PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bồ công anh bay tan trong gió...



phi long
07-07-2010, 07:45 PM
Cái topic trước kia ko dám lôi lên, lôi rồi lại sợ bị close nên đành lập cái mới :so_funny: Cái này để viết mấy cái dở hơi của mình, đc ví như đưa tiền mà ko biết tiêu ấy [lảm nhảm :so_funny: ]

Hôm qua, sau khi cắt cắt gọt gọt, cuối cùng thì đứt liền ngón tay, can bản mình chả phải vụng về, vì làm hoài quen rồi, cơ mà giật mình khi có người cứ chốc chốc liếc liếc, chốc chốc qua quầy lại dòm dòm ngó nghiêng :so_funny: Cơ mà phải công nhận 1 điều anh ấy quá ít nói, ngay cả khi mình làm ở đó đc lâu rồi mà chả thấy nói gì ngoài chào hỏi lúc đi làm và ra về [đc cái anh ý đẹp dzai thật] :so_funny:

Ly kute!
Ku thì ko thấy nhưng teo thì có =)
Sao em lại lạc vào đây nhờ?
Bị anh dắt dzô đó =)
Dắt khi nào?
...

Cứ thế cho đến khi nào có order thì lại thôi. Vui, nhưng mình bắt đầu ghét đồng phục ở đây :so_funny: Và ngay cả cái thời gian đi về cũng khiến mình chật vật :timvo: Cũng may em iêu lúc nào cũng nhắc ăn với ngủ :so_funny:

Hazz, chả biết mình đang bực và đang giận cái gì =) Chả nhẽ chấp nhận nó : )

phi long
09-07-2010, 07:03 PM
Mình đọc đc một quyển truyện của Tào Đình "Phấn Hoa Lầu Xanh", rồi bật khóc cho cái kết dở dang đó. Giá như cô biết mạnh mẽ đứng lên, chống lại số phận nhỉ? Giá như người chồng nhà họ Ngô đừng bao giờ lạnh lùng với cô, vì người con gái khác mà nhốt cô với cái tội ganh ghét. Giá như sau khi trở về nhà bố mẹ đẻ, cô ko gặp người anh họ đó để đến nỗi kết cục bị bán vào lầu xanh. Người con gái mệt nhoài, cứ theo đuổi cái lời hứa "anh sẽ chuộc em ra khỏi lầu xanh" của bao nhiêu người để rồi ko tin vào lời hứa thật sự của người chồng cũ "nhất định anh sẽ chuộc em ra".

Uyên Ương đến chết ko chia lìa!
Ta cũng mong mỏi điều đó, nhưng rồi cái ta cần giờ trước nhất là thời gian [cười] Ôi cái cuộc đời dở khóc dở cười, hôm qua khóc đc, hôm nay đã cười rồi. Nhận ra cười ko nhất thiết là phải vui [cười].

Đi chết đây!

ps: tuyển người xoa xoa, bóp bóp cho cái chân đau :so_funny: mình già rồi :so_funny:

Tháng 10
12-07-2010, 08:21 PM
Đâu ra cái thói bắt nạt trẻ con thế nhờ :so_funny: Đến nỗi rĩo ràng mình thua rành rành mà cứ cãi bằng đc cho thắng :so_funny: Trẻ con bắt đầu em nhường chị đấy với vẻ đắc thắng, thật tình muốn quẳng nguyên quyển truyện vào người nó quá :so_funny:


BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: à à
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: mà an j chua
Yeu!: ăn rồi mà
Yeu!:
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: ạn j
Yeu!: ăn bim bim
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: ẹc
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: to đầu r còn bim bim
Yeu!:
Yeu!: vẫn nhỏ
Yeu!: chưa lấy chồng mà
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: eo
Yeu!:
Yeu!: ko đúng ah
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: 19 mà nhỏ
Yeu!:
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: e thì là j
Yeu!: nhỏ mà
Yeu!: 30 chưa lấy chồng vẫn là nhỏ
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: cứ lấy chồg mới lớn à :le:
Yeu!: uh
Yeu!: lấy chồng mới lớn đc chứ
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: hơ
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: còn lâu :le:
Yeu!:
Yeu!: ko đúng mà kêu còn lâu
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: k :le:
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: bâyh chị lớn r :le:
Yeu!:
Yeu!: ý em là chị ế chồng á
Yeu!: lớn chả ế chồng
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.:
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: đâu
Yeu!: ko ah
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.:
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: bâyh chưa fải tuổi lấy chồg
Yeu!:
Yeu!: khi nào mới đủ
•BenLy• |•Gà•| •|Mèo s2 Gà|• Like.: k fải bâyh
Yeu! (1/1/2007 11:40:11 PM):

ko còn câu gì để nói : )

Mình hớ hàng với mụ *T.Nga* :so_funny:

Tháng 10
13-07-2010, 08:51 PM
Hazz, thật lòng nó in sâu rồi :so_funny:

DuongKid
13-07-2010, 08:57 PM
1 câu thôi : Xoá xoá xoá xoá xoá :rain:

Tháng 10
15-07-2010, 01:08 AM
Sau khi uống cái thứ gọi là Tình Yêu đó xong thì cổ họng mình khô rát một cách kì cục :so_funny: Và rồi sau khi đọc nó - cái thứ đó - lại làm mình khô cứng luôn. Sao ko hiểu cho 1 điều là anh sợ làm "cô ta" tổn thương, nhưng cũng chính anh đang làm em tổn thương. Thật tình chẳng nhẽ lại nói vậy, nhưng rõ ràng là mình viết rồi lại xoá nó đi [cười] như thể là ko có gì vậy [cười]. Chàng trai của tôi, đến khi nào thì anh mới dừng đc nó?! Hỏi cho có hỏi thôi, chắc là sẽ ko bao giờ [cười]. Đã cố gắng kìm nước mắt lại, trào ra. Chưa bao giờ mình đổi lỗi cho "tại vì mi mà cái ly nó tràn", nhưng lần này là lần đầu tiên mình làm vậy. Những mảng màu cứ thế mà loang lổ dần, rồi tan vỡ. Mình ko phải là một hoạ sỹ, nhưng lúc đó nếu vẽ cái mảng màu đó, sẽ biết đc nó khủng khiếp tới mức nào.

[Cười] Em bảo là em ko làm điều đó, ko làm điều tổn thương đến người ta của anh :so_funny: Và mình cũng ko hỏi thêm. Chưa bao giờ mình muốn làm tổn thương ai đó cả ?

Ko phải ta ko tự tin khi nhìn vào nó, mà là tự tin của ta sáng chói đến loá mắt, nhìn vào lâu mù thì sao [cười] nên ko thể [cười]. Đang dần khôi phục lại dáng vẻ "yêu kiều, thướt tha" của con gái HN, thêm chút kliêu hãnh của con gái miền Bắc vào người [cười]. Ta đã nói là ta đang lấy lại đẳng cấp mà :so_funny:

Thật chẳng biết bar có gì xui khiến mà anh cứ muốn vào khi mình... giận :so_funny: Giờ thì mình hiểu rồi [cười]. Cuồng loạn, tự do, và đôi khi nhìn vào... truỵ lạc [cười]. Thề là lần đầu cũng là lần cuối mình vào đó, nếu ko thì có lẽ sẽ có án mạng trong đó thật :so_funny:

Anh ta là ai?
Anh ta sao lại cứ làm đầu óc ta quay cuồng bởi những suy nghĩ mà ta ko có?
Ghét anh một!
Hận anh hai!
Nhưng yêu anh đến tận mười!
Đời là vực sâu của tội lỗi =)


Ai đó lôi tâm hồn ta lại đi : )

Tháng 10
15-07-2010, 06:24 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2009/9/VietGiaiTri.Com-448de461.jpg
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=52274&d=1248699237

Xíu nữa có người vào topic này, thể nào cũng hét ầm lên cho mà coi :so_funny: Cơ mà nãy giờ mình tìm hoàn toàn là do vô thức, tự nhiên nó share ra hàng loạt làm mình tới ko kịp :so_funny: Nữa chắc ngộp luôn :cr:

Vô thức cứ nhìn vào nó, mấy cái tin nhắn ngày trước ấy ấy [cười]. Nhất là cái mình bị đuổi, đột nhiên cười. Chưa bao giờ mình thấy anh cáu đến thế, chưa bao giờ mình thấy anh giận dzã man đến thế [cười] nhưng mà thật sự, lúc đó chỉ muốn anh cáu để mình kéo lại [cười]. Hâm [cười]. 19 năm rồi, mình bị đuổi hơi bị nhiều, cơ mà lần này nhói nhất [cười]. Kéo lại, lúc đó nghĩ nếu anh mà ở gần mình, chắc mình kéo chặt đến nỗi quần bị tụt quá :so_funny:

