thanhtrucvn357
19-07-2010, 07:32 AM
Em rất sợ một mai tình tan vỡ
Bước trên đường nỗi nhớ cứ chênh vênh
Giọt mưa rơi cũng làm em thảng thốt
Chợt nhận ra mình xa thẳm phía.............ngày xưa!
Em rất sợ!
Nụ cười không làm anh thảng thốt
Mái tóc mình không buộc nỗi trái tim anh
Sợ tình ta là trò chơi đuổi bắt
Và em chỉ là chiếc bóng của đời anh
Em sợ lắm!!!!!!!
Một nụ cười gượng gạo
Ánh mắt cuối nhìn của một kẻ đổi thay:cry3:
Trái tim nhiều ngăn sẽ lam em đau buốt
Lòng tin yêu sẽ chết lặng đến không ngờ
Em sợ...................... :confuse:
Bước trên đường nỗi nhớ cứ chênh vênh
Giọt mưa rơi cũng làm em thảng thốt
Chợt nhận ra mình xa thẳm phía.............ngày xưa!
Em rất sợ!
Nụ cười không làm anh thảng thốt
Mái tóc mình không buộc nỗi trái tim anh
Sợ tình ta là trò chơi đuổi bắt
Và em chỉ là chiếc bóng của đời anh
Em sợ lắm!!!!!!!
Một nụ cười gượng gạo
Ánh mắt cuối nhìn của một kẻ đổi thay:cry3:
Trái tim nhiều ngăn sẽ lam em đau buốt
Lòng tin yêu sẽ chết lặng đến không ngờ
Em sợ...................... :confuse: