Xem đầy đủ chức năng : phải chăng là do em đã quá mơ mộng?
wind1928
11-07-2010, 05:47 AM
Tôi sắp để vụt mất anh rồi. Sẽ mãi mãi đánh mất người quan trọng nhất trong trái tim tôi.
Chỉ vì tình cảm của tôi là đơn phương chăng? nên ko bao h có đc anh.
Chỉ tại tôi đã quá mơ mộng chăng? thật chất tôi chẳng là j trong trái tim anh.
Nhìn anh ngày càng xa tôi mà chẳng cách nào níu giữ đc. phải làm sao đây?
Khi anh cứ đi mãi mà chẳng bao h nhìn lại.
lẽ ra ngay từ đầu tôi đã ko nên quá mơ mộng về tình yêu vô vọng này.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/camnhivnn/12632841242705777.jpg
konly
11-07-2010, 09:07 AM
Mình cũng đã bất lực khi cô ấy nói chia tay dù đã có gắn giữ bằng mọi cách !!!
Bạn không lẻ loi vì cũng có rất nhiều người như bạn mình cũng là một trong số ấy mà.
Mình cũng đang cố quên nếu quên không được thì nhớ !!!
Yêu là khổ sao vẫn yêu !!! huhuhu
.:oo0wjndy0oo:.
11-07-2010, 07:19 PM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít
tình yêu
buồn có
vui có
đau có khổ có
nhiều cung bậc cảm xúc
vui thì ít àm đau thì nhiều
nếu đã ko thể thì hãy chấp nhận bỏ cuộc bàn ak
những thứ ko thuộc về mình thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình
níu kéo cũng chỉ vô ích, nó chỉ đẩy khoảng cách cảu cả 2 ngày 1 xa mà thui
pe'ngok'
13-07-2010, 07:18 AM
những thứ ko thuộc về mình thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình cả.sự ra đi sẽ khiến cho cả 2 được hạnh phúc hơn.
K níu gjữ đc thì đừg cố bạn à.sự ra đi là 1 lựa chọn đúng đắn.chúc bạn luôn vuj vẻ
♥ღTùng tử tế ♥ღ
14-07-2010, 07:05 AM
Mình có nhớ rằng , trước kia cũng có một cô gái như bạn , cô ấy cũng tuyệt vọng như bạn , cô ấy cũng thường vào các box để viết lên cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Mình cũng từng trải qua nên mình cũng đã nói chuyện với cô ấy. Nhưng mình nhận ra rằng cô ấy rất lạc quan , cô ấy chấp nhận để cho ng ấy ra đi , và cô ấy luôn tin rằng cô ấy sẽ gặp ng khác tốt hơn. Vậy sao bạn không thử nghĩ như cô gái ấy. Bạn có thể đánh mất tình yêu chứ đừng nên đánh mất mình , đừng đánh mất sự tự tin và sự lạc quan. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà , hãy tự biến mình thật bận rộn hoặc hãy tìm cho mình một người bạn , mình đảm bảo rằng quên nhanh thôi mà :hihi:
wind1928
14-07-2010, 08:05 AM
Mình có nhớ rằng , trước kia cũng có một cô gái như bạn , cô ấy cũng tuyệt vọng như bạn , cô ấy cũng thường vào các box để viết lên cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Mình cũng từng trải qua nên mình cũng đã nói chuyện với cô ấy. Nhưng mình nhận ra rằng cô ấy rất lạc quan , cô ấy chấp nhận để cho ng ấy ra đi , và cô ấy luôn tin rằng cô ấy sẽ gặp ng khác tốt hơn. Vậy sao bạn không thử nghĩ như cô gái ấy. Bạn có thể đánh mất tình yêu chứ đừng nên đánh mất mình , đừng đánh mất sự tự tin và sự lạc quan. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà , hãy tự biến mình thật bận rộn hoặc hãy tìm cho mình một người bạn , mình đảm bảo rằng quên nhanh thôi mà :hihi:
Mình cám ơn chia sẻ của bạn kuky nhá ! nhưng như ở trên mình đã nói chỉ do mình mơ mộng thôi chứ mình chẳng là j trong trái tim anh ấy cả. Mình đã bao h có đc anh ấy đâu mà để mất. Nhưng cũng rất cảm ơn những chia sẻ của các bạn
phonglinh709
14-07-2010, 08:14 PM
vậy thỳ cứ yeeun đi lo gì chứ
♥ღTùng tử tế ♥ღ
14-07-2010, 09:32 PM
Mình cám ơn chia sẻ của bạn kuky nhá ! nhưng như ở trên mình đã nói chỉ do mình mơ mộng thôi chứ mình chẳng là j trong trái tim anh ấy cả. Mình đã bao h có đc anh ấy đâu mà để mất. Nhưng cũng rất cảm ơn những chia sẻ của các bạn
Nếu như vậy thì đó cũng chỉ là một tình yêu " đơn phương ". Vậy anh ấy đã biết tình cảm của bạn chưa?.Nếu anh ấy biết rồi mà bạn không đc đáp lại thì cũng chỉ là tình yêu chưa đến với bạn, nó sẽ đến vào một dịp khác. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp một vài người, nhầm lẫn một vài lần rồi mới tìm đc tình yêu đích thực của mình. ::rang:
nhen xanh
14-07-2010, 09:46 PM
chuyện j rồi cũng wapanj ạ
' hãy hướng về phía trước bóng tối sẽ ngã về phía sau pan'
wind1928
15-07-2010, 02:53 AM
Cuộc sống luôn tồn tại những bất ngờ. Nỗi đau hiện tại chỉ là thoáng qua, hạnh phúc vẫn đang chờ ở phía trước. Mình muốn tin là vậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.