ca coi
22-07-2010, 09:58 PM
Một sinh viên mới ra trường như tuj đây có được việc là 1 chuyện mà bất kỳ sinh viên mới ra trường mơ ước.
Tuj có một công việc tuy không đúng chuyên môn nhưng cần sự năng đông. Mà cũng chính cái năng động này mà tuj cảm thấy chán nản. Chán nản với chính mình.
Trong thời gian thực tập, tuj đã làm hết sức của mình và được nhận lại làm nhân viên chính thức tại công ty, nhưng công việc được giao không đúng chuyên môn nên thấy chạn bởi vì mọi việc đều phải bắt đầu từ con số 0. và mọi việc không được như ý mọi việc cảm thấy cứ rối tung lên. Bây giờ trong đầu tuj chỉ có ý định là nghỉ việc thuj.
Tuj có một công việc tuy không đúng chuyên môn nhưng cần sự năng đông. Mà cũng chính cái năng động này mà tuj cảm thấy chán nản. Chán nản với chính mình.
Trong thời gian thực tập, tuj đã làm hết sức của mình và được nhận lại làm nhân viên chính thức tại công ty, nhưng công việc được giao không đúng chuyên môn nên thấy chạn bởi vì mọi việc đều phải bắt đầu từ con số 0. và mọi việc không được như ý mọi việc cảm thấy cứ rối tung lên. Bây giờ trong đầu tuj chỉ có ý định là nghỉ việc thuj.