Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những lá thư tình



pé heo của ox
22-07-2010, 07:07 AM
8h sáng nay bx cố gắng nuốt nước mắt vào tim để tiễn ox về nơi xa,bx sẽ ko khóc trước mặt ox để ox được yên lòng mà ra đi,bx nói thế thôi nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh ox bước lên xe bỏ lại bx, lúc đó bx cô đơn biết dường nào, nước mắt bx cũng rơi khi ox đã khuất xa tằm mắt của bx. Còn gì bùn hơn cảnh chia li. 2 ngày , ox về thăm bx chỉ 2 ngày thôi cũng đủ làm bx thấy hạnh phúc rùi.2 ngày qua chúng ta lun quấn quýt bên nhau sao h đây chỉ còn mình bx , ko bít bi h ox thế nào , có về nhà "an toàn" như ox nói ko , bx lo quá ox ơi, đã nhìu lần chúng ta hạnh phúc khi gặp lại nhau và chia li.....nhưng ko bít sao lần này lại khác, bx bùn hơn những lần trước, khóc nhìu hơn ,nhớ ox nhìu hơn....nhưng dù thế nào đi nữa , xa nhau bao lâu thì bx vẫn mãi chờ , rùi 1 ngày nào đó chúng ta sẽ dc gặp lại nhau thôi mà , bx mong ox dc vui vẻ khi ko có bx ở cạnh, hãy sống tốt ox nhé .....bx mãi mãi chờ ox.:ow:

girl_no_cute
23-07-2010, 07:05 AM
hịc tâm trạng giống mình quá