PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa & anh



pe'ngoc^'
13-07-2010, 12:11 AM
A còn nhớ không a. E đã từng nói:e rất thích mưa, co 1 bưổi chiều e & a đi học về trời mưa tầm tã, a có áo mưa nhưng không mặc vì e không có, e đã rất vui vì diều đó nhưng lại nơm nớp lo sợ a bị bệnh, a tấ cứng đầu, ai cũng nói thế, nhung khi còn yêu anh e đâu để ý, khi đó cái gì của a đối với e cũng tốt cả, & đến bây giờ hình như vẫn thê.A vẫn là 1 người rất tốt nhất mà e từng quen, e thật sự hạnh phúc khi có a đó a a.Làm sao để a nghe đưỡc những lời e nói bây giờ hõ a. A sắp gặp a e phải đối sử như thế nào đây???????????????????????????e phải nói gì đây a, a thật sự mưốn gặp e hay để trã thù đây, e sợ e sợ a sẽ đối sử với e nhu đối sử với 1 tội đồ, chẳng lẽ a hận e thế sao, e sơ..................................e sợ a hjc:thatall:
e bjết lỗi tại e mà, nhưng e không như a nghĩ đâu a ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!làm sao a mới hiểu đây

hoangprotn92
14-07-2010, 07:58 AM
hix. Sao chuyện of b giống mình vậy. Nhưng đó là lúc mình đi học và đó là chiếc ô chứ ko phải là áo mưa. Nhưng chẳng bít lòng cô bé đó thế nào. Chỉ có mình là y cô bé đó thôi. hix