PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày không anh??????????



big_mokey
15-07-2010, 11:19 PM
ngày không anh cuộc đời vẫn thế, em tim đén góc nhỏ nơi quán buồn,
cho em ly cafe đắng: không đường không sữa nhé anh
bây giờ em mới biết tình yêu đắng hơn nó
cho em xin một góc nhỏ nơi quán buồn!

kaka_khocnhe
15-07-2010, 11:39 PM
ngày không anh, em tự dối lòng rằng em sẽ không bùn, không iu anh nữa nhưng mỗi lần trời mưa thì em nhớ về anh, điều đó khiến em không thể nào ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má, điều đó không bao giờ anh biết được, em không biết có thể quên anh hay không nhưng bây giờ em đang rất nhớ anh, em vốn đã rụt rè trong t/c nên em không thể nói cho anh biết được rằng em nhớ anh........lại 1 ngày không anh...........và lại 1 ngày em nhớ anh.......

.:oo0wjndy0oo:.
16-07-2010, 06:29 AM
ngày ko anh cũng buồn thật nhưng em tự nhủ lòng mình phải can đảm bước đi, e ko muốn là 1 con bé yếu đuối trong mắt a
không anh em vẫn sẽ vui vẻ , vẫn nói cười, e muốn a biết e can đảm hơn a tưởng, e sẽ vẫn sống tốt khi ko có anh bên cạnh

cobexinhdep
16-07-2010, 07:00 AM
cố gắng lên :) chúc bạn luôn vui vẻ ,hạnh phục

ngok_shine
16-07-2010, 06:37 PM
Ngày hok a...trỜi vẫn xanh..tiếng chuông gió vẫn lanh canh..e vẫn mong manh là 1 pé ngok mà thoy!