nắng
24-07-2010, 12:37 AM
Anh sẽ đi về... nơi...có những cành hoa đỏ...
Đang cháy hết mình trong cái nắng chói chang
Để thấy em...
Mắt nhung buồn ngồi đó đợi anh
Vài cánh nhỏ vương trên làn xuối tóc
Biết em buồn "lại" sắp khóc vì anh...
Cuộc sống mãi như dấu hỏi quá dài
Anh chẳng biết phải trả lời từ đâu...và kết thúc từ đâu
Như cánh chim bé nhỏ anh lạc giữa biển trời
Như khi để mất em anh lạc giữa cuộc đời...
Có phải ngày xa em, anh đang tập làm " cậu bé trưởng thành"
Một chút gì đàn ông như người ta vẫn nghĩ...
Và em...
Trở về với những mảnh trăng tan
Trên mặt hồ còn gợn sóng anh qua
Em cũng tập quên anh và hờ hững...
Thành một người "đàn bà" học giữ bờ vui
Nhen hạnh phúc để cháy thành hạnh phúc...
Rồi anh sẽ mải mê... lăn theo vết cuộc đời
Để biết rằng sẽ kết thúc từ đâu...!
Ở nơi ấy cuối con đường anh biết
Còn chờ anh những dấu hỏi lạnh lùng...
Những dấu hỏi lạnh lùng...mà đời anh nuối tiếc...???
Hà Nội: 24/ 07/ 2010
Trần Chí Thành
Đang cháy hết mình trong cái nắng chói chang
Để thấy em...
Mắt nhung buồn ngồi đó đợi anh
Vài cánh nhỏ vương trên làn xuối tóc
Biết em buồn "lại" sắp khóc vì anh...
Cuộc sống mãi như dấu hỏi quá dài
Anh chẳng biết phải trả lời từ đâu...và kết thúc từ đâu
Như cánh chim bé nhỏ anh lạc giữa biển trời
Như khi để mất em anh lạc giữa cuộc đời...
Có phải ngày xa em, anh đang tập làm " cậu bé trưởng thành"
Một chút gì đàn ông như người ta vẫn nghĩ...
Và em...
Trở về với những mảnh trăng tan
Trên mặt hồ còn gợn sóng anh qua
Em cũng tập quên anh và hờ hững...
Thành một người "đàn bà" học giữ bờ vui
Nhen hạnh phúc để cháy thành hạnh phúc...
Rồi anh sẽ mải mê... lăn theo vết cuộc đời
Để biết rằng sẽ kết thúc từ đâu...!
Ở nơi ấy cuối con đường anh biết
Còn chờ anh những dấu hỏi lạnh lùng...
Những dấu hỏi lạnh lùng...mà đời anh nuối tiếc...???
Hà Nội: 24/ 07/ 2010
Trần Chí Thành