bupbethuytinh
21-07-2010, 09:48 AM
Anh! Em cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ thôi anh a. Em ko muốn tin vào sự thât. EM đau đớn nhận ra rằng trái tim anh đã hướng về 1 người con gái khác, trái tim đã từng là của em, em cứ ngỡ đã nắm chặt được nó. Nhưng em sai rồi.... em chưa bao giờ nắm được nó. Anh giành cho cô bé ấy tình cảm thiêng liêng, đó có phải là tình yêu......
Em ko thể khóc đc nữa, nước mắt em đã cạn vì những hờn ghen với cô gái ấy. Giờ đây chỉ còn lại trong em nỗi đau và sợ hãi. EM đau lắm anh biết ko , thứ tình cảm anh chưa bao gờ giành cho em.... một tình yêu đích thực, nó k còn là sự rung động nữa rồi, ko phải là tình 1 đêm như anh vẫn nghĩ. Em đã thấy anh khóc vì cô bé ấy, e đã thay anh tôn thờ cô bé ấy, em đã thay anh trân trọng cô gái ây, anh đã trao cho cô gái ấy tình cảm thật lớn lao... Em ghen ti với co be ấy, em ko có sự trong trắng và ngây thơ nữa. ĐÚng.... thứ em đã đánh mat cach đây nhiều năm rồi.....
Cô gái ấy mang đến cho anh sức sống thật diệu kì, khiến cho anh hoan toan thay đổi. EM đau đớn nhận ra đều đó.
Anh ko muốn làm tổn thương cô bé ấy mà dừng lại, chứ ko phải vì anh còn yêu em. Em nên là người rút lui.... EM sẽ ra đi nếu đó là tình yêu của anh.... EM sẽ chúc cho anh đc hạnh phúc... Sẽ chỉ còn lại nỗi đau, trái tim em đã tan nát trong đêm nay anh ạ.... Giá như đầu em là chiếc hộp kí ức, để em có tể vứt hết những kí ức ve anh đi... em ko muốn nhớ gì nữa... em ko muốn nho anh, em ko du tự tin để yêu anh nữa. Một ngày nào đó, côấy sẽ lại tro ve trong tâm trí anh... em biết phải làm sao đây anh....
Em thương anh, thấy anh như thế này, em đau lắm, thôi thì thà anh cứ lừa dối em, thà anh cứ lạnh nhạt với em, thà anh cứ chia tay em.... em còn nhẹ nhàng hơn. Nhìn anh đau mà em càng đau hơn nhều nữa.
Có người bảo em điên vì yêu anh quá, mà em cũng điên vì anh mất rồi...... Điên vì yêu anh!
Em ko thể khóc đc nữa, nước mắt em đã cạn vì những hờn ghen với cô gái ấy. Giờ đây chỉ còn lại trong em nỗi đau và sợ hãi. EM đau lắm anh biết ko , thứ tình cảm anh chưa bao gờ giành cho em.... một tình yêu đích thực, nó k còn là sự rung động nữa rồi, ko phải là tình 1 đêm như anh vẫn nghĩ. Em đã thấy anh khóc vì cô bé ấy, e đã thay anh tôn thờ cô bé ấy, em đã thay anh trân trọng cô gái ây, anh đã trao cho cô gái ấy tình cảm thật lớn lao... Em ghen ti với co be ấy, em ko có sự trong trắng và ngây thơ nữa. ĐÚng.... thứ em đã đánh mat cach đây nhiều năm rồi.....
Cô gái ấy mang đến cho anh sức sống thật diệu kì, khiến cho anh hoan toan thay đổi. EM đau đớn nhận ra đều đó.
Anh ko muốn làm tổn thương cô bé ấy mà dừng lại, chứ ko phải vì anh còn yêu em. Em nên là người rút lui.... EM sẽ ra đi nếu đó là tình yêu của anh.... EM sẽ chúc cho anh đc hạnh phúc... Sẽ chỉ còn lại nỗi đau, trái tim em đã tan nát trong đêm nay anh ạ.... Giá như đầu em là chiếc hộp kí ức, để em có tể vứt hết những kí ức ve anh đi... em ko muốn nhớ gì nữa... em ko muốn nho anh, em ko du tự tin để yêu anh nữa. Một ngày nào đó, côấy sẽ lại tro ve trong tâm trí anh... em biết phải làm sao đây anh....
Em thương anh, thấy anh như thế này, em đau lắm, thôi thì thà anh cứ lừa dối em, thà anh cứ lạnh nhạt với em, thà anh cứ chia tay em.... em còn nhẹ nhàng hơn. Nhìn anh đau mà em càng đau hơn nhều nữa.
Có người bảo em điên vì yêu anh quá, mà em cũng điên vì anh mất rồi...... Điên vì yêu anh!