PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim lạc bước...!



ngoctay
11-07-2010, 08:03 AM
Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này... Ko fai đây là lần đầu tiên tôi biết yêu nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi yêu 1 người đàn ông đã có vợ ! Tôi yêu anh , thực sự rất yêu anh , thế nhưng lí trí của tôi ko cho phép tôi nói với anh điều đó. Tôi cũng ko muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Anh ko biết tôi yêu anh nhiều như thế nào ,vẫn vô tư cười nói với tôi , vẫn nhẹ nhàng và lịch sự. Chính những điều đó lại càng làm cho tôi yêu anh nhiều hơn. Anh là người đàn ông mà tôi từng mơ ước : nghề nghiệp ổn định , biết yêu thương chăm sóc cho gia đình. Tôi đã từng nghĩ rằng giá như tôi gặp anh trước khi người ấy xuất hiện thì nhất định tôi sẽ ko để tuột anh khỏi tay mình. Nhưng bây giờ thì sao????? Tôi ngồi 1 mình , online và viết ra những gì mà tôi vẫn hằng giấu mỗi lần gặp anh. Có phải đem lòng yêu 1 người đàn ông đã có vợ là tội lỗi lớn nhất của đời người? Tôi hận bản thân mình , hận trái tim tôi đã đi lạc hướng để bây giờ ngồi đây và khóc. Đúng vậy , tôi đã khóc rất nhiều. Làm sao tôi có thể chịu được mỗi khi đi qua nhà anh và thấy nụ cười của anh lại xuất hiện trên gương mặt thiên thần ấy... nhưng nụ cười ấy ko fai là dành cho tôi mà là dành cho vợ con của anh. Tôi đã từng đi qua đi lại trước cửa nhà anh ko biết bao nhiêu lần để được nhìn thấy anh cho khoả lấp nỗi nhớ của mình.Thế nhưng càng nhìn thì lí trí của tôi lại càng ko thể ngăn nổi những lời trái tim yêu bé bỏng của tôi muốn nói. Cảm giác này thật khó chịu... 1 tình yêu tội lỗi...!