Anh gọi, lần thứ n trong tuần :so_funny:
Nghỉ hè mà mày ko chịu về hả con kia?
Dzữ, nhẹ nhàng đi anh dzai :=)
Về chơi đi, trông... con cho anh =)
[ngộp] có kẹo ko đòi em dzề =)
Hàng đàn, trưa nay về nha?
Trưa nay... em mắc bận rồi [cười]
Mày tránh nhà như tránh tà =)
Hết WC rồi, mùa WC sau em về giữ bé cho anh =)
Lại nói đến WC, chị mày bla... bla...
[ngáp]

Nó cứ kéo dài, dài mãi đến lúc mình tỉnh hẳn ngủ mới thôi :so_funny: Đc cái an ủi sau câu nói của anh là "Hết tiền chưa, hết nói anh anh cho". Câu ấy là câu mình thấy ý nghĩa nhất của anh mình từ tuần trước tới giờ :tsk: :so_funny:


Trứng gà, em mệt lắm : )



ps: tất cả các hình, mình thích cái này, cứ như "Tựa vào vai anh"

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:asO0RsLeEwoOUM::&t=1&usg=__D8cCuA9U_9y-JdNYpPv4OOhun3A=

Tháng 10
15-07-2010, 06:59 PM
Bồ công anh đẹp, tựa như tình yêu đẹp vậy ^^ Nhưng người ta đâu biết, chỉ cần một cơn gió thôi là cánh bồ công anh bay... và chợt nhận ra, bồ công anh ko có mùi thơm [cười]

Tháng 10
19-07-2010, 01:37 AM
Vết sẹo đó lại đc nhói lên - đau đến ko tả!

Cô chạy miết ra khỏi đó, cảm tưởng như ở đó có 1 con thú hoang sẵn sàng chực chờ cô đến, lao vào giết cô vậy. Nổi bão, mưa trong lòng làm sao dứt. Cô muốn khóc, nhưng gắng kìm lại. Ai đó làm ơn đến, giúp cô, để cô ko phải khóc và ngã quỵ xuống, cô sợ mình ko đứng nổi.

Và rồi ko kìm đc nữa, cứ ngồi đó mà khóc, từng hạt mưa cứ muốn ôm ấp vỗ về vậy. "Anh, làm ơn đến đi, đưa em ra khỏi chỗ này, em mệt lắm". Cô cứ thế ngồi, người qua đường nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ. Ko biết cô người đó đc bao lâu, chỉ nhớ là rất lâu, đến khi mà có điện thoại cô mới ngồi dây, gọi tacxi đi về.

Anh nói cô phải tự biết lo cho mình, nhưng nó khiến cô ấm ức. Cô bảo cô phải mạnh mẽ, nhưng nó khiến cô mệt mỏi. Mệt thật!



HN nắng rồi!

Cơ mà phải nói mình ngồi đc ở đây là nỗ lực đáng đc hoan nghênh :so_funny: Đầu quay quay, mặt đỏ lựng, mặt trời vào giờ này chưa chắc đã đỏ bằng thế này đâu :cr: Nhưng đc cái nỗ lực đc đền bù, mình nhìn thấy hàng thuốc nó mở cửa rồi [:so_funny:]

Tối qua cuối cùng mình cũng ép ai đó chưa biết tỏ tình là gì phải tỏ tình :so_funny: Mà thực ra là cái vụ ép buộc này ngày trước ép nhiều rồi, n lần rồi ấy chứ . Mỗi lần mình ép là y như rằng nói "anh ko biết", rồi sau đợi mặt mình xị xuống mới chịu :so_funny: Nhưng mà hôm qua sau cơn ho dội lại, nhận đc câu tỏ tình thế cũng đáng rồi :blushing: Đến lúc đó xong, tệ thật, ngủ quên lúc nào ko hay :khocnhe:

Nhưng mà sáng nay lại đc đền bù [:so_funny:] Có ai đc như mình ko khi vừa nhận đc lời tỏ tình tối hôm qua thì sáng nay nhận đc lời cầu hôn :blushing: oh yeah :dance:

Tháng 10
19-07-2010, 07:40 AM
Ôi, thật tình sr cái bạn dưới đó đó đó :cr: Can bản là quen mồm bởi "ngày xưa", chứ nếu hoh là gọi bạn ấy là chị rồi ấy chứ :so_funny: Chả nhẽ đang bạn bè chuyển sang chị em thì mòn mỏi lắm :cr: cơ mà nhất định nếu đc quan tâm sẽ sang chị em :cr: Mình là mình cũng la liếm hơi kinh :cr: yên tâm là sẽ hoh có bị thiệt xíu nào đâu :cr:


Xíu nữa thể nào cũng có Lại Rơi xuất hiện, chồng mình cứ lục lọi bên cái đó đó thể nào cũng ra :so_funny:

Tháng 10
19-07-2010, 07:05 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS8yOS9lMjlkYTE5MDJhZjJlODk5NTZlY2M1ZDM1MTM2NTg2O C5cUIbaBmUsICDN8w50gTmdoxKlhIFTDrG5oIFnDqnV8UXVhWe BmmUsICgVmldUngaCBmdCBMxrDGoW5nIELDrWNoIEjhdUng691 fGZhWeBHNl



Bao ngày wa, lòng em nhớ anh yêu sao thật nhiều...
Xa vòng tay, ấm êm của anh hôm nào...
Ta rời xa thế sao? đã nhiều đêm em khóc...
Anh giờ đây có biết ko? thế giới quanh em ngừng quay...

Anh rời xa, chỉ mong ước mơ trong em nhiệm màu...
Anh rời xa, để em sẽ vui yên bình...
Anh thật lòng nhớ em... anh thật lòng yêu em...
Nhưng tình yêu của chúng ta chẳng thể nào đến với nhau...

I\\\'ll be loving you 4ever. And now, be loving you so long...
Mình yêu nhau, rồi xa nhau, nhưng thật lòng, có lúc tình yêu đã thật đẹp...

Em sẽ giữ mãi tình anh, sẽ giữ mãi giấc mơ tình em
Và từ đây, lặng thầm nhìn anh vui với ước mơ!!!

Tháng 10
19-07-2010, 07:48 PM
Từ khi đó tới giờ, mình bỗng nhận ra mình khác quá. Khác rất nhiều với mình ngày xưa - mình trầm hơn và càng ngày thu vào cái vỏ bọc vớ vẩn của riêng mình. Hì, biết sao đc, nếu ai đó nghĩ mình có thể xù những cái gai nhọn ra chống lại cũng chẳng sao, can bản là bình thường ấy mà [cười]. Ta quen với cái câu đó rồi. Và ta cũng quen luôn với những lần nhầm lẫn, với những lời nói như dao cắt mà ta vô phương chống đỡ. Mình thèm đc làm siêu nhân [cười]


Dạo này mình thấy mình nhàm chán dần, nhàm đến nỗi chả ai còn muốn nói chuyện nữa, nhàm đến nỗi chỉ cần xíu cô đơn là bật khóc đc. HAzz, nhàm nhỉ [cười]. Nó sẽ dần dần chuyển thành Nhảm cho mà coi [:so_funny:]

Tối qua cầu mong HN có 1 cơn mưa, to thật to, cuốn hết đi ^^


ps: cứ hỏi tới hỏi lui ai nghe trước nghe sau thì anh chết với em :andon: =)

Tháng 10
22-07-2010, 06:33 PM
Hôm nay có người ngủ dậy muộn :cr: và thế là khi mình nt hoh thấy reply lại luôn :so_funny: Ai bảo tối qua mình đã nói là ngủ đi rồi, mà cứ nhè nhè "em xong chưa" :so_funny: hoh còn gì để nói :so_funny:

Sẽ hoh có gì bất ổn cả, vì đã luôn có anh ở bên, chồng nhỉ :5:

