PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...



GHZ
23-07-2010, 11:26 PM
Em đã biến chuyện mình thành không thể
Kể từ ngày em vội vã yêu ai
Tay trong tay cùng chung bước sánh vai
Anh lặng lẽ tưởng như là rơi lệ

Ánh tà dương thoáng về như nét vẽ
Vẽ hai người đang dạo bước bên nhau
Nào ai hay những phút ấy, ngày sau
Đã mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm

Bóng đêm mang những giấc mơ màu nhiệm
Anh giật mình, bỗng thấy khóe mi cay
Thả trôi mình chìm vào những cơn say
Để quên đi những gì mình không thể

Anh nhìn em, vẫn bình yên như thế
Vẫn cô bé ngày nào, vẫn ánh mắt thơ ngây
Khe khẽ bên tai, khơi lại những phút giây
Của cái ngày chuyện mình còn có thể