ChupaChys
09-07-2010, 09:47 PM
Một ngày kia a Yen được dan choi rủ đi nhậu nhưng Yen vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
Thế là Yen ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
-Tan tiệc, trên đường về nhà Yen dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị pe loc choc hiện đang là cảnh sát giao thông chặn lai, và pé hét lên
- Yen anh bị phạt (vì tội đi nhậu hok rủ tui)
- Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
Thế là Yen ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
-Tan tiệc, trên đường về nhà Yen dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị pe loc choc hiện đang là cảnh sát giao thông chặn lai, và pé hét lên
- Yen anh bị phạt (vì tội đi nhậu hok rủ tui)
- Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!