Tinlouis
18-07-2010, 10:39 PM
Mưa........!!!
Mưa rơi rồi đấy...
T thích mưa lắm...thích đi dưới mưa...
Sẽ chẳng ai thấy được t khóc....
Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt t đang rơi...
Chỉ có 1 người đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hòa với tiếng mưa rơi...
T thích mưa rơi thật to... thật to... Để gọi tên m mà không ai nghe thấy...
Để nhớ thương m mà chẳng ai hay...
http://files.myopera.com/biggirl08/blog/rain.jpg
Mưa rơi giấu kín tâm hồn t....Mưa mềm lắm.. mát lắm... Mưa rất nhẹ...
Sao mưa diệu dàng, bình yên thế...
Mưa rơi... mưa đến...
T nhớ những ngày mưa kỉ niệm của những ngày tháng 10 năm ngoái..
Mưa...mang m đến bên t...
T yêu mưa....vì t hp khi đc ở bên m :)
M đến bên t cùng với mưa...
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt...
Và quá nhanh... t không đuổi kịp...
M đến và đi như mưa rơi ngày ấy...
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200806/original/images1564636_20720157_images1367768_rain1_307.jpg
T đã hứa mà...
T sẽ không khóc vì m đâu...chẳng khóc vì m thêm 1 lần nào nữa...
Mưa mang những rắc rối đi thật xa...Để lòng t bình yên thanh thản..
Bình yên mà sao buồn thế....??? Thanh thản mà vẫn thấy nhói...
T à..!!! Trong tim m t là gì dzậy....??? Là không gì cả, phải không...???
Giống như nước mắt t lẫn vào mưa... quá nhỏ bé chẳng ai nhìn thấy...
Nhưng T à... m có cảm nhận được không...?
Trái tim t đã rung động như thế khi thấy m cười...dù là rất nhẹ và chỉ thoáng qua....
Đôi mắt t đã chờ mong nhiều thế..chỉ để thấy bóng m lướt qua như con gió
Bờ môi t đã đợi chờ như thế...Chỉ để gọi 2 tiếng tên m...
http://files.myopera.com/StickNote/blog/parke_summer-rain_71.jpg
Nhỏ bé như vậy nhưng sao quá khó khăn... bởi vì t chẳng thể nói nên lời, chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói cười...
T chẳng muốn m nhìn t lạnh thế...
T à... m có biết không....
M có biết t thic m lắm không...????
Trong mắt t m là tất cả...còn trong tim t m là tất cả nhớ thương...
Còn với m, t không là gì cả.Chỉ là hạt bụi lẩn trong mưa...Đúng không T..??
http://images.timnhanh.com/blog/image/_in_the_rain__by_parejka~0(2).jpg
T không trách m đâu... cũng không giận hờn gì hết...
Chỉ trách t đã quá ngốc nghếch...
Đã trót thic m nhiều như thế...
Chỉ trách t chẳng thể điều khiển được con tim...
Sao mưa lại mang m đến... Sao lại mang đến để rồi lại cuốn đi...
Sao chẳng để m ở lại bên t...? Vì sao hả mưa..?
http://michellenguyen0505.googlepages.com/51477-kiss20in20rain.bmp
Một mùa mưa đến...
Một mùa mưa đi...
Và một mùa mưa nữa lại đến....
[________Là đoạn kết buồn của một chuyện tình dang dở___________]
Mưa rơi rồi đấy...
T thích mưa lắm...thích đi dưới mưa...
Sẽ chẳng ai thấy được t khóc....
Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt t đang rơi...
Chỉ có 1 người đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hòa với tiếng mưa rơi...
T thích mưa rơi thật to... thật to... Để gọi tên m mà không ai nghe thấy...
Để nhớ thương m mà chẳng ai hay...
http://files.myopera.com/biggirl08/blog/rain.jpg
Mưa rơi giấu kín tâm hồn t....Mưa mềm lắm.. mát lắm... Mưa rất nhẹ...
Sao mưa diệu dàng, bình yên thế...
Mưa rơi... mưa đến...
T nhớ những ngày mưa kỉ niệm của những ngày tháng 10 năm ngoái..
Mưa...mang m đến bên t...
T yêu mưa....vì t hp khi đc ở bên m :)
M đến bên t cùng với mưa...
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt...
Và quá nhanh... t không đuổi kịp...
M đến và đi như mưa rơi ngày ấy...
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200806/original/images1564636_20720157_images1367768_rain1_307.jpg
T đã hứa mà...
T sẽ không khóc vì m đâu...chẳng khóc vì m thêm 1 lần nào nữa...
Mưa mang những rắc rối đi thật xa...Để lòng t bình yên thanh thản..
Bình yên mà sao buồn thế....??? Thanh thản mà vẫn thấy nhói...
T à..!!! Trong tim m t là gì dzậy....??? Là không gì cả, phải không...???
Giống như nước mắt t lẫn vào mưa... quá nhỏ bé chẳng ai nhìn thấy...
Nhưng T à... m có cảm nhận được không...?
Trái tim t đã rung động như thế khi thấy m cười...dù là rất nhẹ và chỉ thoáng qua....
Đôi mắt t đã chờ mong nhiều thế..chỉ để thấy bóng m lướt qua như con gió
Bờ môi t đã đợi chờ như thế...Chỉ để gọi 2 tiếng tên m...
http://files.myopera.com/StickNote/blog/parke_summer-rain_71.jpg
Nhỏ bé như vậy nhưng sao quá khó khăn... bởi vì t chẳng thể nói nên lời, chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói cười...
T chẳng muốn m nhìn t lạnh thế...
T à... m có biết không....
M có biết t thic m lắm không...????
Trong mắt t m là tất cả...còn trong tim t m là tất cả nhớ thương...
Còn với m, t không là gì cả.Chỉ là hạt bụi lẩn trong mưa...Đúng không T..??
http://images.timnhanh.com/blog/image/_in_the_rain__by_parejka~0(2).jpg
T không trách m đâu... cũng không giận hờn gì hết...
Chỉ trách t đã quá ngốc nghếch...
Đã trót thic m nhiều như thế...
Chỉ trách t chẳng thể điều khiển được con tim...
Sao mưa lại mang m đến... Sao lại mang đến để rồi lại cuốn đi...
Sao chẳng để m ở lại bên t...? Vì sao hả mưa..?
http://michellenguyen0505.googlepages.com/51477-kiss20in20rain.bmp
Một mùa mưa đến...
Một mùa mưa đi...
Và một mùa mưa nữa lại đến....
[________Là đoạn kết buồn của một chuyện tình dang dở___________]