0oArjeso0
18-07-2010, 01:19 AM
Lâu lắm rồi anh mới lại làm thơ
Gửi đến em - người anh hằng thương nhớ !
Kể từ ngày xa em trong nhung nhớ
Hà Nội kja giờ chẳng nỡ luyến lưu
Chỉ mong em một hình bóng người yêu
Đến bên anh vùng trời hai tâm sự...
Hiểu cho anh người yêu, anh thương nhớ !
Cuộc đời này bao trắc trở khó khăn
Đến bên nhau đường trải bao gian nan
Nhưng vì anh ! Cố gắng lên em nhé ^.^!
Sẽ vì em giữ cho mình mạnh khoẻ
Tâm hồn này luôn vui vẻ lạc quan
Sẽ vượt qua mọi sóng gió muôn ngàn
Đến bên nhau xây cung đàn hạnh phúc
...
Rồi mai đây, một gia đình sung túc
Vợ ngoan hiền, con khoẻ mạnh xjnh tươi
Đối với anh - Hạnh phúc nhất trên đời :
" Sống bên em và mọi người yên ấm ! "
Gửi đến em - người anh hằng thương nhớ !
Kể từ ngày xa em trong nhung nhớ
Hà Nội kja giờ chẳng nỡ luyến lưu
Chỉ mong em một hình bóng người yêu
Đến bên anh vùng trời hai tâm sự...
Hiểu cho anh người yêu, anh thương nhớ !
Cuộc đời này bao trắc trở khó khăn
Đến bên nhau đường trải bao gian nan
Nhưng vì anh ! Cố gắng lên em nhé ^.^!
Sẽ vì em giữ cho mình mạnh khoẻ
Tâm hồn này luôn vui vẻ lạc quan
Sẽ vượt qua mọi sóng gió muôn ngàn
Đến bên nhau xây cung đàn hạnh phúc
...
Rồi mai đây, một gia đình sung túc
Vợ ngoan hiền, con khoẻ mạnh xjnh tươi
Đối với anh - Hạnh phúc nhất trên đời :
" Sống bên em và mọi người yên ấm ! "