PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống là phải bik chờ đợi



seuden01
14-07-2010, 06:25 PM
Các bạn có bao giờ thử hình dung về một người mà mình yêu thương nhất đột nhiên rời xa không. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật về một cậu nhóc đã phải trải qua cảm giác đó. Cậu nhóc ấy tôi xin không nói tên vì để đảm bảo sự an toàn cho cậu bé. Câu chuyện bắt đầu từ tháng mười năm 2004, một ngày đẹp trời, cậu nhóc nhà ta đang còn mải chơi với đám bạn thì bất ngờ nghe tin cha nó mất. Qua bất ngờ với cú sốc đó khiến nó thay đổi rất nhanh chóng từ một con người vui vẻ hoạt bát... thành lạnh lùng, khó tính... Nếu có một lời nhận xét về nó, tôi chỉ xin hai từ: Tội nghiệp và thông cảm. Tại sao tôi lại nói tội nghiệp vì chính bản thân tôi từng trải qua một thời kì đau khổ. Nó tội nhgieepj vì nó còn quá nhỏ để không hiểu thế nào là mất người thân, nó cũng không biết cha nó đi đâu hay mẹ nó đi đâu, hoặc là tại sao lại có nhiều người khóc vậy... Nó thật là quá ngây thơ nhưng sự ngây thơ của nó có thể khiến ta thông cảm được vì nó đâu có biết gì, nó chỉ thấy người ta khóc, người ta vái hay lạy nó chỉ biết làm theo nhưng không hiểu viof sao phải làm. Ý thứ hai tôi xin đưa ra là thông cảm. Vì sao vậy, vì chúng ta sẽ thông cảm cho một tuổi đời bất hạnh mà cũng kể từ đây cuộc đời nó chính thức bước sang một kỉ nguyên mới. Thông cảm cho nó để nó có cảm giác người ta đã yêu thương nó để nó không còn phải cô đơn hay lạnh lẽo... Và bây giờ cuộc sống của nó chẳng khác gì như xưa nhưng từ những trải nghiệm của cuộc sống nó mới thấu hiểu là sống trên đời không bao giờ được bỏ cuộc phải biết đứng dậy sau nhiều làn vấp ngã.

Chỉ có như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn.

tieu_ly
14-07-2010, 06:48 PM
cuộc sống có quá nhìu đìu bất ngờ,bít chấp nhận và đứng dậy trên sự đau khổ thì cuộc sóng sẽ luôn là màu hồng của iu thương.

seuden01
14-07-2010, 07:05 PM
cuộc sống có quá nhìu đìu bất ngờ,bít chấp nhận và đứng dậy trên sự đau khổ thì cuộc sóng sẽ luôn là màu hồng của iu thương.
ừm, bạn nói đúng chắc thằng bé nó bik nó vui lắm đó nhỉ

wind1928
15-07-2010, 02:43 AM
Có thể cho mình hỏi vì sao bạn lấy nhan đề " sống là phải biết chờ đợi " cho bài viết của mình đc ko?

Sad
15-07-2010, 03:43 AM
Mìh k thjx fảj Chờ đợj

m1zz.n4ughty
15-07-2010, 03:44 AM
mình cũng đang chờ đợi :) mình cũng mất ba lúc 9t......

Mưa_ Công Chúa
16-07-2010, 01:16 AM
cuộc sống ko phải luôn công bằng với tất cả mọi người
vì trái đát không phải hình vuông dể ta có chỗ ẩn nấp
vì trái đát hình tròn nên ta phải dối diện với cuộc đời

seuden01
16-07-2010, 07:05 AM
Có thể cho mình hỏi vì sao bạn lấy nhan đề " sống là phải biết chờ đợi " cho bài viết của mình đc ko?
Đc thôi, cuộc sống của tất cả chúng ta đều do sự sống tạo nên. Nếu chúng ra ko bik quý trọng thì cuộc sống đó thật vô nghĩa cũng giống như câu chuyện mà mih kể đó ban. Chỉ có điều câu chuyện đó thì kể ngược lại mà thôi

cơn gió vô tình
16-07-2010, 08:33 AM
sống là phải biết đứng bật dậy , bật dậy dể quên đi hôm qua , hướng tới ngày mai..
bỏ lại sau lưng bao nỗi buồn , bao điều lo lắng , đau khổ...
cứ sống , sống vi ngày mai.............

seuden01
16-07-2010, 07:24 PM
hay lắm đó bạn cảm ơn bạn nhá

cactushb
16-07-2010, 07:44 PM
cuộc sống ngày hôm nay hoàn toàn khác với ngày xưa nên chẵng có điều gì chờ đợi hết. Mình mà không nắm bắt , không gìn giữ thì thế nào nó cũng sẽ qua thôi

thu tim
16-07-2010, 11:18 PM
tôi chờ đợi rất nhiều nhưng không hi vọng vì sợ sẽ phải thất vọng , theo tôi nghĩ sống là phải biết chờ đợi và chạy theo nó , bạn sẽ không thể làm gì nếu bạn cứ mãi đứng im một chỗ

seuden01
17-07-2010, 05:25 PM
bạn nói đúng ko nên đứng hoài 1 chỗ để làm gì chúng ta nên chạy theo những hoài bão mà chúng ta đang mong mún

ÔNG ANH
19-07-2010, 03:51 AM
mọi người nói như thế

nhưng liệu tất cả chúng ta đều làm đc như vậy?

seuden01
20-07-2010, 12:36 AM
chỉ cần có sự quyết tâm là làm đc bạn ạ

thằng_bờm
20-07-2010, 02:34 AM
ĐÃ VẤP NGÃ THÌ HÃY TỪ CHỖ NGÃ ẤY MÀ TỰ ĐỨNG VỮNG BƯỚC ĐI BỞI TRÊN CUỘC ĐỜI CÒN LẮM Ổ VOI Ổ GÀ LẮM, cẩn thận bước đi và đứng dậy bước tiếp nếu vấp ngã

seuden01
21-07-2010, 02:36 AM
nếu ko bik đứng dậy thì khó mà làm lại từ đầu