Tháng 10
22-07-2010, 08:33 PM
Yeu!: tan nát cõi lòng
con Sâu: Tan nat ma cuoj vay ha?
con Sâu: Ak ak
con Sâu: Mjnh yeu ca ban wit nua
Yeu!: đấy là gượng cười đấy
Yeu!: Wit bảo bạn bim bim là tình yêu Wit lâu rồi
con Sâu: Ban wit xao day
con Sâu: Mjnh chj don phuog ban ay thoi ak
Yeu!: hơ, thế bạn ý xạo tớ á
Yeu!: tan nát thật
Yeu!: vừa tan nát với bạn Sâu xong giờ lại đến bạn Wit
con Sâu: Ban wit vay day. Ban ay xau lam. Ban t10 nen chuyen qua yevo dj
Yeu!: nhưng trái tim này trót trao ai kia rồi
Yeu!: cặp bồ đc hoh :”>
con Sâu: dc dc
con Sâu: Mjnh cap bo cong khaj dj



cưới chui nha
con Sâu: ban ay hoh gjan dau. Cuoj cong khaj dj
Yeu!: chơi luôn
Yeu!: mai dạm ngõ nha
con Sâu: Ak, to ko onl hht, tuan Sau moi len
Yeu!: tuần sau dạm ngõ vậy
Yeu!: tớ đợi :”>
con Sâu: Ban ay that la
con Sâu: Du do dc to roi day!
Yeu!: đâu có :”>
Yeu!: tại thèm lấy mà :”>
Yeu!: tự dưng có người đòi cưới :”>
Yeu!: sướng
con Sâu: Lay ve bo tu lanh ha?
Yeu!: hoh, lấy ozhi về để ăn

Có người bị mình dụ dỗ :cr:

Tháng 10
29-07-2010, 07:39 PM
Xót tay dzữ :so_funny:

Hôm qua sau cái thảm hoạ kia, có đứa nó gọi cocktail I Love You khiến mình ngốt, rồi lại Sài Gòn rực nắng thì quầy bar nhận đc cái giấy ghi "Nắng Sài Gòn no1" :so_funny: Nhân viên mới nên ghi xong, pha chế ko biết đường nào mà làm cả :so_funny: Cái kiểu "làm mới" đồ uống quá đạt tiêu chuẩn :so_funny:

Bổ dừa, anh Huy to cứ nhăm nhe con dao to tướng kèm theo câu khẩu hiệu "Ly này, Ly này" mà theo anh ý nói chỉ cần 4 phát là mình gục, quả dừa bổ xông :so_funny: Nhưng anh Tấn bảo chỉ cần 2 lần thôi chứ 4 lần thì mệt quá :so_funny: Đang đau mà vẫn méo mặt ra mà cười.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9jMi9iYzI1ZTNmM2I2MzIzMDE5YWJmYTI4YWVlNmFmNmExM i5cUIbaBmUsICDN8VmFsZW50aW5lIGNo4WeBdUngdfE1pWeBmg gVGhpw6pdUngIGZ0LiBLaOG7n2kgTXl8ZmFsmUsIC2U


Mưa vẫn rơi trong đêm quạnh vắng. Giờ em ở đâu, xa rời yêu thương, còn riêng anh chờ mong xa xăm. Cất tiếng ca bao la nỗi nhớ. Ùa theo làn gió, trôi về nơi xa, gửi đến em tiếng yêu ngọt ngào. Dù mai đây giông tố, thỳ vẫn tin có anh kề bên. Cùng nhau sánh đôiquên hết đớn đau vây quanhngười hỡi. Và rồi đại dương mênh mông, ngẩn ngơ sóng xô về dâu dù bờ cát mãi xa. TÌnh yêu anh ngập tràn cuộn sóng cuốn hơn ngàn biển lớn.

ĐK1:
Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu. Đặt lên môi hôn muôn ngàn tiếng yêu. Bờ môi ấy vẫn dịu dàng chờ dón nụ hôn say mê băng qua thời gian. Cầm chặt tay nhé này người dâú yêu. Dù chỉ trong mơ 1 giấc mơ bùn. Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau.

ĐK2:
Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu. Đặt lên môi hôn muôn ngàn tiếng yêu. Bờ môi ấy vẫn dịu dàng chờ dón nụ hôn say mê băng qua thời gian. Baby I'm never make you cry, Wish you were here with me tonight. Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau...
Chờ em trong thương nhớ dấu miên mang. Ngàn vì sao rơi vút ve bờ vai. Thời gian miên mang trôi đâu vùi lắp trong anh tình yêu nồng ấm. Rồi ngày mai khi mưa thôi rơi, cầu vồng lên ấp ôm tia nắng. Anh sẽ nói với em :" Người yêu ơi, anh yêu em, yêu nồng say".......

ĐK2:
Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu. Đặt lên môi hôn muôn ngàn tiếng yêu. Bờ môi ấy vẫn dịu dàng chờ dón nụ hôn say mê băng qua thời gian. Baby I'm never make you cry, Wish you were here with me tonight. Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau...


Mình hát vẫn hay hơn :blushing: :so_funny:

Tháng 10
01-08-2010, 07:49 AM
Làm cái Singapore sling mà cười đau cả bụng khi bị chọc cười :so_funny: Chả hiểu ai nghĩ ra đc mấy cái tên cocktail hay đáo để :so_funny: Rồi sau 1 phút ngỡ ngàng, có 1 bạn xinh đẹp gọi cocktail "because I Love You", cười tập 2 :so_funny: Giằng co với anh Huy to để đc làm cái cocktail đấy, kết quả mình bị dúi đầu, nhưng chiến thắng thuộc về mình :so_funny: Giỏi hoh chồng :so_funny:

Đang thu âm vài bài hát cho nó vui cửa vui nhà :so_funny: Nói đến nhà lại nhớ anh Nguyên, ko cửa ko nhà, ko gia đình thân thích :so_funny:

Tháng 10
05-08-2010, 06:59 PM
Mệt, đuối, vật vờ, vật vã, vật.... :so_funny:

Em, con bé đó nói với nhân viên mình bảo nó là người mẫu đó.
Thật á?
Uh! Anh mà điêu em ah?
Nó mà là người mẫu thì em là hoa hậu thế giới ah :so_funny:
Anh cũng sẽ là siêu sao điện ảnh :so_funny:


Ly ơi!
Dạ, gì thế anh?
Yêu anh ko?
Anh xấu dzai lắm, em hoh yêu anh đâu :so_funny:


Ly , tối qua ăn kem có dzui ko?
[Ngơ ngác] Kem gì ạ?
Thì kem.... Tràng Tiền đó! Tối mà đc ăn kem tràng tiền, đi bộ cùng nhau về thì lãng mạn nhờ :5:
Hoh phải, nó nó.... ko phải mà :so_funny:


Càng ngày mình càng yêu cái quán này, càng ngày những tiếng cười cứ giòn giã hẳn lên. Tay mình, có 10 ngón thì 6 ngón đã đc băng bó tử tế :so_funny: Hỏng hết bàn tay duyên dáng VN.

Anh Quyết, cái anh mà mình kể với ku là đẹp dzai, sinh năm 88, vui tính, lạnh lùng cũng có và nhất là thêm quả như siêu mẫu BM. Nhưng mình biết là có đứa chỉ thèm tiền, nên chơi câu "Nhà anh ấy có em gái, em họ, co dì chú bác chưa chồng ko, giới thiệu mình". Đến chết, rũ ruột. Bạn này háo quá mà :so_funny: Ngày trước mình toàn làm ca chiều nên hoh biết anh ấy là anh nào, lại nghe giàng hồ đồn thổi về khoảng khó tính + lạnh lùng như đóng băng của anh ấy làm mình hết nổi :so_funny: Nhưng mà tiếp xúc thấy anh ý cực vui tính, mà kết nhất cái đoạn chở mình về khi xe mình hỏng :so_funny:

Dạo này, cười nhiều, nhưng sao thấy cô đơn :)

Sao cái title của mình nó chuyển đổi kiểu gì hay dzữ :so_funny:

Witness Star
06-08-2010, 01:29 AM
Sao cái title của mình nó chuyển đổi kiểu gì hay dzữ

À, tại lần trước thấy em nhờ change title mà không nói rõ nên ko được change, lần này anh nhờ giúp đấy :rang:

Tháng 10
06-08-2010, 06:49 PM
Hazz, mình nói mình ko để ý nữa, mình nói mình sẽ coi như là bình thường, mình nói mình sẽ tin, nhưng sự thật là gắng quá nó ko thành đc rồi khi vô tình đọc đc nó :so_funny: Đời vui như hội, lội xuống giờ ngấp ngoải quạnh hưu :so_funny:

Bất lực từ mọi thứ.

Hôm qua bạn cas nt hỏi này nọ về "chuyện đó". Cũng trả lời "đó đó" một cách thành khẩn :so_funny: Nhưng mà giờ tớ đang suy nghĩ lại khi "nơi đó" có "ai đó" hơn tớ :so_funny: Và thêm phát nữa là có lẽ tớ chả đc đón 1 cách nồng nhiệt đâu :rang: Hôm trước rõ ràng mình đã nghi nghi khi "ai kia" nói rồi :rang: Cơ mà hôm nay khẳng định nhé :dance: Đau tim quá :timvo:

Đang mệt gần chết mà ngồi đây lải nhải :so_funny: Pown up :3nhay:

Tháng 10
06-08-2010, 07:55 PM
:so_funny::so_funny::so_funny:

Dĩ vãng ngày nào giờ đã xa
Bỏ lại sau lưng mỗi mình ta
Sương xuống đêm buồn trên cánh lá
Chỉ còn trong gió nỗi xót xa

Chốn ấy chiều buồn nắng lưa thưa
Mây tím trôi theo khúc nhạc vừa
Gió đưa cành lá theo cánh én
Bỗng thấy hoàng hôn của năm xưa.


Hazz, cũng như anh, có những chuyện mà em ko biết anh và "ai đó" làm gì :so_funny:

Bực mình thật! Biến đấy :so_funny:

Tháng 10
07-08-2010, 08:53 PM
Trong cái khung cảnh hỗn loạn đó, mình cảm giác như mình là thiên sứ giữa bầy ác quỷ với cái váy trắng đến loá mắt :so_funny: Trong cái khung cảnh đó, những lung lạc, những yêu thương, những bức xúc cũng theo đó trôi tuột vào cổ họng, đắng và cay quyện lại, tạo ra 1 thứ gì đó rất khó chịu, nhưng rõ ràng là ko bằng 1 nửa của sự cô đơn. Trong cái khung cảnh đó, con người ta tự do nổi loạn, quậy tưng bừng theo tiếng nhạc mà như mọi người nói "tôi bỏ tiền để đi mua nhạc, tôi có quyền làm những gì tôi muốn". Và mình thì đang làm những gì mình muốn, ngồi 1 góc, chậm chạp nhấm nháp cái cay nồng, ảo quá :so_funny:

Bớt chút thời gian về nhà, nếu ko muốn mình bị mẹ mắng :so_funny: Chào hỏi cực kì ngoan ngoãn, trong miệng chỉ chực phun ra "Sao, chân có bị què vình viễn ko". Nói câu đó xong chắc cả cái cốc bay vào mặt mình quá :so_funny: Mịe, đời chỉ đơn giản như là tờ giấy mà thôi, khi tờ giấy trăng đã bị 1 vết mực thì có tẩy xoá kiểu gì nó cũng ko còn nguyên vẹn như xưa. Rõ ràng mình đã nói mình ko có quan trọng mà :so_funny: Can bản là có đi có lại cho toại nguyện lòng "người lớn" thôi :so_funny: Ku bảo là mình phải cảm ơn, mình cảm ơn 1 cách nồng nhiệt ấy chứ :so_funny: Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn :so_funny: Và... đc đón tiếp nồng nhiệt quá :)

Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Tất cả những câu hỏi cứ dồn dập. Đang bình tĩnh cực kì :so_funny: Thế mà đùng 1 nhát như sấm, mình cuống hết cả lên. Những tin nhắn, những cuộc đt đều ko thấy đáp lại :)

Đang mong chờ 1 tin nhắn "Anh đây"!

Tháng 10
08-08-2010, 07:45 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC80Yi8wNGI5YTUyYTBjMjEyMWMxMmRlNTdhNGM3YWI0NjUyZ C5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng6N0IGzDoCBdUng4WeBdUngXaSD EkWF1fEcUIbaBow6FdUngaCBMeXxmYWxzZQ



Hazz, trêu ngươi nhau hay sao ấy :so_funny: Rõ ràng mình đã nói hoi bị nhiều lần rồi mà cứ... Đến khi nào mình điên lên thật thì khỏi bàng hoàng nha.

Hôm qua làm "cái đó" cho bạn ozhi, ra đc kết quả cái bài trên kia :so_funny:

Hoa hồng tím :blushing: Hôm qua đc Anh "Bình Minh" tặng cho 1 bó bé xíu đủ xài :so_funny: Cả HN có 1 bơi bán hoa đó, ngày trước mình tăm thấy nó rồi, nhưng mà vì đắt đỏ + tiếc money nên khỏi mua tự sướng, tự dưng hôm qua đc, cười :so_funny:

Đến khi nào mới hết đây :)

Tháng 10
09-08-2010, 06:09 PM
Hazz, mình đau bụng, đau lưng, đau đù thứ lung tung khác :so_funny: Nhưng nói túm lại thì "đau tim" nhiều hơn, thở mạnh 1 cái sợ tim ngừng đập ngay ấy. Mình thề là mình thèm kẹo, thèm cái cách người ta tặng cho cô gái kia :so_funny: thèm luôn cả vị ngọt ngào của nó. Và rồi chắc tại ánh mắt hau háu nhìn của mình, có người đã "tự nguyện" mua 3 cái đủ kích cỡ :so_funny: Ôi, cầu vồng 7 sắc :so_funny:

Anh trai ò =)
Khỏi, anh hết tiền rồi. Chị mày bỏ anh cô đơn ăn mì tôm này =)
Em đã xin tiền anh đâu mà anh nói ngay thế =)
Ngọt ngào thế ko xin tiền thì chỉ xin money =)
Cuối cùng là có cho hoh =) hoh em mách chị dâu =)
Ờ ờ, 2h qua anh.
Anh ăn mì tôm đi, 2h em qua :so_funny:


Cứ nắm đc đằng chuôi là đằng đầu thể nào cũng sợ mà :so_funny:

Mình đang rối, đang nghĩ lung tung mà ko biết là sẽ ra sao : ) Nhưng mình biết là mình sẽ cố gắng đc mà : ) Càng ngày càng lo cho anh : )

Tháng 10
10-08-2010, 06:31 PM
Ngu chưa con? Về đó làm gì kia chứ, nó chỉ mang cho nỗi buồn đến xé lòng mà thôi!

Hazz, bình yên nào : )


ps: bear Giấc Mơ Trưa khiến mình muốn die :so_funny: đúng là chết vì gái mà :rain:

Tháng 10
11-08-2010, 08:34 PM
Có nên lập 1 bia tưởng niệm mình hoh nhờ, tự dưng muốn die luôn :sleepwell:


Sao, giận gì mà mặt xị xuống thế?
Ko có gì!
Sao nào?
Giận!
Gì nữa?
Dỗi
Tự dỗ


Suy nghĩ trái chiều kinh, nghĩ nát óc mà đầu vẫn cứ như thế :rang: Chả khá hơn đc xíu nào :rang: rõ ràng là đã quyết, đến phút cuối cùng lại trì hoãn lại bởi cái lí do ko đâu, mình đúng là điên nặng rồi. Chả biết thế nào, nhưng cứ đâm đầu vào thì chưa chắc mình trụ đc nửa học kì nói chi đến tận 5 năm : ) Mà "bảo dưỡng" thì còn nhục hơn. Tiến thoái lưỡng nam chả biết đường đíu nào mà lẫn. Bực hết cả người.

Dư âm của Tonic tới giờ vẫn cứ gọi là còn tồn đọng lại. Bởi vì thường xuyên đau đầu nên cáu gắt ra mặt. Bạn "panadol ko thể giúp đc gì mình :so_funny: Nên chấp nhân theo cách cũ, kháng sinh cho nó nuột :so_funny:

Tối qua đc học 1 lớp tung hứng shaker :so_funny: cứ như thể là xiếc chuyên nghiệp ấy =) Anh Tấn và anh Lộc bảo làm như thế cho thêm phần đẹp mắt của bar, mặc dù khách vào cũng chỉ để uống chứ ko nhìn người ta pha chế. Nhưng chuyên nghiệp là nó phải thế :rang: Nhìn thầy hướng dẫn mà mình phục, tung qua vai, rồi lượn lượn xuống dưới, mở mớ, đóng đóng, bỏ cái đậy shaker ra rót cocktail 1 cách thuần thục :nhi: Rồi sẽ có ngày mình đc như thế cho xem :think:

Mình ghét pha chế B52, nhất là quả đốt lên :rang: Thà đào hố chôn mình còn hơn :sleepwell:

Kẹo của mình đâu, kẹo đâu :khocnhe:

Witness Star
12-08-2010, 12:14 AM
Tìm tìm, kiếm kiếm :so_funny:

Hai ngày nay bị mè nheo, khóc nhè, sợ quá luôn nên giờ mới phải post kẹo này :blushing:

Người gì đâu mà nhõng nhẽo còn hơn con nít :so_funny:

Kẹo của em :hug:


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:MlLMwaw3eKArBM::&t=1&usg=__abcNSqQC-oWzEXB0bMjzS0RyvXU=

