Xem đầy đủ chức năng : em muốn được ra đi
Heo_Dat
16-07-2010, 08:14 PM
Thế nào dc gọi là tình yêu hả anh?Một tình yêu chỉ toàn lừa dối và đau thương liệu có còn là một tình yêu đẹp nữa?:hearton:.Đã quá nhiều lần anh nói yêu em...:secret:và em đều tin vào kái dc gọi là tình yêu đó để rồi giờ đây em đau vì chính tình yêu em dành cho anh và kả tình yêu anh dành cho em nữa:ow:.Em biết dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ ko bao giờ dc phép đến với nhau và em cũng biết em ko thể giữ anh mãi mãi bên mình nên em đã buông tay để anh đi tìm một ai khác.Tại sao lúc đó ko để em đi mà lại cứ kéo em ở lại để bây giờ em lai càng thêm đau.Em ko muốn anh vì em mà đau khổ nhưng xin anh để em đi rồi hãy nắm lấy một bàn tay khác.Đừng bắt em phải đau một nỗi đau ít ai phải chịu đựng như em lúc này.Rõ ràng là em biết người yêu của em đang quan hệ vs môt người con gái khác nhưng em lại ko thể trách móc hay làm bất cứ một chuyện gì hơn thế giống như bao người con gái khác đã làm khi biết người yêu của họ thay lòng.Em chỉ muốn dc ra di thanh thản thôi.anh làm con tim em đau quá !
[*Chít*]
16-07-2010, 08:58 PM
Bóc tem!
Người ta nói khi yêu chẳng ai còn đủ sự thông minh và sáng suốt cả! Tình yêu làm bạn có thể sẵn sàng tha thứ và hi sinh! Nhưng theo mình trong trường hợp này bạn không thể cứ im lặng mãi thế! Bạn không nghĩ đến trường hợp một ngày nào đó chàng trai của bạn đi khoe khoang với người khác rằng: Dù quan hệ với người khác nhưng tôi vẫn không sợ mất người yêu sao?. Bạn không nghĩ chàng trai đó sẽ cho rằng bạn là một con bé ngốc nghếch biết anh ta như vậy mà vẫn chạy theo? Có những điều bạn không bao giờ nghĩ tới nhưng nó sẽ xảy ra đấy bạn àh! Cuộc đời có ai lường được chữ ngờ đâu!
Yêu không chỉ hy sinh và tha thứ, là biết đấu tranh vì tình yêu, mà còn biết dừng đúng lúc bạn àh, đừng để khi mọi vấn đề đi quá xa rồi bạn mới nhắc đến khái niẹm giải quyết thì đã muộn rồi! Những con người như thế không xứng đáng để bạn yêu đâu! Đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, Mình hy vọng bạn sẽ có một quyết định đúng đắn!
bibi_rin8987
17-07-2010, 12:11 AM
có nỗi đau nào bằng khi bik người mình yêu đang vui vẻ bên người con gái khác. cũng có thể vì yêu ngđó wá mà bạn chỉ bik im lặng , nhưng ko có nghĩa im lặng là chấp nhận đâu bạn. bạn cần fải sáng sưốt quyết định , 1 người như vậy ko đáng để bạn iu , vì trên đường đời bạn sẽ gặp nhiều người khác tốt hơn
Dzùa
17-07-2010, 01:38 AM
tội quá, là dzùa thì bye bye luôn nhá người đó ko xứng đáng để mình trân trọng đâu, đừng suy nghĩ nhiều vì đó ko phải là người yêu thương bạn thật sự đâu
pe'ngok'
17-07-2010, 02:12 AM
BiBi nói đúng đó.ngok' đã từng phại chịu đựng điều đó ,ngok' đau khỏ lắm mọi ng ah`,khi yêu anh ngok' phại chịu đựng bao nhiêu đau khổ nhưg rùi anh lại làm ngok' thay đồi.bao đêm ngok' khóc thàm vì tình yêu ,sụ đau khổ cứ vay quanh ngok', nhưg tại sao ngok' lại vẫn yêu anh như thế.ngok' ko thể thiếu anh trong cs của mình tại sao... tại sao... tại sao....zay????????????????????????????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.