PDA

Xem đầy đủ chức năng : ----(._.) Happy Birthday to Ngọc lưu ly (._.)----------


ngọc lưu ly
24-07-2010, 08:04 AM
Hi..hi sinh nhật qua được vài ngày rùi, nhưng tự dưng muốn viết gì đó trên hoa học trò, kỷ niệm ngày sinh nhât happy của mình :so_funny::so_funny:
Hôm nay vừa mới quen 1 bạn mới trong HHT tự dưng thấy dzui ghê. Tham gia HHT lâu ùi mà tới giờ mới có ban..hii:so_funny::so_funny:
Ôi, một ngày đẹp trời để lắng lòng cùng với những yêu thương...:sn::sn:
http://hoangvietlong.com/upload/thumb/12_%20uong%20tra%201.jpg
Nhấm nháp chút trà cho những ngày yêu thương dâng tràn trong tháng 7. Hôm nay mở bài hát Happy Birthday lên, nghe tiếng nhạc tính tang nhẹ nhàng, thấy yêu sao tháng 7, yêu nhỏ em dại khờ tốn hết cả 1 tuần xách xe đạp đi lòng vòng quanh cái Sài Gòn chợt nắng chợt mưa này để tìm cho ra món đồ mà nó cảm thấy ưng ý nhất để tặng chị Hai, nhân ngày sinh nhật. Còn nhớ, cách đây 1 tuần, mỗi lần thò tay ra đánh nó, thì bao giờ cũng nghe một câu tưởng chừng như ngụ ý: "Hai đánh em đi, đánh nhiều vào, rồi mai mốt Hai sẽ phải thương em nhiều hơn cho coi", lúc đó, chợt cười khì :"haha, để tới đó rùi tính, bây giờ đánh trước cái đã"..."Ừm, nè cho đánh đó, đánh đi.." Cốc đầu nó một cái, nhìn con bé xíu nhăn nhở cười kế bên, cũng chẳng ngờ vực gì cái âm mưu bí mật, khổng lồ mà cả 2 bày ra... vào cái ngày mà ngôi nhà nhỏ có 1 em bé oe oe cất tiếng khóc chào đời.
Bất ngờ cộng hưởng với niềm vui, Quả thật luôn luôn là vậy! Chỉ nghĩ cái ngày mà hồi nhỏ vẫn mơ ước được thổi tắt những ngọn nến hồng xinh xắn, trên chiếc bán gatô đủ đầy màu sắc chỉ như giấc mơ... và ngày đó năm nay sẽ như một ngày bình thường lặng lẽ. Ấy thế mà lại cảm thấy vui, niềm vui nho nhỏ như cung đàn bình yên chợt réo rắt nhạc tình tang, như nụ cười trên môi ai thơm nồng đỏ thắm...
http://fs1.cyworld.vn/data1/2007/12/16/122/1197812922128851_wallcoo_com_1DN188.jpg
Ngày sinh nhật 21..bình yên trôi
Không rộn ràng, nhộn nhịp xa xôi
Như ly bia Sài Gòn thơm mùa hoa lúa
Như chút nghẹn ngào, trong trẻo tuổi thần tiên
Tất cả chênh chao, nhẹ nhàng như mùa tháng 7
Dịu dàng, nồng nàn và trầm ấm những yêu thương!
Bỗng dưng muốn ôm hôn thắm thiết những người mà mình yêu mến.Cảm ơn thật nhiều những lời chúc dễ thương, cảm ơn lắm lắm những món quà xinh xắn.
Sinh nhật không hoa, không bánh kem, không tiếng violon hòa nhịp du dương trong một lâu đài sang trọng, nhưng cũng cảm thấy xao xuyến yêu thương, cô bé lọ lem một lần biến thành công chúa- Một nàng công chúa "Vàng chói"lung linh...:so_funny::so_funny:

~:LeE:~
24-07-2010, 08:07 AM
thế thì cứ happy birrthday :D

little princess
24-07-2010, 08:14 AM
Đề nghị bạn bổ sung ngày sinh nhật cho phù hợp với nội qui!

ngọc lưu ly
24-07-2010, 04:10 PM
:so_funny: hì sinh nhật mình ngày 15/7 đó....hì cám ơn bạn little princess nhắc nhở:

little princess
24-07-2010, 05:59 PM
Các topic bình thường khi quá sinh nhật 1 tuần sẽ bị đóng, nhưng do chưa có luật cho những topic đc tạo sau sinh nhật quá 7 ngày nên tớ để topic tồn tại tới 26/7 nhé :D