Xem đầy đủ chức năng : giúp mình với
ku_nhung
10-07-2010, 08:12 AM
mình và thằng bạn thân đang giận nhau vì 1 lý do chẳng ra đâu vào đâu cả. mình thấy buồn lắm. bình thường cứ buồn buồn hay đang làm bài tập, khó là lại nhắn tin hỏi nhau. tự nhiên giờ như thế, thấy rất khó chịu, như thiếu thiếu cái gì đó. nhiều lúc muốn nt xin lỗi nó, nhưng nghĩ lỗi ko phải do mình nên nhất định ko nt. hx. bây giờ 2 đứa ko thèm nói chuyện, nhìn mặt cũng ko đi học cùng nhau luôn. mình ko biết nên làm thế nào nữa. hx.
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-07-2010, 05:56 PM
nguyên nhân gây ra chuyện nỳ h0g phải do bạn thì bạn h0g việc gì phải xuống nước trước cả, nếu người bạn đó quý trọng tình bạn giữa 2 người thì sẽ nhận lỗi của mình thôi
bạn có thể lên tiếng trước nhưng nhất định phải rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó
VIDAN
11-07-2010, 06:01 AM
dzay thử thì cứ nói xin lỗi thử đi dừng cố chấp wwwa coi chừng pahir mất đi một tình bạn đó
_thachthao_
11-07-2010, 08:45 AM
tình bạn là thứ tình cảm bền vững nhất
hãy là người hàn gắn vết rạn nứt giữa 2 bạn
cho dù bạn ko pahỉ là người có lỗi
nhưng hãy là người lên tiếng trước
dù ko phải là 1 câu xin lỗi nhưung sự lên tiếng cảu bạn sẽ kéo 2 bạn lại gần nhau hơn
đừng vì 1 phút nóng vội mà để mất 1 tình bạn đẹp
konly
11-07-2010, 09:01 AM
Đôi khi người ta không phân biệt rõ gữa tình yêu và tình bạn !!! Tình yêu thì có thể hờn giận chờ người kia xin lỗi con tình bạn thì phải có sự rộng lượng chứ !!! không biết bạn đang yêu hay chỉ là bạn nữa !!!
Hận Girl
12-07-2010, 04:48 AM
mình và thằng bạn thân đang giận nhau vì 1 lý do chẳng ra đâu vào đâu cả. mình thấy buồn lắm. bình thường cứ buồn buồn hay đang làm bài tập, khó là lại nhắn tin hỏi nhau. tự nhiên giờ như thế, thấy rất khó chịu, như thiếu thiếu cái gì đó. nhiều lúc muốn nt xin lỗi nó, nhưng nghĩ lỗi ko phải do mình nên nhất định ko nt. hx. bây giờ 2 đứa ko thèm nói chuyện, nhìn mặt cũng ko đi học cùng nhau luôn. mình ko biết nên làm thế nào nữa. hx.
2 bạn giận nhau rồi ko ai chịu xin lỗi nhau hết thì sẽ có 1 kết quả ko tốt đó, đừng cố chấp nữa bạn ah, bạn bè có đôi lúc phải thông cảm cho nhau 1 tí bạn nha ! Chúc bạn vui !
Is-lee
12-07-2010, 05:21 AM
xời ơi. trời nóng gọi nó đi uống bia 1 bữa là xong
tớ với thằng bạn thân mấy lần cầm gậy đuổi nhau lại thành ra thân hơn
hư vô
12-07-2010, 07:10 AM
Nếu mình là người có lỗi hãy tha lỗi cho mình
1 câu nói rất đơn giản sẽ gỡ lại 1 tình bạn tốt . Làm vài vại bia cũng hay đấy
thienthantim
12-07-2010, 10:21 PM
Nếu là bạn thân thì dễ mừ,pm nhờ bạn í ja?i ju'p bài toán rùi nói tụi mình hòa hen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.