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/20/10/70381250782166.jpg

http://images.pictureshunt.com/pics/l/lollipop-3468.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/12/07/05/74421260181402.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/04/17/19120842350810.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/09/08/69271239284552.jpg

http://www.pressies4princesses.co.uk/img/our-gifts/yummy-scrummy-lolly.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/19/190309-mbt-vongkeomut-sp5%20copy.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/19/190309-mbt-vongkeomut-sp3%20copy.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/19/190309-mbt-vongkeomut-sp4%20copy.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/19/190309-mbt-vongkeomut-sp6%20copy.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/19/190309-mbt-vongkeomut-sp7%20copy.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/3/21/12/3227595995/49c47df9_3f63c5d0e4299f6e3cc1f10610bd09f11.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/3/21/12/3227595995/49c47dfa_58852901.jpg

http://files.myopera.com/PhoebeQuyen/blog/candy-2.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/3/21/12/3227595995/49c47e6b_candy-12.jpg

Ngôi nhà kẹo :hun:


http://www.everythingchristmas.com.au/images/xh343413_gingerbread_house_pink.jpg

http://www.lubin.net/pages/ArtGallery/candy%20house.jpg

http://www.webtretho.com/images/slideshow/107/gingerbread1.jpg

http://www.bfeedme.com/wp-content/uploads/2007/11/gingerbread-house.jpg

http://www.thegioitoi.com/upload/news/news14877.jpg

http://vnnavi.com/forum/uploads/10/kientruc/9.jpg

Và cuối cùng là...

:hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun:

Rồi nhé, tối nay cấm khóc nhè :andon:

Tháng 10
12-08-2010, 01:07 AM
http://www.youtube.com/v/V9CKGFo7vi8?fs=1


Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất
Hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ
Bỏ lỡ mất thời kì hoa đẹp nhất, biết trách ai đây
Bông hoa cũng cần có người an ủi

Đời người phải khóc bao nhiêu lâu mới có thể cạn lệ
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa
Chẳng có ai nhìn thấu đc nét tiều tuỵ giấu ở đuôi mắt tôi
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ
Giống như bầu trời đầy cành hoa bay
Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua
Tìm không thấy người an ủi.

Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư hoá thành tro bụi
Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất
Hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ
Bỏ lỡ mất thời kì hoa đẹp nhất, biết trách ai đây
Bông hoa cũng cần có người an ủi.

Tháng 10
12-08-2010, 07:20 PM
Người ta nói, khi thấy ngôi sao băng thì hãy ước thật nhanh để điều ước trở thành hiện thực. Người ta xem ngôi sao đó là niềm vui của họ, là một niềm tin để người ta dựa vào đó mà bám víu lấy một mơ ước chưa thành hiện thực.



Đúng là như thế thật :so_funny:

Tháng 10
12-08-2010, 08:18 PM
Yeu! (1/1/2007 1:34:32 AM): đêm nào anh cũng gào với xé hả
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:34:39 AM): vãi lắm
Yeu! (1/1/2007 1:34:48 AM): khổ thân nhỉ
Yeu! (1/1/2007 1:34:52 AM): thật là si tình
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:34:57 AM): mỗi lần nhớ tới.................................. em là anh phải gào thét
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:35:28 AM): thật ghê rợn
Yeu! (1/1/2007 1:35:42 AM): hoh ngờ ngày đêm anh nghĩ tới em
Yeu! (1/1/2007 1:35:47 AM): thật là kinh hồn
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:35:50 AM): uhm
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:36:01 AM): thì em còn kinh hồn bạt vía em mà
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:36:06 AM): anh nhằm nhò gì với em
Yeu! (1/1/2007 1:36:20 AM): em kinh hồn bạt vía mình khi nào
Yeu! (1/1/2007 1:36:24 AM): anh tự sướng ah
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:37:15 AM): Ao Cuc: hoh ngờ ngày đêm anh nghĩ tới em Ao Cuc: thật là kinh hồn
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:37:18 AM): đấy
Yeu! (1/1/2007 1:37:39 AM): vì anh nghĩ tới em nên em mới thấy nó là kinh hồn
Yeu! (1/1/2007 1:37:50 AM): zai đẹp nghĩ tới em, em thấy đó là hạnh phúc
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:37:58 AM): uhm
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:02 AM): hạnh phắc à
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:04 AM): ++
Yeu! (1/1/2007 1:38:09 AM):
Yeu! (1/1/2007 1:38:18 AM): anh trình độ đại học mà đánh vần sai
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:20 AM): mệt gì em
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:26 AM): anh đại học đâu
Yeu! (1/1/2007 1:38:28 AM): em chả hiểu thành tích của anh ở trường là gì
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:29 AM): cao đẳng thôi
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:36 AM): à à
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:45 AM): thành tích à
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:38:55 AM): thích nghe kiểu gì
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:39:10 AM): Mưa ngủ , Nắng nghỉ , Mát ở nhà chơi
Yeu! (1/1/2007 1:39:21 AM): thật là vãi chưởng
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:39:38 AM): vậy là chủ trương của anh trong vài năm trở lại đây và tương lai
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:39:42 AM): em nhìn thành tích chưa
Yeu! (1/1/2007 1:40:49 AM): hoàn hảo đến mức xuất sắc
Yeu! (1/1/2007 1:40:56 AM): anh làm em đau tim
songlong Ngọc TVT (1/1/2007 1:41:03 AM): đêm nay ta nắm tay trăng
vui cùng nhân thế bỏ hằng nga đi
con ai? thương nhớ mà chi
còn ta vui với ánh trăng thầm thì
Yeu! (1/1/2007 1:41:22 AM): Hôm nay có kẻ giả say
Trốn vào cỏi mộng đòi "nhai" chị Hằng
Cợt đùa chế giễu ánh trăng
Thả dê cho lắm rồi nhăn răng cười
songlongls Ngọc TVT (1/1/2007 1:43:12 AM): đc, anh chịu cô



Tự dưng nói chuyện ko đầu ko cuối :rang: điên rồi =)) Còn 1 đoạn bựa phường nữa chả nhẽ post lên :so_funny: Lão này lâu ngày càng vãi chưởng :sleepwell:

Tháng 10
14-08-2010, 04:13 AM
Hình như bị lỗi gì rồi. File gửi ko tài nào nhận đc, chửi gửi đi và nhận qua gmail, hoặc bí lắm là qua mp3 :rain: Ko biết cái máy nó bị làm sao, điên người. Cứ đc dụ gửi file, cuối cùng ko nghe đc gì hết, bức xúc đến bực mình. Gắng khắc phục chứ biết làm sao, chẳng nhẽ.... đạp đổ :rain:

Hôm nào cũng vào ngó kẹo :so_funny: Và hôm nay, nhận ra 1 điều sao vài cái kẹo ngon do chồng mình post lên nó đều gắn liền với cái dây đó nhỉ :so_funny:

Mình nghiềm phim Mỹ nhân tâm kế :hum: sẽ gắng luyện cho đc cả bộ này cho xem :hum:

http://i712.photobucket.com/albums/ww127/quyhoa_le/img001-2.jpg

Tối qua nt với... , bàn về Itto :so_funny: Truyền này mình luyện đủ bộ từ 3 tháng trước rồi, thế mà giờ này có người còn luyện, đúng là... theo sau dân tình :so_funny: Nhưng mà mình bực, cứ vào trận đá bình thường thì thắg rất pro, đến trận quan trọng lủi thủi ra về :so_funny: Cả đội bóng trông vào bộ 3 siêu quậy :so_funny: Cí đồ ất ơ :kick:

ps: Thề, hứa, đảm bảo nhìn cái title của bé lít khiến mình sặc nãy giờ :so_funny: Mình có nên lập fan của NSX ko nhỉ :so_funny:

Tháng 10
14-08-2010, 07:22 PM
Rảnh quá mà :so_funny::so_funny:

http://www.youtube.com/v/-htKxyF_wlQ?fs=1

toàn mỹ nhân và bậc trượng phu trong đó :hum:

http://www.youtube.com/v/40ioy-EV-VU?fs=1

Bình Minh :3nhay: :3nhay:

http://www.youtube.com/v/CzMbLun5uo4?fs=1

Cái này phê bình Lương Sơn Bá, xấu dzai :so_funny: nhìn nu nu :so_funny:

Tháng 10
15-08-2010, 06:25 PM
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.


