PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhí nhố ( vui thôi ! biết làm sao bây giờ )



DanHuy
16-07-2010, 10:21 PM
các thám tử hht vô đây phá hàng loat những vụ ắn phúc tạp này nha

Huy tổ chức 1 buổi tiệp khoe kim cương của mình bỗng có 1 chàng trai chạy vô càm búa đập kink lấy mất viên kim cương chạy mất tiêu trong lúc buổi tiệp đang diến rạ

lát sau thám tử h2t đến Huy buồn bã trình bày

- Chiếc tủ kính là loại tủ chống trộm đặc biệt do một cty nổi tiếng sản xuất theo đơn đặt hàng riêng của Huy. Đáng lẽ ngay cả đạn bắn nó cũng không vỡ, chứ nói chi là búa.

Qua điều tra đã xác định chiếc tủ kính đúng là loại tủ đặc biệt. Theo camera quay lại hiện trường thì chỉ hiện lên tay của tên trộm, ngoài ra không còn gì đáng nói.

Theo các chuyên gia thì loại tủ kính này chỉ bị vỡ khi đập vào chỗ kính bị xước.

vậy thụ phạm là ai tại sao nà ai tìm lại Huy trả 150$ ha

câu 2 :anh chàng Cá Mập Đen bị chết khi đó tay phải của hắn bị liệt khi khám ngiệm tử thi phát hiện ra : thám tử h2t tháy túi quàn trái là súng không có đạn túi bên kia là 1 bao thuốc lá
và kết luận :" hắn bị sát hại " soa tham tử h2t là Huy bít được nhỉ ?
sưu tầm

thaika
16-07-2010, 10:32 PM
thủ.....phạm.....là.....thằng......làm.... .kính :so_funny:

hư vô
16-07-2010, 11:17 PM
Có thể là huy . Vì chỉ có huy và thằng làm kính với có đk làm sước kính . Và theo tớ ngĩ vì sao camera chỉ quay được có tay kẻ chộm vì huy mới có đủ điều kiện can thiệp .
Còn động cơ là vì tiền . Theo tớ ngĩ huy sẽ mua bảo hiểm cho viên kim cương
đề ra ko có 1 ai nói rỏ tên tuổi nên dễ đoán mò

DanHuy
16-07-2010, 11:47 PM
nhà mới mở đã bị phá hay ta rùi sẽ cho câu mới ( $ thì nợ nha )

DanHuy
16-07-2010, 11:57 PM
có câu mới mang tên số 2 nha

thaika
16-07-2010, 11:59 PM
ta phải bị liệt mà bỏ bao thuốc lá vào túi quần phải thì hâm dở àh =.=

DanHuy
17-07-2010, 12:06 AM
thì hắn thick vậy -> tại túi phải có cây súng rùi sao bỏ thuốc hử :haha:

thaika
17-07-2010, 01:12 AM
thế mỗi lần hút thuốc móc ra bằng niềm tin àh :sr:

Tuấn chessking
17-07-2010, 06:49 AM
hầy à ! Huy đổi ăn kem thành hút thuốc rùi kìa !:cr::birthday: