PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mọi người ơi giúp tớ với...



vittohamchoi
21-07-2010, 06:43 AM
Cách đây 1 năm, tớ đã gặp và iu anh í. Tớ iu anh nhiều lắm. Tớ nấu cho ăn những bữa cơm, pha cho anh các loại nước quả, chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, hòa đồng với bạn bè anh, chia sẻ với anh mọi thứ trên đời, quan tâm đến gia đình anh. Chỉ duy nhất một điều tớ luôn tranh thủ làm mọi thứ lúc tớ rảnh như lúc được nghỉ trưa hay ko phải đi học, vì tớ còn phải đi học, lên lab, học thêm tiếng Anh.. Và tớ sống với ba mẹ nên buổi tối trừ đi học ra tớ ko được ra khỏi nhà. Mặc dù tớ đã là sinh viên. Cũng chẳng trách ba mẹ được, tất cả chỉ là thương và lo cho con thôi. Nhưng anh thì chẳng chịu hiểu tớ gì cả, toàn trách tớ, anh không bao giờ để í tới bạn bè tớ dù chỉ là lời chào xã giao, và gia đình tớ anh cũng thế, nhiều hôm tớ đi học về, tạt qua phòng trọ nấu cơm cho anh. Anh chẳng buồn giúp tớ, cũng chẳng hỏi han 1 câu. Tớ hỏi anh có yêu tớ ko? Anh bảo yêu rất nhiều. Đến một ngày anh nói chia tay và anh yêu 1 người khác. Tớ buồn ghê gớm, nhưng rồi cũng thăng bằng lại. Và anh đã đến.. Xin tớ tha thứ.. Tớ đã đồng ý.. Nhưng anh chỉ thay đổi được 1 tuần. Rồi đâu lại vào đó. Thế là tớ quyết định chấm dứt. Đến bây giờ anh lại xin lỗi, quyết tâm sẽ thay đổi, tớ nói không muốn. Và anh khóc. Hai ngày nay tớ liên tục nhận cả trăm tin nhắn của anh. Và cả những cuộc gọi nữa. Tớ hiểu anh sẽ chẳng thay đổi được đâu. Tớ phải làm gì để chấm dứt hẳn tình trạng này đây?

OoGấuoO
21-07-2010, 07:48 AM
Pạn nói với a ấy là đã có người iu khác , ko muốn bên anh ấy nữa , tốt nhất nên nặng lời chút vì họ đã vô tình thì ta cũng vô nghĩa , ko họ đc nước làm tới thì nguy lắm ! Cố lên bạn nhé , I will always by your side :D

pe'ngok'
21-07-2010, 08:05 AM
pe'poko nói đúng đó.người ta vô tình thì mình vô nghĩa.lúc trước khi chia tay sao anh ta không nghĩ đến những lúc này nhi???????????????????????

OoGấuoO
21-07-2010, 08:11 AM
Thấy chưa ai cũng ủng hộ tớ , cứ làm theo đi ! Ai cũng khen tớ đúng , ngại thật :cr:

reset
21-07-2010, 11:09 AM
đó là sự ân hận jả dối của hắn!loại người như hắn ko đáng để tha thứ!
điều đáng lo là trong con người bạn đang có xu hướng sắn sàng tha thứ cho hắn!
hắn thực sự ko xứng đáng được tha thứ đâu bạn nhỏ à!

JustMe!
21-07-2010, 12:32 PM
Người có thể xl một lần, cũng có thể giand ối và xin lỗi để quay về thêm lần nữa. Đàn ông có tánh thói trăng hoa chẳng bao giờ có thể thay đổi. Tg đầu yêu nhau mà còn không có biểu hiện, bg cũng không có gì có thể làm con người đó làm một điều gì cho mình.
Từ lúc đàu chỉ có mình đưa ra, thế thì để anh ta hối hận vì mất đi mình. Để em người như vậy, có còn kiếm được ai tốt hơn.
Nếu đã đi được 1 lần, đừng chấp nhận lại nửa. Vì theo đó sẽ là những đêm bạn nằm khóc, lo, buồn, trong sự nghi hoặc và sợ hãi. Vì ai biết đâu h này, hắn làm gì, với ai?
Đừng để mình mang tiếng dại. Cho hắn dc lời, có thêm con ở, dễ sai dễ bảo. Quần áo cơm nước có ng lo. Okay?
Đôi khi không muốn nghĩ như thế vì mình sẽ đau lòng như đang bị lợi dung. Nhưng nếu là sự thất, biết dc thì phải gắng mà đá hắn đi cho khuất mắt.

