ngocanh_thieugia
10-07-2010, 04:44 AM
Thanh Lương Buồn Vui Bao Kỉ Niệm...!
có lẽ bây giờ anh phải viết lên tất cả em nhỉ...7 năm trước em bỏ rơi anh 1 thằng trẻ con yêu trong tuyệt vọng . em đã cho anh biết thế nào là (yêu) là (phũ) liên baby nhở . anh và em gặp nhau cũng tình cờ và cũng bất ngờ 7 năm sau gặp lại nhau nhìn nhau biết vui hay cười . em lại đi xuống ngõ 36 đê trần khác chân mà ngày xưa anh và em cũng đã đi chung 1 con đường cắi ngõ 36 nó vẫn còn đây vẫn k thay đổi gì chỉ có anh và em thay đổi . tối hôm đấy gặp nhau có phải là định mênh k em anh bất ngờ quá liên à . em đi xuống nhìn anh và thốt lên 1 câu mày nhìn cắi *** gì đấy anh đứng im k trả lời đc . em đi rồi anh mới nói lên đc câu bố mày có mắt k đc nhìn à chúng mình thật là vô tình liên nhỉ...từ ngày em xa anh cuộc sống xã hội này đã làm anh thay đổi hoàn toàn khác ngày 2 đứa mình gặp nhau . anh bây giờ là 1 con người sống lạnh nhạt vô cảm phũ phàng có phải đấy là những gì của 7 năm về trước em dậy anh không liên nhỉ . đến khi 2 đưa đi chơi nói chuyện . em nói nhìn mặt anh giờ (đểu) quá uh thật sự anh bây giờ quá (đểu) chứ k phải là (đểu) nữa em à , đâý là những gì em dậy anh đó ngày em đi anh khóc thật nhiều em có biết không mỗi đêm anh trùm chăn anh đều khóc chẳng có ai biết có lẽ chỉ có chấy với rận nó mới biết anh khóc vì nhớ em vì em bỏ anh tình yêu đấy thật là (vãi vãi *** em nhỉ) biết thế 7 năm trước em yêu anh làm gì để anh phải như thế này thật là (lạnh nhạt) em còn nhớ những tin nhắn mà hôm mình gặp lại nhau sau 7 năm k liên. em nói mình làm lại như ngày xưa anh cũng không khẳng định đc tình cảm của anh dành cho em bây giờ ,em biết không đấy là anh nói dối em đó gặp em anh vẫn yêu nhưng yêu trong <hận thù> liên à .k phải tình yêu như ngày xưa đâu em anh cũng nói cả em< khi em về cắi gì là của em ngày xưa thì vẫn là của em> tất cả đều là nguỵ biện và (văn vở) em hiểu k em ơi anh xin lỗi em anh phải viết những lời này ra trong tim anh thật (cay đắng) liên à . dù sao ngày xưa 2 đứa chúng mình cũng từng là của nhau nhưng giờ k thể nào đc nữa rồi và mãi mãi chúng mình chỉ là 2 người xa lạ thôi , nói những lời này ra anh đau lắm em có biết k . đêm qua anh về nhà 1 mình trong căn phòng chỉ có 1 mình anh cô đơn từng đấy năm và kết thúc anh đã trọn cho mình 1 cuộc sống (độc thân) anh k còn tin vào (đàn bà) nữa---> anh dị Ứng với (đàn bà) mă.c cảm có phải là vì em ngày xưa đã làm anh như thế này k nhỉ chắc k phải rồi chỉ vì nhiều người con gái đến với anh lừa dối phụ bặc t.c của anh quá mà giờ anh mất hết lòng tin mất hết lòng tin,( bài buông tay) của thằng kyo có lẽ là kỉ niệm của anh vì những khi anh nghe bài đấy anh chợt có cảm giác nhớ đến em người con gái đầu tiền đã bước qua đời anh như là một giấc mờ em dậy cho anh thế nào là yêu em thế nào là đàn bà Đã hết thật rồi hết thật thật rồi liên baby nhở. anh phải cố gắng sống nốt cuộc đời còn lại 1 mình thôi dù biết đằng sau anh toàn vực thẳm nhưng anh phải cố sống để em gặp lại anh em phải ghi nhận anh vì anh k sống bằng quá khư đầy nước mắt mà em dành cho anh ngày xưa . đêm qua anh cả em đi lượn lờ về hàng nét em biết tại sao anh đi ra ngoài ngồi 1 mình k cũng vì anh phải suy nghĩ...? đến khi vào hàng nét em gọi anh mà anh k thể nào nói lên lời đc vì anh thật sự có lỗi với em thật sự là có lỗi ý anh k nói với em anh phải (Pm nick) chát) để nói mình lên câu mình chấm rứt từ đây như hai người xa lạ .em nói mình làm bạn nhé anh k đồng ý vì sao em biết k .thà anh phụ em---> bây giờ để anh k phải yêu em 1 lần nữa anh sợ sợ sợ bị tổn thương 1 lần nữa anh sẽ k đứng dậy đc em thông cảmcho anh nhé dù sao anh cũng cảm ơn em mấy ngày qua đã đi chơi với anh dành cho anh những t.c lúc đèo em đi lượn lờ em ôm anh như ngày xưa mà cắi cảm giác đấy đã từ lâu anh k đc ai dành cho anh. cảm ơn em phải nói như thế nào nữa bây giờ mọi cắi anh phải có lập trường của 1 thằng đàn ông là phải sống lạnh nhạt sống thật vô tình liên baby à ngọc anh pé phải k phải là thằng ổn là rán rết như ngày xưa đâu giờ khác mà quá khác xưa thôi em ơi mình lên giữ những t.c đẹp và thật đẹp em nhé để quá khứ nó ngủ yên đi em anh k còn nước mắt để khóc nữa đâu và cũng k còn t.c dành cho 1 người mà anh quá hận anh <nghét cay nghét đắng >mà ngày xưa anh mong có 1 ngày anh (trả thù) em nhưng thôi giờ cắi gì cũng là quá khứ anh phải quên thôi em à đặt 1 dấu chấm hết từ giờ phút này gặp em bây giờ có lẽ anh cũng đi thẳng nhìn lên trời và bơ em luôn và mãi mãi k nhìn lại đâu em yên tâm đi anh sẽ làm như thế thật em đừng trách anh nhé tất cả giờ chỉ là 1 giấc mờ tình chỉ qua đường thôi.. anh chúc em hạnh phúc vì hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh anh cũng k mong em đọc đc cắi etry này đâu em đọc song chắc em cầm đồ xuống (chém) anh (chết) vì đó là sự thật mà---->>>sự thật bao giờ cũng phũ phàng em à thôi anh đành dừng viết cho em đây piiii Liên baby mối tình 7 năm trước của anh nhé...!
Có Khi nào Chên Đường Đời Tấp Lập anh và Em Đâm Phập vào nhau ..!
oán Kiếp tình Đời Hận Sầu Thiên Thu
có lẽ bây giờ anh phải viết lên tất cả em nhỉ...7 năm trước em bỏ rơi anh 1 thằng trẻ con yêu trong tuyệt vọng . em đã cho anh biết thế nào là (yêu) là (phũ) liên baby nhở . anh và em gặp nhau cũng tình cờ và cũng bất ngờ 7 năm sau gặp lại nhau nhìn nhau biết vui hay cười . em lại đi xuống ngõ 36 đê trần khác chân mà ngày xưa anh và em cũng đã đi chung 1 con đường cắi ngõ 36 nó vẫn còn đây vẫn k thay đổi gì chỉ có anh và em thay đổi . tối hôm đấy gặp nhau có phải là định mênh k em anh bất ngờ quá liên à . em đi xuống nhìn anh và thốt lên 1 câu mày nhìn cắi *** gì đấy anh đứng im k trả lời đc . em đi rồi anh mới nói lên đc câu bố mày có mắt k đc nhìn à chúng mình thật là vô tình liên nhỉ...từ ngày em xa anh cuộc sống xã hội này đã làm anh thay đổi hoàn toàn khác ngày 2 đứa mình gặp nhau . anh bây giờ là 1 con người sống lạnh nhạt vô cảm phũ phàng có phải đấy là những gì của 7 năm về trước em dậy anh không liên nhỉ . đến khi 2 đưa đi chơi nói chuyện . em nói nhìn mặt anh giờ (đểu) quá uh thật sự anh bây giờ quá (đểu) chứ k phải là (đểu) nữa em à , đâý là những gì em dậy anh đó ngày em đi anh khóc thật nhiều em có biết không mỗi đêm anh trùm chăn anh đều khóc chẳng có ai biết có lẽ chỉ có chấy với rận nó mới biết anh khóc vì nhớ em vì em bỏ anh tình yêu đấy thật là (vãi vãi *** em nhỉ) biết thế 7 năm trước em yêu anh làm gì để anh phải như thế này thật là (lạnh nhạt) em còn nhớ những tin nhắn mà hôm mình gặp lại nhau sau 7 năm k liên. em nói mình làm lại như ngày xưa anh cũng không khẳng định đc tình cảm của anh dành cho em bây giờ ,em biết không đấy là anh nói dối em đó gặp em anh