi đã sống lúc nào cũng cuồng nhiệt với tình yêu của mình. tôi sống cho hôm nay với tình yêu bất tận của mình. với đam mê của mình. tôi không muốn người ta tiễn đưa tôi bằng những giọt nước mắt xót thương và tôi cũng thế. sống là phải biết yêu thương và hưởng thụ. tôi không thích khóc khi những thứ tôi làm được nhưng không cố gắng.bây giờ con sóng của tôi đang yên bình theo con nước , và mọi thứ vẫn diễn ra theo như cách nó bình lặng nhất. không có người đàn ông nào hiện hữu trong cuộc đời mình.trò chơi đã đã kết thúc và tôi đang đợi anh. người tôi xem là bến đỗ của đời mình và là cha của những đứa trẻ do tôi sinh ra. tôi đã bắt đầu yêu gia đình nhỏ của tôi theo như cách tôi mong muốn.tôi không muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt. qua khứ với tôi là chuỗi ngày đau khổ xen lẫn yêu thương nhưng tất cả chỉ làm cho vết thương của tôi ngày một lớn dần mà thôi. nhưng tất cả không đủ để tôi ngồi yên và cảm nhận , không đủ an toàn để tôi núp vào. vì thế thay vì chờ đợi thì tôi đang làm một đợt sóng mới...........

tieu_ly
24-07-2010, 02:35 AM
những điều bạn nói thiệt hay