pE_l0c_cHoC
09-07-2010, 06:17 AM
Danchoi và Yen ngồi t8m. Chợt Yen nghĩ ra trò đố vui và nhường danchoi trước:
- Cái gì treo lên tường mà hình vuông?
- Cái đồng hồ chứ gì?
- Sai, ý tớ là bức tranh, nh tớ thích cách nghĩ của cậu!- Danchoi cười duyên
- Nhường cho cậu câu nữa!!- Yen mỉm cười ranh mãnh
- Uk`, cái gì trong nhà có 4 chân?
- Cái ghế chứ gì?
- Sai, ý tớ là cái bàn chứ hok phải cái ghế, nh tớ thích cách nghĩ của cậu!!!
- Giờ đến lượt tớ nhá! Cái gì hình trụ hơi hơi dài tí, đầu hơi hơi đỏ đỏ, hồng hồng, để trong quần, thỉnh thoảng lấy ra dùng?
- A, thèng này bậy bạ, teo đi về méc má này cho mày 1 trận "đỏ đỏ hồng hồng" đít nhá!!!- Danchoi hớt hải bay ra cổng rào nhà Yen
Chợt Yen cũng chạy ra cửa nói với theo với danchoi:
- Này, ý tớ là que diêm để trong túi quần, nhưng mà tớ thích cách nghĩ cảu cậu á!!!
- Cái gì treo lên tường mà hình vuông?
- Cái đồng hồ chứ gì?
- Sai, ý tớ là bức tranh, nh tớ thích cách nghĩ của cậu!- Danchoi cười duyên
- Nhường cho cậu câu nữa!!- Yen mỉm cười ranh mãnh
- Uk`, cái gì trong nhà có 4 chân?
- Cái ghế chứ gì?
- Sai, ý tớ là cái bàn chứ hok phải cái ghế, nh tớ thích cách nghĩ của cậu!!!
- Giờ đến lượt tớ nhá! Cái gì hình trụ hơi hơi dài tí, đầu hơi hơi đỏ đỏ, hồng hồng, để trong quần, thỉnh thoảng lấy ra dùng?
- A, thèng này bậy bạ, teo đi về méc má này cho mày 1 trận "đỏ đỏ hồng hồng" đít nhá!!!- Danchoi hớt hải bay ra cổng rào nhà Yen
Chợt Yen cũng chạy ra cửa nói với theo với danchoi:
- Này, ý tớ là que diêm để trong túi quần, nhưng mà tớ thích cách nghĩ cảu cậu á!!!