Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình là gì?



hoa ảnh nguyệt
10-07-2010, 10:23 AM
Hum nay thứ 7 rùi nhỉ?
1 thứ 7 đúng buồn , buồn gì chứ?ngày mai thi rùi nhưng sao hum nay ko có tí tinh thần nào hoc bài hết zậy nhỉ?
Cái đầu giờ vẫn trống trơn, đành ol viết lách 1 tí gì đó cho ngày mai thi yên tâm hơn về tài gõ chữ thui chứ biết làm gì giờ..........
Nhớ lần trc thi rớt cái ách, giờ nghĩ vẫn thấy lo lo, lòng vẫn tự biết ko thể đi 2 lần 1 vết xe đỗ zậy mà, vẫn ko sao học cho vô, hum nay lĩnh lưong rùi mà? sao lòng vẫn ko tí gì khởi vui nhỉ? mà cũng phải thui vui gì nổi chứ? khi mà tính wa tính lại chi tiêu tháng sau vẫn biết chắc sẽ thiếu..............
Nhớ hồi lúc chiều nhìn nhỏ thấy bưồn bưồn , đáng lẻ theo thói thưòng mình đã rủ nhỏ đi ăn hay đi chơi gì rùi , nhưng sao hum nay mình cứ như gổ đá thế chứ? có phải cái thưòng ngày của mình là thế đâu cơ chứ? sao lúc ấy mình lại nghĩ rằng nên có gì xa xa nhỏ 1 tí biết đâu sẽ tốt? dẫu vẫn biết chăm sóc tình cảm là thứ gì đó phải cưồng nhiệt và cũng phải nhiệt tâm, zậy mà mình đã làm thế ! hok biết cái đó mình đã yêu?
sao thế thế nhỉ?chỉ 1 chút thui đã như khô cằn con tim mình, nhớ mới cách đây vài hum khi nhìn thấy nhỏ buồn, lòng mình đau như cắt thế mà hum nay, sao thế cơ chứ? thật là khó hiểu thật, mà thỉnh thoảng mình vẫn như ko tự kiểm soát dc mình đấy thui, sáng này nhớ nhỏ chủ động làm lành , mình cứ như dửng dưng, ko hiểu tại sao nữa? có lẽ tại mình biết nhỏ yêu mình chăng? ko thế đâu..........vì mình tự biết con ng mình wá mà , chưa bao giờ mình xem nhẹ tình cảm 1 ai đó , cái con ng năm nào ngạo mạn như giờ đã ngũ mãi trong trái tim mình rùi, có còn nữa đâu chứ?sao hum nay mình tỏ vẽ khó hiu zậy nhỉ? tự mình laqm2 rùi giờ tự suy nghĩ cũng..........thật là ngộ nhưng sao cũng wá ngớ ngẩn, ko biết có ai như mình ko nhỉ?mà thui tình cảm thì dc gì chứ? humrùi nếu mình biết yuê thật thì hum nay mình đã có phải lang thang như thế này ko chứ? có lúc nhìn ng ta hp lòng thấy cũng thoáng bâng khuân nhưng sao nếu phải đối diện với tình cảm thật thì bưồn khôn tả , và khó khăn gì đâu ấy, nhớ năm xưa có bao giờ mình biết nghĩ 2 chử bỏ cuộc bao giờ thế mà hum nay chán tí đã bưôn xưôi, sao yêu thế chư nhỉ? cũng có lúc thấy mình chẳng ra làm sao hết ấy chứ , nhưng cũng tự biết với lân t6hì ko có 2 chử thất bại cho mình nửa đâu, vì mnìh ko có lối nào để đi nửa đâu, sai 1 lần đã wá đủ, với thanh này phải thế, dẫu biết hum nay thân tàn , nhưng dẩu sao thì thanh vẫn là thanh, 1 con toim 1 khói óc này thui, dẩu vẫn biết giờ khói óc này lu mờ bời bao điều ưu tới nhung6 thanh vẫn thanh thôi, vì thanh vẫn còn dòng máu ấy chảy trong tim mà...........dòng máu của sự bất bại, lâu rùi thanh ko còn cái cảm giác của sự sợ hải, thanh ko run trc1 điều gì, sao zậy chứ?
Mình đã thành vô cảm hồi nào thế này cơ chứ?