PDA

Xem đầy đủ chức năng : Forever 9 ! Sẽ còn mãi trong a và trong e.



phan hoang
13-07-2010, 01:55 PM
Em người con gái của hy vọng của ước mơ. Em à,a cũng k biết phải viết phải nghĩ những gì nữa. Anh yêu em nhiều lắm,k biết cuộc đời a sẽ như thế nào nếu k còn nghe thấy giọng nói ấy,nụ cười ấy,khuôn mặt đáng yêu ấy. A đã suy nghĩ rất nhiều ,chùng mình yêu nhau nhưng để đến vs nhau la điều rất khó,e cũng từng nói thế ,ty của chùng mình có quá nhiều rào cản. Vì yêu e a sẽ chấp nhận hy sinh tất cả để e đc hạnh phúc. Đã 9 lần chúng mình suýt chia tay chỉ vì gia đình hoàn cảnh và những rào cản gớm giếc kia. A làm phải sao bây giờ,đến lúc này a vẫn không hiểu đc rằng vì sao e yêu a thật lòng mà e k quyết tâm theo a. A nhớ e nhiều lắm,nghĩ về những ngày tốt nghiệp đang gần kề mà lòng a đau nhói,sẽ ra sao nếu k còn đc nhìn thấy e? "A ơi e yêu a nhiều lắm,hãy để tương lai quyết định a ạ" Nhưng đến lúc này a k biết con đường nào sẽ dành cho a và e nưa.A đau khổ lắm,a đã khóc rất nhiều rùi,khóc và khóc. A đã định ra đi để e quên a,để đỡ khổ cho cả 2. Nhưng a k đủ can đảm để làm đc điều đó vì a còn quá yêu e ! Hôm này lại 1 lần nữa chúng mình giận nhau. E đùng tìm a nữa nha ,e phải cười nhiều vào nha ,phải sống thật hạnh phúc đấy k a giận e đấy. A phải ra đi ra đi thật xa...e a yêu e nhiều lắm. Sáng mai thức dậy a sẽ cố gắng xóa hết những kỉ niệm của chùng mình và từ bỏ tất cả để e quên a đi để e sẽ tìm đc ng khac. A chúc e hạnh phúc !!:timvo:

Tôi đã yêu nhưng là yêu trong đau khổ,trong vô vọng của cuộc đời. Tại sao yêu nhau k đến được với nhau để h đây đôi ta phải khổ đau. Tôi đã lựa chọn con ng mih là sống để yêu,yêu để sống. Ty cho tôi tất cả nhưng nó cũng đang héo mòn trong tôi,nó xâu xé thể xác tôi. Tôi đã yêu trong mãnh liệt với e. Có lẽ đã đến lúc tôi phải ra đi để e có thế tìm đc 1 hạnh phúc cho cuộc đời,để e có thể quên tôi. Tôi đã khóc trong vô vọng !!

tieu_ly
13-07-2010, 06:54 PM
tại seo bạn lại nghĩ tiu cực như thế nhĩ,iu là phải chiến đấu hết mình vì tình iu của mình chứ,nếu người đó không quên được bạn thì seo và ngược lại ,hãy si nghĩ kĩ đi bạn ,chúc bạn hạnh phúc.

♥*Tan_Biến*♥
13-07-2010, 10:41 PM
Yêu và đc yêu là cái xa xỉ vs chính mình bây giờ !

Theo tình tình chạy trốn tình tình theo !

Cuộc đời trớ trêu thật !


Mong bạn cố vượt qua... Và, níu giữ bạn à !

bibi_rin8987
13-07-2010, 11:44 PM
sao ban lai dễ dàng buông tay như jax được. bạn fai jành lấy tình yêu chứ. cố gắng lên nhé bạn.là con trai mà, faj mạnh mẽ lên, ko dc yếu đuối thế đâu