vẫn yêu nhưng yêu trong <hận thù> liên à .k phải tình yêu như ngày xưa đâu em anh cũng nói cả em< khi em về cắi gì là của em ngày xưa thì vẫn là của em> tất cả đều là nguỵ biện và (văn vở) em hiểu k em ơi anh xin lỗi em anh phải viết những lời này ra trong tim anh thật (cay đắng) liên à . dù sao ngày xưa 2 đứa chúng mình cũng từng là của nhau nhưng giờ k thể nào đc nữa rồi và mãi mãi chúng mình chỉ là 2 người xa lạ thôi , nói những lời này ra anh đau lắm em có biết k . đêm qua anh về nhà 1 mình trong căn phòng chỉ có 1 mình anh cô đơn từng đấy năm và kết thúc anh đã trọn cho mình 1 cuộc sống (độc thân) anh k còn tin vào (đàn bà) nữa---> anh dị Ứng với (đàn bà) mă.c cảm có phải là vì em ngày xưa đã làm anh như thế này k nhỉ chắc k phải rồi chỉ vì nhiều người con gái đến với anh lừa dối phụ bặc t.c của anh quá mà giờ anh mất hết lòng tin mất hết lòng tin,( bài buông tay) của thằng kyo có lẽ là kỉ niệm của anh vì những khi anh nghe bài đấy anh chợt có cảm giác nhớ đến em người con gái đầu tiền đã bước qua đời anh như là một giấc mờ em dậy cho anh thế nào là yêu em thế nào là đàn bà Đã hết thật rồi hết thật thật rồi liên baby nhở. anh phải cố gắng sống nốt cuộc đời còn lại 1 mình thôi dù biết đằng sau anh toàn vực thẳm nhưng anh phải cố sống để em gặp lại anh em phải ghi nhận anh vì anh k sống bằng quá khư đầy nước mắt mà em dành cho anh ngày xưa . đêm qua anh cả em đi lượn lờ về hàng nét em biết tại sao anh đi ra ngoài ngồi 1 mình k cũng vì anh phải suy nghĩ...? đến khi vào hàng nét em gọi anh mà anh k thể nào nói lên lời đc vì anh thật sự có lỗi với em thật sự là có lỗi ý anh k nói với em anh phải (Pm nick) chát) để nói mình lên câu mình chấm rứt từ đây như hai người xa lạ .em nói mình làm bạn nhé anh k đồng ý vì sao em biết k .thà anh phụ em---> bây giờ để anh k phải yêu em 1 lần nữa anh sợ sợ sợ bị tổn thương 1 lần nữa anh sẽ k đứng dậy đc em thông cảmcho anh nhé dù sao anh cũng cảm ơn em mấy ngày qua đã đi chơi với anh dành cho anh những t.c lúc đèo em đi lượn lờ em ôm anh như ngày xưa mà cắi cảm giác đấy đã từ lâu anh k đc ai dành cho anh. cảm ơn em phải nói như thế nào nữa bây giờ mọi cắi anh phải có lập trường của 1 thằng đàn ông là phải sống lạnh nhạt sống thật vô tình liên baby à ngọc anh pé phải k phải là thằng ổn là rán rết như ngày xưa đâu giờ khác mà quá khác xưa thôi em ơi mình lên giữ những t.c đẹp và thật đẹp em nhé để quá khứ nó ngủ yên đi em anh k còn nước mắt để khóc nữa đâu và cũng k còn t.c dành cho 1 người mà anh quá hận anh <nghét cay nghét đắng >mà ngày xưa anh mong có 1 ngày anh (trả thù) em nhưng thôi giờ cắi gì cũng là quá khứ anh phải quên thôi em à đặt 1 dấu chấm hết từ giờ phút này gặp em bây giờ có lẽ anh cũng đi thẳng nhìn lên trời và bơ em luôn và mãi mãi k nhìn lại đâu em yên tâm đi anh sẽ làm như thế thật em đừng trách anh nhé tất cả giờ chỉ là 1 giấc mờ tình chỉ qua đường thôi.. anh chúc em hạnh phúc vì hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh anh cũng k mong em đọc đc cắi etry này đâu em đọc song chắc em cầm đồ xuống (chém) anh (chết) vì đó là sự thật mà---->>>sự thật bao giờ cũng phũ phàng em à thôi anh đành dừng viết cho em đây piiii Liên baby mối tình 7 năm trước của anh nhé...!
Có Khi nào Chên Đường Đời Tấp Lập anh và Em Đâm Phập vào nhau ..!
oán Kiếp tình Đời Hận Sầu Thiên Thu