PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Bút Tre



LÃO HẠC
15-07-2010, 12:06 PM
Thể thơ Bút Tre là thể thơ vui nhộn hài hứơc,LH thấy nhà mình chưa có nên sưu tầm một số bài về cả nhà thưởng thức nhé

*****

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Anh đi công tác Pờ Lây --
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

Khoa học thời đại lên cao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru

Anh đi công tác Cam Pu--
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Anh đi công tác Plây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé buôn mê
Thuột xong một cái thì về với em ....

LÃO HẠC
15-07-2010, 12:08 PM
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết HAY hơn đồ nhà
Đồ Sơn là của Quốc Gia
Đồ nhà là của ...Ông Bà Ngoại cho...

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.
Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò


Không đi không biết Cà Mau
Đi rồi mới biết đau hơn cà nhà
Cà nhà tuy có hơi già
Nhưng là cà chậm (chứ) không phải là cà mau

LÃO HẠC
15-07-2010, 12:09 PM
Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

LÃO HẠC
15-07-2010, 12:16 PM
Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
Riêng có nước Việt Nam ta
Ở đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.

LÃO HẠC
15-07-2010, 12:21 PM
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

LÃO HẠC
15-07-2010, 12:22 PM
Cùng em nghỉ mát trên Cao-
Bằng bằng một phát nước ào ào tuôn

Em đi công tác giữa Đồng-
Nai về một đống cho chồng em chơi...

Nửa đêm em ấn cái ti-
Vi vu một chút rồi thì...ngủ luôn