PDA

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt anh- D.G



nangmuaha
12-07-2010, 06:04 PM
bây giờ thật sự em hok biết nói sao với anh nữa. Cả anh và ẹm bây giờ đã thay đổi nhưng nói thật anh thay đổi với 1 vận tốc chóng mặt luôn đó. Bây giờ thì em đã mất anh thật anh đã đến bân cạnh người mà anh ghét nhất bỏ em lại đây 1 mình, anh vui bên người ta mà anh có biết rằng ở đây em đang khóc em rất đau vì em thật sự không quên được anh có lẽ những lời nói trước đây anh đã đã quên hết rồi những lời hứa hẹn nhưng em không tin anh lại có thể nói ra những lời xúc phạm em em đã nhìn lầm anh em tưởng rằng anh là người em có thể nương tựa những lúc em vui buồn nhưng em đâu có ngờ anh khốn nạn như vậy bây giờ em rất ghet anh nhưng càng ghet em lại càng yêu anh nhiều hơn vì trên đời này chỉ có anh mang đến cho em cảm giác hp ma thôi vậy mà bây giờ em thật sự rât chán nản không những anh mà bạn bè rồi gia đình cũng bỏ mặc em em thạt sự không biết phải làm sao nữa có lẽ em sẽ đi đến 1 nơi nào đó để quên đi tất cả tạm biệt anh