3m_yeu_anh
14-07-2010, 12:43 AM
Đã quá lâu rồi khi mình nhắc lại sự việc này. Đúng đã quá lâu, lâu tới mức mình dường như nghĩ cuộc sống sao mà tươi đẹp mà tuyệt vời thế, Thượng đế như ưu ái mình, mình như gạt bay nó đi không nhơ nhung gì nó hết. Vậy mà hôm nay nó lại xảy ra, bố mẹ mình cãi nhau, một sự trở lại oanh liệt và hào hùng quá, mạnh mẽ mà sao đau quá.Trong lòng mình bây giờ đau lắm. Vừa nãy mình khóc, khóc rất nhiều, mũi mình còn chảy máu nữa, tại hôm nọ vừa mổ nọi soi VA nên giờ vẫn thấy đau.
Lại chuyện tiền nong, cái chuyện muôn thuở, cái cảm giác nó đem lại sao khó chịu bức bối nhưng lo lắng thế này....mình sợ gia đình mình sẽ tan vỡ....mình rất sợ.
Bố mẹ cãi nhau ngay trươc mặt 2 chị em mình, thằng Chiến thì cứ can còn mình....mình thật vô dụng, mình chỉ biết chạy xuống nhà tắm mà khóc, gào lên như người bị điện
Bố mẹ mắng nhau to quá, trời ơi bố còn đang đuổi mẹ đi nữa,huhu sao lại đau khổ thế này, tan nát hêt rồi.....đổ vỡ hết rồi.....mẹ khóc nhiều quá.....mẹ nói trong tiếng nấc nghen ngào
- Anh không......nuôi được con thì tôi nuôi, dù có phải đi ăn......xin, ăn cắp tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con, dù....nó có bẩn....thỉu đến đâu.
Mình muốn đứng dậy, ngừng khóc, muốn bản thân kiên cường hơn nhảy ra nói nhưng gì mình muốn lúc này cho bố mẹ nghe nhưng mình đã không làm được
Bố vừa đẩy cưả ra, rất mạnh và thô bạo, mình đang muốn tâm sự với ai đó nhưng sợ nói to bố mẹ biết đươc.
Mình biết cuộc sồng luôn đầy rẫy nhưng khó khăn và thử thách và cũng có lúc như lúc này đây nhưng sao nó tồi tệ đen tối đau long thế này.
Bố không sai nhưng bố nặng lời quá, mẹ đau lòng lắm đây.
Mình biết làm gì đây, mẹ sẽ như thế nào, gia đình mình sẽ đi về đâu......
Lại chuyện tiền nong, cái chuyện muôn thuở, cái cảm giác nó đem lại sao khó chịu bức bối nhưng lo lắng thế này....mình sợ gia đình mình sẽ tan vỡ....mình rất sợ.
Bố mẹ cãi nhau ngay trươc mặt 2 chị em mình, thằng Chiến thì cứ can còn mình....mình thật vô dụng, mình chỉ biết chạy xuống nhà tắm mà khóc, gào lên như người bị điện
Bố mẹ mắng nhau to quá, trời ơi bố còn đang đuổi mẹ đi nữa,huhu sao lại đau khổ thế này, tan nát hêt rồi.....đổ vỡ hết rồi.....mẹ khóc nhiều quá.....mẹ nói trong tiếng nấc nghen ngào
- Anh không......nuôi được con thì tôi nuôi, dù có phải đi ăn......xin, ăn cắp tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con, dù....nó có bẩn....thỉu đến đâu.
Mình muốn đứng dậy, ngừng khóc, muốn bản thân kiên cường hơn nhảy ra nói nhưng gì mình muốn lúc này cho bố mẹ nghe nhưng mình đã không làm được
Bố vừa đẩy cưả ra, rất mạnh và thô bạo, mình đang muốn tâm sự với ai đó nhưng sợ nói to bố mẹ biết đươc.
Mình biết cuộc sồng luôn đầy rẫy nhưng khó khăn và thử thách và cũng có lúc như lúc này đây nhưng sao nó tồi tệ đen tối đau long thế này.
Bố không sai nhưng bố nặng lời quá, mẹ đau lòng lắm đây.
Mình biết làm gì đây, mẹ sẽ như thế nào, gia đình mình sẽ đi về đâu......