PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh !!!



luthuong
10-07-2010, 12:05 AM
Anh ... Em biết Anh sẽ không đọc được những lời này đâu,nhưng Em vẫn viết ... Em viết vì Em muốn viết đơn giản thế thôi ...
Em cám ơn tình yêu của anh ... nhiều lắm ... ngày đầu quen nhau, đúng là em rất dịu dàng em rất bí ẩn và luôn đối xử với anh thật tốt, thật nhẹ nhàng ... Em quan tâm và lo lắng cho Anh từng cái nhỏ nhất ... nhưng bây giờ chính Em củng cảm thấy Em thay đổi ... ngoại hình lẩn tính cách, và kể cả tình cảm nửa, Em lén lút liên lạc, gặp mặt vả quan tâm đến một người khác nhiều hơn anh ... Em không còn vì Anh ...
Anh vì Em mà chấp nhận từ bỏ mái ấm để một mình đến nơi xứ người bôn ba ... với ước muốn ở cạnh em ... nhưng em không thấu hiểu nỗi lòng của anh, em luôn chửi anh những lời rất nặng, mỗi khi bực tức em tát anh rất mạnh rất nhiều lần ... và anh khóc ... không nói một lời nào dù cho anh làm một điều gì sai, chỉ là em không vui người khác quay sang anh trút giận thôi ...
Em nghĩ Em sẽ không thể tìm thấy một người con trai nào vì em nhiều như anh ... đôi khi suy nghĩ, em biết là em cần thay đổi nhiều lắm để xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng đó chỉ mãi mãi sống trong ý nghĩ, em đã cố nhưng không thay đổi được ... em biết em không thể dùng lời nói em phải hành động, nhưng tất cả những gì em muốn làm để thể hiện tình yêu của mình thì em điều nhận được từ anh ...
Em chỉ biết sống trong tình yêu của anh và ... đối xử không tốt với anh ... chỉ biết hờn giận, chửi bới và đánh anh ... đôi khi em muốn chấm dứt cái chuyện tình này ... nhưng mà không có lí do ... anh không bao giờ giận dỗi với em, anh không làm điều gì khiến tình yêu của mình phải phai mờ cả, anh là người con trai tốt, không rượu không thuốc không bài bạc và 24h của một ngày anh đều ở cạnh em, điện thoại anh củng đưa em giữ và ngay cả tiền của anh em cũng giữ hết anh không cầm lấy một nghìn ... anh luôn bên cạnh em chẳng rời xa nửa bước ... vậy cớ gì em chia tay với anh đây ???
Em vẫn yêu anh như ngày đầu ... vì anh là cuộc tình đầu tiên của em mà ...
Em sợ lắm anh à ... Em sợ đến một ngày nào đó Anh sẽ không chịu đựng nỗi tích cách của em như thế và lìa xa em ... Em sợ sẽ mất anh ... nhưng nếu thật sự có ngày đó, em sẽ mong cho anh có được người con gái tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em, một người con gái xứng đáng với một con người như anh !!!
Em thật lòng đấy ... Em không biết nói gì hơn là nói Em Yêu Anh nhiều lắm ... mãi mãi trong tim em anh là người tình thương yêu em nhất !!!