-Lưu Quang Vũ


Học rồi, ko biết mấy đứa lớp mình nó có đi ko? Cơ mà mình ko biết học sáng hay chiều, môn gì và môn gì, tốt nhất hnay nghỉ ở nhà cho khoẻ :so_funny: và phone hỏi mai học buổi nào, môn gì :so_funny: Ai cũng như mình có mà loạn :think:

Dạo này mình hay nghe nhạc của Daydream, trong vắt và tinh khiết đến kì lạ, thỉnh thoảng.... thấy hụt hẩng với hiện tại. Cuộc sống này lúc nào cũng đẹp, chỉ là con người làm cho nó méo mó đi mà thôi!

Khach2
16-08-2010, 08:09 PM
Lục bên youtube, tự dưng lôi đc cái này lên :rain: Dạo này toàn những chuyện vớ vẩn ko đầu ko cuối :rain: rảnh vãi :rain:


http://www.youtube.com/v/UoU2lkqCCyo?fs=1


http://www.youtube.com/v/OYvOFP3X5Dc?fs=1


Chăm post nhạc :so_funny:

Tháng 10
16-08-2010, 08:38 PM
Chiều - trời mưa vội. Cửa sổ kính trong và lọ hoa nhỏ nơi bàn gỗ, ánh đè vàng, thơm thơm hoa hồng, ngồi nghe bài "Hãy cứ là tình nhân". Và chợt nghĩ "nếu có ai đó đang vội vã sắm đồ cho ngày cưới, nghe bài này chắc ko khỏi hụt hẫng".


Em không thích làm vợ
Không thích anh là chồng
Chỉ muốn yêu muốn nhớ
Tìm nhau ở trong mơ

Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông.


Mọi thứ nơi đây đều rất dịu dàng. Dịu dàng. Dịu dàng.

Đến khó thở.


Đã cực kì kiên nhẫn, kiên nhẫn cực kì. Chỉ là thấy buồn cười - và thấy khó chịu cho chính mình, vô tình anh cũng bị kéo vào theo.

Em sẽ cười. Nhất định. Vì nắng, đã hong khô tất cả rồi...

Tháng 10
17-08-2010, 06:40 PM
http://truongton.net/forum/imagehosting/1023164a24accb92290.jpg


Cảm thấy cực mệt mỏi, rất rất rất mệt mỏi. Không ngủ đc, và cảm giác nước mắt cứ chực trào ra và có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Không hề kìm nén, cơ mà nước mắt cứ ở đó, cứ như thể chỉ thích làm... cảnh chứ ko chịu ra đi :so_funny:

Hóa ra là học chiều, học chiều cơ đấy. Mình mong cái trường kia học sáng để mình đỡ khó xử :so_funny: Và mình chắc là số mình hoh có xui lắm, chắc là hoh có xui lắm chứ nhỉ :so_funny: Mặc dù có người bảo học 1 phát 2 văn bằng là ko thể, nhưng vẫn muốn thử :hihi: Thời gian buổi sáng ngồi nhà... sợ ma và đợi chồng nt quả là áp lực :so_funny:


"Khi ánh trăng cô đơn
Rải trên đường sương lạnh
Trầm ngâm cô gái ngồi
Ðời chờ bên cửa sổ
Lòng chợt thấy bồi hồi
Nhìn xuống con đường nhỏ
Thăm thẳm dưới chân đồi.

Một tiếng thì thầm vội vã
"Em ơi !... Anh đến cùng em"
Cô gái rung tay mở cửa
Trăng vội khuất vào bóng đêm
Hỡi chàng con trai may mắn
Hạnh phúc đang chờ người
Biết đến bao giờ trong đêm tối
Một khung cửa sổ mở chờ tôi ?"


Bâng khuâng Tơ Trời - Việt Thi


Ah, xíu quên. Dạo này mỗi buổi tối, đều đc ru ngủ bởi vài bản nhạc của mô-da :so_funny: Có lẽ chị hàng xóm tương tư đến nỗi mất ngủ, nên toàn xài nhạc cổ điển :so_funny: Mà mình thì thích nghe mấy bản nhạc cổ điển vào lúc chuẩn bị ngủ, thế từ giờ khỏi phải mở tốn điện, giờ nghe ké đc rồi :so_funny:

Khach2
18-08-2010, 06:15 PM
Đi học như đi chơi, ngồi trong lớp tám với bạn, mấy chương trình lúc bắt đầu học khiến mình ngán kinh khủng. Thêm phát nữa là đến muộn, phải ngồi cuối lớp. Thử tưởng tượng xem hơn 70 đứa nhét vào cái lớp bé xíu, ồn ào thấy kinh - và tiếng ồn đó cũng đc góp bởi tiếng nói "phát thanh" của mình :so_funny:

5h30 hiện diện ở chỗ làm thêm với cái cặp đỏ chói, quần áo thì cây đen ko liên quan gì tới cái cặp :so_funny: Nữ sinh thời nay thật pro :so_funny: Và rồi ngó ngang nghiêng dọc, tự dưng thấy 3 em xitin ngồi góc quán, mặt "điểm phấn to son" khiến mình phát ngượng vì cái mặt "mộc" nguyên chất của mình :so_funny: đie luôn :sleepwell:

Anh BM đi HP về, mua bao nhiêu bánh kẹo và bánh đa nướng :so_funny: và cuối cùng mình đc ké nguyên túi to tướng bánh đa :dance: Sướng. Nhưng mà nhục, mình lười nướng kinh.

Thu âm cả 1 buổi sáng để mong gửi cho người ta nghe, cuối cùng... :so_funny: stop, khỏi nghe nếu như bạn ko onl cùng mình nhé :le:

Babe don't cry :sr:

Khach2
19-08-2010, 06:56 PM
Sáng ngồi đợi mệt nhoài, chiều đi học ngoi ngóp, tối đi làm vật vờ, khuya ngủ mơ màng - nhức :so_funny: Giờ mới thấy VTL nói mình nhìn nu nu là đúng :so_funny: Đến gọt hoa quả cũng ko thành để.... đứt tay :so_funny: Mà hoh phải tại mình, tại con dao nó sắc ngọt đến hoh ngờ, 1 phát trượt tay là đi tong :so_funny: Đến lúc đứt rồi mà nó hoh thèm chảy nữa, mất lúc xong mới chảy ra như thác :so_funny: Vội vàng nhúng vào vòi nước, càng nhúng càng chảy và xót mới die : ) May mà chị Diễm xuống dưới tầng 1 lấy bông băng cho, hoh là cứ nhúng, nhúng tới khi nào hết chảy thì thôi :so_funny: Tác hại của vịêc đó là khuya làm bài tập thì bó tay, viết đc xíu lại "ôi ôi" :so_funny: Ngủ mà nhức đến tận xương, 4h thoi thóp, 6h35 dậy mà nước mắt cứ lưng lưng :so_funny: Điên ko tả :so_funny:

Ôi cái cuộc đời này, người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra :so_funny: Tình hình là lịch học nó trùng rồi :khocnhe: trùng đúng buổi chiều mới ngu :khocnhe:

Khach2
20-08-2010, 07:29 PM
Bỗng dưng nhớ tới những chuyến xe đi ngược xuôi, nhớ chiếc vali xách đi nặng trĩu - và chỉ 1 mình.

Nhớ đến chuyến đi ra Hải Phòng, tựa đầu vào ô cửa sổ, tai nghe healphone, giận "người ta". Trời hôm đó rất đẹp, trong xanh, cao tựa như giơ tay lên là có thể với tới đc vậy.

Nhớ tới Bãi Cháy, nhớ nhất cái lần chân đi dép xỏ ngón, đầu đội nón lá, ngồi bãi biển nhặt vỏ ốc [cười]. Nhớ cái lần ngồi trên tàu hoả ở khu vui chơi với bé Bông, cười cười, hai chị em tạo dáng chụp ảnh, rồi cười ngất khi thấy mặt mình đen đen [cười]. Nhớ nhiều thứ, về nhiều điều, và suy cho cùng thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi là mọi thứ lại ùa về, nguyên vẹn, ít khi sợ mất [cười]. Và gần tới - lại tiếp tục một mình - xách vali và đi [cười]

Những chuyến đi dài, những nỗi nhớ dài!


http://www.youtube.com/v/tjHM38pFsDI?fs=1


Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

[...]

