PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rối wá!!!!



chim_canhcut
08-07-2010, 06:44 PM
t và a đã ct khá lâu it nc thi thoảng nt cho nhau. Mik chỉ wan tâm a như 1 ng bạn đôi khj những tn t gửi mang hơi hướng của 1 kẻ thất tình cầu mong a quay lại, có lẽ mik sai khi lam thế. a đã giả lam e gái a nt với mik sau đó a đưa sdt cho nhỏ bạn a. chiều hôm đó mik nt lai thi gặp ng kon gái ý nc với nhau cung vài 3 câu. chiều hôm sau nhỏ ban a chủ động nt cho mik mik nc và rất cố gắng để tôn trọng ng đó nhưng có vẻ ng đó ko xứng đáng. mik ko bjt do cố ý hay vô tình mà ng ta gửi cho mik tn gửi cho a, mik ko bùn nhưng có cảm giác như bj phản bội... khó nói quá.
sáng hôm qua mik gdt nói chuyện với e gái a, cô bạn đó cùng tên với mik nên hôm trước a nc với ng đó e gái a tưởng là nc với mik, mik chỉ nói cho e a bjt thế thôi. noi xong mik thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. ko ngờ tối đó e a lai gdt cho mik và nói mik phá ng bạn đó chơi vì nó gọi hoài mà ng ta ko bắt máy chỉ nt hỏi lai là ai mà phá tuj hoài" mik ko làm j cả nhưng nghe giọng nói thì cô3 ngang hông của mik hình như đang giận. giờ mik phải làm sao????????????? a làm mik bùn và thất vọng nhiều quá, có vẻ như e gái a cũng có cảm tình với mik nhưng ko lẽ vì mik mà a e ng ta cãi nhau sau. đau đầu quá mọi ng ơi

ÔNG ANH
09-07-2010, 03:47 AM
đau đầu thì đừng nghĩ nữa bạn à
cái gì qua rồi thì hãy để nói qua đi

OoGấuoO
09-07-2010, 05:40 AM
t và a đã ct khá lâu it nc thi thoảng nt cho nhau. Mik chỉ wan tâm a như 1 ng bạn đôi khj những tn t gửi mang hơi hướng của 1 kẻ thất tình cầu mong a quay lại, có lẽ mik sai khi lam thế. a đã giả lam e gái a nt với mik sau đó a đưa sdt cho nhỏ bạn a. chiều hôm đó mik nt lai thi gặp ng kon gái ý nc với nhau cung vài 3 câu. chiều hôm sau nhỏ ban a chủ động nt cho mik mik nc và rất cố gắng để tôn trọng ng đó nhưng có vẻ ng đó ko xứng đáng. mik ko bjt do cố ý hay vô tình mà ng ta gửi cho mik tn gửi cho a, mik ko bùn nhưng có cảm giác như bj phản bội... khó nói quá.
sáng hôm qua mik gdt nói chuyện với e gái a, cô bạn đó cùng tên với mik nên hôm trước a nc với ng đó e gái a tưởng là nc với mik, mik chỉ nói cho e a bjt thế thôi. noi xong mik thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. ko ngờ tối đó e a lai gdt cho mik và nói mik phá ng bạn đó chơi vì nó gọi hoài mà ng ta ko bắt máy chỉ nt hỏi lai là ai mà phá tuj hoài" mik ko làm j cả nhưng nghe giọng nói thì cô3 ngang hông của mik hình như đang giận. giờ mik phải làm sao????????????? a làm mik bùn và thất vọng nhiều quá, có vẻ như e gái a cũng có cảm tình với mik nhưng ko lẽ vì mik mà a e ng ta cãi nhau sau. đau đầu quá mọi ng ơi

Có lẽ bạn nên nói sự thật cho a nghe. Vì biết đâu từ đó mọi chuyện sẽ đc giải quyết , còn nếu như a ko nghe bạn thật thì bạn cũng nên quên đi mối tình đó vì cậu ta ko tin tưởng cậu, tức nghĩa ko iu cậu.

Hoasotrang
09-07-2010, 08:42 AM
Cây lớn lên đã bao mùa thay lá.
Gió ngang trờ aj jữ được mãi đâu.
Tất cả đã qua sự nhầm lẫn cũng có lúk làm chúng ta mất tất cả đấy bạn ah.nhưg b phải làm jh để xóa đj lỗi lầm đó.hãy nói tất cả

chim_canhcut
09-07-2010, 07:22 PM
mik cũng ko bjt nữa, trưa hôm wa mik đi học về nghe mẹ nói lại là e gái a dt cho mik nói chuyện với nó cũng vui lắm! tối wa sdt cũ của a nt cho mik nói toàn là tiếng anh làm mik chả bjt j hết, vừa sai từ vựng lại sai ngữ phạp mik ko hỉu ng đó mún j nữa hỏi là ai thì ko trả lời.
mik chán lắm a thì ko thjx nói chuyện mik thì đã nói là nói ko ngừng vì mik vốn diễn thuyết tạm ổn trong giờ gdcd, hơn nữa mik ko thjx nói chuyện với một ng thua mik kiến thức và chẳng thể nghĩ đến điều mik đang nói. ko hỉu sao lúc trước mik lại thjx a đc nhi?
cứ xem e gái a như e gái mik thế là đc còn a thì mặc xác nó mik chẳng mun wan tâm đến nó làm khỉ j, chỉ giỏi làm mik đau đầu và khóc mà thôi:bicycle:
cũng mún như mọi ng nói nhưng có vẻ như......... ko bjt phải nói sao nữa