Xem đầy đủ chức năng : Buồn quá không biết giải bày cùng ai!!!
KidLonely
21-07-2010, 05:20 AM
Hai đứa quen nhau nay đã được 1 năm rồi , e cứ nghĩ a luôn là người hiểu e nhất ,nhưng thật không phải vậy , lúc e buồn vì a , e cần lời vổ về an ủi từ a , nhưng thật sự e không biết a buồn hay giả vờ không biết mà chả ngó ngàng gì đến e , lúc e giận , a lại đi chơi với bạn bè, chẳng quan tâm đến e , chẳng một lời xin lỗi , hay lời đùa vui cho e bớt giân, a luôn vỗ ngực khẳng định mình là người chung thủy nhất thế gian , nhưng sao khi ngồi nói chuyện với e , a lại luôn liếc nhìn cô gái ngồi đối diện, ánh mắt của a lúc ấy làm cho e cảm thấy khó chịu , nếu a để ý cô gái đó thì lại mà làm quen, cần gì ngối với e ma chỉ nhìn cô gái đó, a chẳng quan tâm đến cảm xúc của e , e cứ luôn tin tưởng a là người bạn trai tốt , luôn chung thủy và chỉ thix mỗi mìn e , nhưng giờ e mới hiểu , đàn ông ai cũng như nhau , chỉ biết nói mà không biết làm, e ghét những người như a , chỉ biết làm tổn thương người khác, nếu có cổ máy thời gian, quay về quá khứ, e sẽ không quen a , e thà làm người cô đơn, được vui vẻ , hoà đồng,trong lòng vô tư không chút muộn phiền , e khát khao được quay về một năm trước , quyết định quen a là một sai lầm ,kỉ niệm đẹp thì ít ma kỉ niệm buồn thì nhiều, đôi khi e muốn nói lời chia tay a , nhưng sau lòng cứ đau nhói, như có ngàn cây kim chích vào,khó thở như ai bóp vào tim, e phải cố gắng kiếm một người đàn ông tốt hơn a , để quên đi một người đáng ghét như a , nhưng e tự hỏi liệu trên đời này có người đàn ông tốt thật không?, nhưng mỗi lúc e quyết tâm không iu a nữa, thì những kỉ niệm đẹp a đã cho e lại tràn về,làm e cứ ngập ngừng lững lự ,không biết phải làm sao :(( :(( :((
.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 05:50 AM
không biết dãi bày cùng ai thì lên diễn đàn dãi bày cùng các mem của hoa học trò
mọi người góp ý cho
chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà
việc j phải buồn cơ chứ
vitconproduction
21-07-2010, 06:48 AM
Trên đời này còn rất nhiều người con trai tốt em ah("chẳng hạn như anh hì hì").Cái gì đã là quá khứ thì nên bỏ lại phía sau còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em phía trươc.Đừng vì một người con trai ko tốt mà làm cho cưộc sống mình trở nên vô nghĩa và mất đi niềm tin.Hãy xem mọi thứ như là một trải nghiệm để lần sau tốt hơn em nhé.chúc em luôn vui khoẻ học thật tốt !
KidLonely
21-07-2010, 08:42 AM
hihihi''', để trong lòng hèn gì thấy khó chịu j âu, viết ra hết cảm thấy thật nhẹ nhõm thoải mái ,cảm ơn mí bạn đã chia sẽ
bechanh
22-07-2010, 03:48 AM
nếu như zay thì chia tay là tốt nhất đấy bạnak`
nhưng cũng có trường hợp là người ta iu mà chỉ làm zaay bvi` người ta không dám biểu lộ ra ngoài
bechanh
22-07-2010, 03:49 AM
hãy tìm hiểuki~ rùi wuyeet' dịnh nhé bạn
pe'ngok'
22-07-2010, 03:59 AM
ng con trai như zay không đáng để bạn yêu.mình mong bạn đưa ra quyết định đúng đắn nha bạn..............
Mi Yuu - Duyên
25-07-2010, 06:00 AM
Bạn ngốc thật đấy...1 ng con trai như vậy bạn tiếc để làm j ??? Ct cho lòng nhẹ nhỏm bạn ơi...Trên đời thiế j đàn ông để ta iu mà bạn lại iu ng này...Ng làm cho trái tim bạn thổn thức khi nhớ nhung và cũng làm trái tim bạn đau tê tái vì những hành động của hắn....Mình k tjn là bạn sẽ iu hắn đc mãi mãi và hắn sẽ chung thuỷ vs bạn suốt đời.....Nhìu ng đàn ông như vậy sẽ vỉnh viễn k thuộc về bạn.....Bạn nên đi tìm ng # k nên níu giữ 1 ng k chung tình....Những kỉ niệm cứ mặc kệ nó....Những kỉ niệm 0f mình cũng dzậy mà....Nhưng xung wanh mình còn nhìu ng tốt lắm bạn :dance1: cố lên nhá :dance:
Mi Yuu - Duyên
25-07-2010, 06:01 AM
Trên đời này còn rất nhiều người con trai tốt em ah("chẳng hạn như anh hì hì").Cái gì đã là quá khứ thì nên bỏ lại phía sau còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em phía trươc.Đừng vì một người con trai ko tốt mà làm cho cưộc sống mình trở nên vô nghĩa và mất đi niềm tin.Hãy xem mọi thứ như là một trải nghiệm để lần sau tốt hơn em nhé.chúc em luôn vui khoẻ học thật tốt !
Ôi ng con trai tốt là anh đây sao ??? :laugh1: hahaha thế sao em k biết để mà iu nhỷ
thiên sứ trắng
25-07-2010, 06:05 AM
một người bạn trai tốt là người biết hạn chế tất cả những gì khiến bạn gái của mình buồn.bạn trai của bạn đã làm dc chưa?
[*Chít*]
25-07-2010, 08:05 AM
không việc gì phải buồn vì một người như thế cả? Tại sao con gái luôn phải chịu thiệt thòi về mình nhỷ? hãy chứng tỏ là bạn có thể yêu một người khác tót hơn anh ta gấp trăm ngàn lần! đừng mất thờ gian để than vãng chỉ làm anh ta khing thường bạn hơn mà thôi
_thachthao_
25-07-2010, 08:28 AM
đơn giản
ko biết dãi bày cùng ai thì dãi bày cùng h2t
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.