Khach2
21-08-2010, 08:11 PM
Tối qua đc thể t8m với bạn Cas :so_funny: Cười gần chết với những tin nhắn cuối cùng :so_funny: Sáng nay lại thêm quả cafe Buôn Mê chảy như nước máy :so_funny: Ko nhịn đc cười nữa, xứ Quảng thật là pro :so_funny:

Mới đi học đc tuần mà bài tập cho nhiều như đúng rồi :rang: Làm mờ mắt mà chưa xong nổi 2/3 số lượng, điên người :rang: Tính toán đau hết cả đầu :rang: Xíu nữa đi khám mắt phát, cận thì vui :so_funny:

Rằm về ko kưng?
Có...... ah nhầm ko :so_funny:
Sao mày ko về?
Bố ơi, con busy gần chết về gì trời =) Anh có thương thì gửi tiền cho em để em để em... tự xử =)
Cáo như ranh!
Em của anh hoh cáo thì phải thế nào =)
Về đi, anh cho mày xem cái này!
Cái gì?
Cái... mang tính chất minh hoạ =)


Đc xíu thì phát hiện ra cái mang tính chất minh hoạ là gì :so_funny: Anh mình thật là kinh khủng :so_funny: Giờ thì mình thông cảm cho chị dâu, ngày ngày phải kiểm soát tính " điên bùng phát" của anh mình :so_funny: Cơ mà... có nên về xem cái đó đó nó có đẹp hoh ta :so_funny: Mình cũng tò mò thấy ớn luôn :so_funny:

Tìm beat Dấu yêu một thời :sr: Thật sự là gần đây cũng ko còn muốn vẩn vơ lung tung :so_funny: Bởi mình đang đau đầu kinh khủng với đống bài tập còn sót lại và vụ quanh quẩn ở chỗ làm với các order mới mà mình chưa kịp hiểu, nhưng mà cũng suy nghĩ khoảng 5' :so_funny: Con người vốn bản tính hẹp hỏi ở chỗ đó mà :cr:

Khach2
22-08-2010, 08:28 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:yfo0Z2c-H8-EbM::&t=1&usg=__t1UntGhgqgLdOl9bn5OA3UFXdX0=

Ta cứ viết như là ta đang sống
Em nhớ anh vò nát cả biển rồi!

Biển đổ xanh lên những ngôi nhà cổ
Em chênh vênh mái phố cuối cùng!


ST

Vừa đi học về, vào đây để xem vào thứ nhưng cuối cùng là hoh có xem đc cái gì hết :so_funny: Mạng đúng là điên theo thời tiết :so_funny:

Trưa qua dọn tủ, thấy cái váy màu xanh da trời của chị mua cho từ hồi nào tới giờ mà mình hoh nhớ. Mặc đc 1 lần rồi treo nguyên ở đó, lâu dần cũng ko quên luôn. Rồi thì là mặc thử, xoay xoay :so_funny: Trông mình lúc nào cũng ngố ngố khi mặc màu này :timvo: Cởi ra, và lại treo nguyên đó. Cứ thế đi, thể nào cũng có lúc sờ vào lần nữa và mặc nó tiếp :so_funny:

Có người trách "Sao dạo này em xa lạ và cô độc thế?".[Cười] Nếu như sự im lặng này là -xa lạ-. Và nếu như sự yên tĩnh này là -cô độc-... Im lặng cũng là một phần của ngôn ngữ. Tại sao phải trốn tránh nó?

Bài tập đã giải quyết xong :sr: Chiều nay thể nào cũng có thêm bài nữa cho mà coi :rang:

Khach2
23-08-2010, 07:59 PM
http://www.youtube.com/v/LX4VYmb8ATA?fs=1

Nghe thôi :sr:

Khach2
24-08-2010, 06:52 PM
Dạo này cuộc sống của mình rất đều đặn, như thể đc lập trình sẵn vậy. Dân IT gặp mình chắc phải gọi bằng cụ bởi trình độ nhàm chán đến mức kinh người [cười]. Giờ này phải dậy thì nhất định sẽ phải dậy, giờ này đi học, giờ này đi làm, giờ này về nhà - cái phòng nhỏ nhỏ, bé xíu, và lạnh. Lúc nào cũng thế, thèm ôm "ai đó" để ấm hơn. Nhưng lúc nào cũng là [ôm chặt] :so_funny: Như thế cũng đủ ấm rồi :)

Hôm qua có phải ngày Vu Lan, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau [cười]. Cũng chỉ đc gặp nhau có 1 lần trong năm thôi, chỉ 1 lần thôi nhưng cũng đủ làm trời khóc. HN hôm qua mưa mãi khiến những con phố ngày nào đông đúc cũng phải thưa dần. Đi làm về, cứ ngỡ ko thể mưa đc nữa, cuối cùng thì dường như trời ko hiểu cho người hiền, mưa như trút :so_funny: Điên hết người.

Cái câu chuyện cho ngày Rằm tháng 7 đc thêu dệt hơi bị nhiều, từ nhiều khía cạnh, cụ thể như là... ma :so_funny: Ăn cơm cũng... ma, pha cocktail cũng... ma, làm chén tình cũng... ma :so_funny: Túm lại chỉ xoay quanh MA khiến mình chột dạ. Rồi lúc về phòng, mình cũng đọc truyện... ma :so_funny: Có ai sợ ma hơn mình hoh trời :so_funny:

Đau Đầu :khocnhe:

Khach2
25-08-2010, 07:23 PM
Đuối, và mệt. Sáng qua cứ mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa khiến mình cũng điêu đứng luôn :so_funny: cứ thu quần áo ra, dọn quần áo vào, rồi cuối cùng bực quá kệ, ko phơi nữa cho nó dzui :ahah:

Đi học, ngồi nghe giảng mà tâm trí để... trên mây :so_funny: Cứ chốc chốc lại xoat quanh tiền tệ và thu chi khiến mình muốn đuối. Thắc mắc là sao mới đi học mà bài tập ra hàng đống, ngốn chưa xong chỗ này chỗ khác đã ập tới. Thầy cô như thể sợ sinh viên rảnh rỗi đi chơi bời mà phải nhốt chúng vào cái cũi của bài tập vậy :so_funny: Cứ thế này chắc năm nữa mắt mình cận nặng, cận điêu đứng chứ ko phải cận nhẹ nhàng như thế này đâu :so_funny:

Rồi tới chỗ làm, đc cái thể loại trời mưa và lành lạnh, rợn rợn mà khách vào toàn gọi Chén Tình với B52, lại 1 phen nữa khiến mình đau hết mắt bởi phải căng mắt ra đo đủ lượng rót B52 :so_funny: Và rồi chị Thuỷ cũng bị 1 phen chết ngất bởi làm mất laptop của khách hàng họ gửi lại : ) Thế là cuối cùng phải đền. Chị Diễm và mình thì cứ hét lên "Phen này má mì nhà mình chết nha :so_funny:". Chết ở đây vì chị Thuỷ cực xinh, mà anh ý dòm ngó đã lâu rồi :so_funny: Phát này vì cái laptop mà chị ấy cứ phải ngồi đực mặt ra với cái anh chàng đầu tóc bóng mượt, mặc áo phông quần ngố tới "đòi laptop" :so_funny:. Rồi sau 3 ngày bàn tới bàn lui, cafe này tới cocktail nọ, người này đòi gửi tiền người kia nói không phải thì cũng bàn bạc đc :so_funny: Hôm qua đưa tiền gửi cái laptop, chàng ta khăng khăng ko lấy :so_funny: Phát này đúng là má mì chết từ đầu tới cuối :so_funny:

Và BM thì đổi từ ca sáng sang ca tối vì cái lí do laptop vẩn vơ đó. Mình nhìn mà ngán, ngán mà chán, chán mà dần dần sợ :so_funny: Kiểu này thề, hứa, và đảm bảo thể nào cũng... :so_funny:

Cuối cùng thì cũng gành giật đc quyển "socola chạy trốn". Ai biểu ko nhanh chân nhanh tay nhanh mắt lấy trước, tới lúc mình giật đc lại đòi :so_funny: Bực mình đưa quyển tiểu thuyết lên cao, chơi nguyên câu "Chị lấy đc em đưa chị liền" :so_funny: 1m52 ơi là mét 52 :so_funny:

Vật vờ. Thèm ngủ. Thèm ăn. Thèm ôm : ) Dạo gần đây bỗng thấy mình vô tâm, vô duyên, vô đủ thứ lung tung :so_funny:

Ngày mai là tròn 6 tháng :nhi:

Khach2
26-08-2010, 10:11 PM
http://www.youtube.com/v/g3KS6KejFbA?fs=1


http://www.youtube.com/v/5Vn5kdB311o?fs=1


Một tháng?

Một năm?

Mười năm?

Hai mươi năm?

Mãi mãi?

Tháng 10
27-08-2010, 12:01 AM
Đã định biến rồi, cơ mà vào đây nói xấu người ta đã :ahah: đây (http://www.upanh.com/fggn/v/16586325.htm) :so_funny: Nó đó ạ :blushing:

Khach2
28-08-2010, 06:45 PM
Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối.


