Woodu_kun
21-07-2010, 07:01 AM
Mỗi một ngày qua đi tui lại mang theo những mảnh vở của trái tim mình đem dấu kín
Khóc không phải là giải quyết cho tất cả, bạn muốn thì cứ khóc còn tui thì không thể nói đúng hơn là không bao giờ. Đã có lúc tự hỏi tại sao bản thân lại khô cứng đến vậy nhưng không tìm được câu trả lời, tất cả chỉ là một màn đen tăm tối
Ngày ngày ấy ở bên tui, vui cười nói chuyện với bao người nhưng không bao giờ tôi tìm thấy trong trí nhớ của mình một nụ cười ấy chỉ dành cho tui, tui không bao giờ nói thật với bất cứ ai về chuyện tình của tui, có chăng chỉ là những câu nói đùa trên bờ môi.
Tui biết bạn tui cũng thích ấy nhiều lắm và hai người nói chyện với nhau cũng rất tâm đầu í hợp, tui không nghĩ mình có thể bằng được với người bạn ấy. Những lúc có mặt của ấy và bạn tui, tui đều tìm cách tránh né và không bao giờ xen vào chuyện của hai người. Tui cố làm ra vẻ cứng rắn trước mọi người nhưng thẳm sâu trong trái tim tui mọi thứ đang dần sụp đổ.
Có người bảo tui rằng phải biết đi tìm tình yêu cho riêng mình, nhưng tui luôn cố tránh ánh mắt của ấy, câu chuyện của ấy, tui chỉ có thể nhìn ấy từ đàng sau mà thôi. Tui ngốc quá phải không?? Tình cảm của tui sẽ mãi ở trong tim tui, một tình cảm đơn phương không ai biết và tui đang cố tập quên nó từng ngày..
Khóc không phải là giải quyết cho tất cả, bạn muốn thì cứ khóc còn tui thì không thể nói đúng hơn là không bao giờ. Đã có lúc tự hỏi tại sao bản thân lại khô cứng đến vậy nhưng không tìm được câu trả lời, tất cả chỉ là một màn đen tăm tối
Ngày ngày ấy ở bên tui, vui cười nói chuyện với bao người nhưng không bao giờ tôi tìm thấy trong trí nhớ của mình một nụ cười ấy chỉ dành cho tui, tui không bao giờ nói thật với bất cứ ai về chuyện tình của tui, có chăng chỉ là những câu nói đùa trên bờ môi.
Tui biết bạn tui cũng thích ấy nhiều lắm và hai người nói chyện với nhau cũng rất tâm đầu í hợp, tui không nghĩ mình có thể bằng được với người bạn ấy. Những lúc có mặt của ấy và bạn tui, tui đều tìm cách tránh né và không bao giờ xen vào chuyện của hai người. Tui cố làm ra vẻ cứng rắn trước mọi người nhưng thẳm sâu trong trái tim tui mọi thứ đang dần sụp đổ.
Có người bảo tui rằng phải biết đi tìm tình yêu cho riêng mình, nhưng tui luôn cố tránh ánh mắt của ấy, câu chuyện của ấy, tui chỉ có thể nhìn ấy từ đàng sau mà thôi. Tui ngốc quá phải không?? Tình cảm của tui sẽ mãi ở trong tim tui, một tình cảm đơn phương không ai biết và tui đang cố tập quên nó từng ngày..