vittohamchoi
21-07-2010, 04:50 PM
Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

phonglinh709
21-07-2010, 07:10 PM
tha thứ 1 lần thôi chứ tha thứ nhiều quá người ta lại phản bội em thì sao?
quên nó đi cho rảnh nợ

phonglinh709
21-07-2010, 07:10 PM
nhưng phải công nhận không biết em có xinh hay không chứ có người yêu như em ai chả thích
^^

.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 07:17 PM
nên chấm dứt đi bạn ak
nếu đã chia tay mà quay lại 1 lần thì còn chấp nhận được chứ
còn như người ấy của bạn
quá vô tình, chỉ biết nghĩ cho bản thân
đã không tha thứ được thì đừng có tha thứ
bạn nên gặp người ấy nói rõ quan điểm và bảo người ấy đừng làm phiền mình nữa
thế là hay nhất
chấm dứt tất cả để đỡ pahir suy nghĩ nhiều vì cứ theo chiều hướng đo sthif nó cũng chảng đi đến đâu đâu

OoGấuoO
21-07-2010, 11:52 PM
Toàn nhưng ng` độc ác , ko có tính ng` , ko bít iu thương :DD:

vittohamchoi
22-07-2010, 12:10 AM
Sao bạn lại nói thế?

nhocluoi_93
22-07-2010, 12:12 AM
đối với những con người bạc tình như thế thì chấm dứt là tốt nhất!
ai dám đảm bảo t/c anh ta dành cho bạn là thật lòng!
mình thấy xác suất chỉ là 0,1%!
thật là xấu tính

Nhỏ Bạc Hà
22-07-2010, 12:20 AM
nếu ss yêu anh ấy thì hãy cho anh 1 cơ hội nữa
còn nếu ko , thì hãy chấm dứt dứt khoats

~*ẢO ẢNH*~
22-07-2010, 04:40 AM
tớ thấy nên kết thúc đi . tớ là con trai nhưng cũng ko thích con trai như thế .

_thachthao_
22-07-2010, 06:25 AM
nếu ss yêu anh ấy thì hãy cho anh 1 cơ hội nữa
còn nếu ko , thì hãy chấm dứt dứt khoats

tớ thấy những người đã ko làm biết trân trọng tình yêu như thế thì không cần cho cơ hội nữa đâu
người ta vẫn nói ngựa quen đường cũ mà
với lại tớ chứng kiến nhiều lần rùi
1 lần cho cơ hội để quay lại là quá đủ
nếu cho thêm 1 lần nữa người ta không biết trân trọng mình và 1 ngày nào đó nguwwoif ta sẵn sàng bỏ mình sau đó đồi cho thêm 1 cơ hội nữa để quay lại ngay
chấm dứt là cách tốt nhât

Mi Yuu - Duyên
22-07-2010, 06:37 AM
Thấy chưa ai cũng ủng hộ tớ , cứ làm theo đi ! Ai cũng khen tớ đúng , ngại thật :cr:

K thể nào nói jống bạn đc...Vì t/y k thể nào làm như thế...Cho dù họ có làm cho mình đau cách mấy mình cũng k thể nào trả lại họ như vậy chỉ càng làm cho họ nghĩ xấu về mình thôi chứ k đc ích lợi j cho cả 2 cả
Tồt nhất bạn tl tn & dt của anh ta 1 cách nhiệt tình nhưng trong sự nhiệt tình ấy k đc có t/c của t/y... chỉ wan tâm chia sẽ cho anh ta và phân tích cho anh ta hỉu rằng giữa bạn k còn t/y đối với anh ta nữa vì anh ta đã làm bạn tổn thương rất nhìu và nhìu lắm....Bạn hãy nói với anh ta như vậy và nói với anh ta đừng về đây và gieo lại nổi đau cho bạn nữa..Vì sức chịu đựng 0f 1 con ng như vậy là wá đủ rồi...Bạn chịu như vậy là nhìu lắm và chỉ chịu đủ 1 lần cuối cùng hôm ấy k bao h có lần thhứ 2
Bạn iu cầu với anh ấy là 2 ta nên làm lại từ đầu = tình bạn chứ k phải t/y....Chúc bạn vui vẻ...