Tại sao lại nói dối mình chứ? Những gì mà anh nói ra - phải chăng toàn là những lời nói dối.

Khach2
29-08-2010, 06:44 PM
Nhâm nhi Chives Regan, mọi thứ đều yên ắng lạ. Và... nếu ko kiềm chế cảm xúc lúc đó, có lẽ nguyên chai Chives Regan đã phang ngay vào đầu 1 ai đó lại gần và cô bắt chuyện với mình :so_funny: Chết tiệt, từ sau cuộc nói chuyện đt với bé đó, mình đã bủn rủn tay chân, gắng cầm đt mà ấp úng thành lời :so_funny: Nếu ko phải là đang nằm trên giường, có lẽ mình ngã khuỵ rồi :so_funny: Giờ... thật lòng là muốn tìm một bầu không khí thoải mái mà thở, vì nó ngột ngạt quá rồi.

Hazz, 3 ngày 3 bó hoa [cười]. Đợi đến ngày thứ 30 với 30 bó hoa :ahah: Nếu anh ta nhiều tiền để tặng những thứ đó, sao ko share vào tài khoản ATM cho mình nhỉ :ahah: Mình thề là mình sẽ giữ đúng lời hứa chuyển cho ku casper 50% :ahah: Điều quan trọng ko phải cứ tặng hoa là ổn, mà điều lớn nhất là phải biết người ta thích hoa gì mà tặng [cười]. Cứ tặng hoa mà giấu tên đi nhé :ahah: Thu bảo gật đầu đi, mất công người ta [cười]. Đau, đau đến nhói tim.

Anh. Em. Yêu. Thương. Quay về đi.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni83My82NzM2OWJhYjJhMjmUsIC0MDAxZjIyNTFiOGJmNjhjY zBkMy5cUIbaBmUsICDN8UXVheSBW4WeBdUngBIMSQaXxOWeB28 gUGjGsOG7m2MgVGjhdUng4cUIbaBdUngaCAcUIbaBIFRo4WeBd UngneSBUamUsICOqWeBnxmYWxzZQ

Khach2
30-08-2010, 07:18 PM
Quay Về Đi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=386026)




Cái bài hôm trước gửi cho anh, nhưng anh ko nghe đc - có lẽ thế! Và rồi thì hát lại, nghẹn lời, thu đi thu lại cũng chỉ đc có bấy nhiêu [cười].

Anh,

Chiều qua em đã nấu ăn đấy. Anh lúc nào cũng nói em lười, không biết nấu bất kì món gì cả. Nhưng hôm qua em đã nấu, kì cạch 2h chỉ để nấu đc những món đúng với anh thích. Rồi cuối cùng lại cứ để đó, bởi... ai sẽ ăn cùng em nhỉ?

Em thèm luôn cái cảm giác mỗi lần ốm, em lại đòi món Bò bít tết, mặc dù biết anh không thể chiều theo em, nhưng vẫn cứ đòi để anh dỗ dành. Vì em biết, lúc ấy anh cực kì dễ thương bởi những [xoa đầu] và [ôm chặt]. Em cũng thèm luôn cái cảm giác anh bắt em uống thuốc, lúc ấy em nhăn mặt rồi nt cho anh "Anh nghiền thuốc nhỏ ra, pha đường cho em uống =)". Cái gì em cũng thèm, em tham lam quá anh nhỉ : D

Anh,

Hôm trước sau khi đọc tin nhắn đó từ anh, em không khóc nổi. Sau đó thì em gọi đt cho bạn casper rồi bật khóc [cười]. Và... cuối cùng thì cả 2 đứa đều khóc :so_funny:


.


Bó thứ 4 trong 4 ngày :ahah: Khác 1 điều bó này màu hồng phấn chứ không hồng nhung như những bó trước, và 3 tầng :ahah:


ps:
Liệu Bum có nói: Bố Minh đừng như thế với mẹ Ly nữa ko?
Bum có nói: Mẹ Ly hư, ko đc nghĩ lung tung nữa ko?
Có nói: Mẹ Ly ngoan, đừng khóc nữa nào?
Nói: Rằng Bố Minh rất yêu Mẹ Ly ko?

Khach2
31-08-2010, 06:13 PM
Anh,

Để em kể cho anh cái này nhé nhé :5: Chiều qua lũ bạn hâm hâm của em tới, em đã sửng sốt vì sao giờ "chúng nó tốt thế" khi đc nghe chúng thuyết trình nguyên nhân tới thăm em là "bọn tao bùng học đó con ngu" :nhi: Và em cũng công nhận là em nu nu thật cho tới khi chúng nó ra về, em phải è cổ dọn dẹp vỏ hoa quả và gói bim bim :so_funny: Dù thế nào thì chúng nó vẫn là bạn bè no1 anh nhỉ :hihi: Quan tâm em tới mức... bùng cả học cơ mà :ahah:

Dọn dẹp xong thì lại nằm, dạo này bạn thân thiết của em là cái... giường :so_funny: Vì thở hoh có nổi mà [cười]. Em gọi đt cho K, bạn ý hoh nghe máy :so_funny: Và rồi em nằm xoay xoay cái nhẫn trong tay, mà giờ đây nó hằn lên 1 vệt trên ngón áp út bàn tay trái. Ngày trước khi mới đeo, bạn Dương cứ trầm trồ khen đẹp, rồi bắt em tháo ra để bạn ý thử đeo coi có đẹp hơn em đeo hoh :so_funny: Nhưng em kiên quyết hoh cho :ahah: Vì... em sợ khi đưa nhẫn cho ai đó đeo ngoài em ra, thì yêu thương cũng dần mất :sr:

Tối qua sau khi em nhận đc bó hoa thứ 5 vào ngày thứ 5 kèm 1 cái thiệp chúc em khỏi ốm và bình an, thì cũng là lúc em xỏ xong đôi cao gót :ahah: Mặc váy trắng, đi dép cao gót, nhìn vào gương trông em xấu tệ. Em nhớ hôm trước em có khuyên bạn K là... con gái nên đi dép cao gót, như thế nó sẽ rèn cho mình dáng đi uyển chuyển :ahah: Thực ra thì em ghét đi nó lắm nếu như hoh phải là em phải đi :so_funny: Hôm qua là ngoại lệ, em tự nguyện đi đó [cười] Em vẫn ngoan như lúc nào đúng ko anh?

Đến nơi, em có send cho ku cas tin nhắn hỏi bạn ý có muốn nghe nhạc sàn hoh. Rồi t8m vài câu, như kiểu áo 2 dây và quần đùi, rồi lại áo 3 lỗ và quần đùi đẹp hơn :so_funny: và kết thúc của cái tin nhắn cuối đó là "ok, tui với ông có tận 4 mắt để nhìn mà :so_funny:". Bạn ý vẫn tham lam như thế, nhưng anh yên tâm ha, di chúc em viết cho bạn ý chỉ cho bạn ý đôi dép cao gót của em thôi :so_funny:

Uống malibu cực nhẹ :so_funny: Nhưng đc có xíu thì em đau đầu kinh, và em về nhà. Nằm đc xíu thì anh nhắn tin, em [lại] vẫn ngoan cực :so_funny:

Anh,

Em đã nói em cực vụng về mà, sẽ chẳng bao giờ em hết vụng về đâu : D Đến nỗi gọt táo em cũng gọt ko nên hồn :so_funny: Bực là em gặm luôn cả quả á :so_funny:


Anh ngủ ngoan :om: ah nhầm :hug: :so_funny:

Khach2
03-09-2010, 06:24 PM
Anh,

Hôm kia chị em mới đi chụp ảnh cưới về đấy :ahah: Về tới nhà là chị quăng mình lên giường kêu... mệt, say nắng, bla... bla... Em thấy chị miêu tả về chụp ảnh cưới mà thấy mệt thay cho chị :so_funny: Chụp từ sân vận động Mỹ Đình cho tới Hồ Gươm, rồi vòng qua Hồ Tây sang tới Quốc Tử Giám :ahah: Rồi em nhớ tới cái ngày trước anh bảo sẽ chụp ảnh cưới cùng em ý, hoh biết anh có chịu đc mệt ko [cười]

Ah, em cũng thử bộ váy phù dâu rồi nhé, trắng toát màu mây, và cực đẹp :tsk: Mấy hôm nay, hôm nào em cũng khoe là em đi làm phù dâu cho chị em, thế là bị soi "Thảm rồi, sao chị mày lại chọn phù dâu suy dinh dưỡng thế này" :so_funny: Ngay cả ku cas cũng nói thế :meo: Và em cũng đang đấu tranh tư tưởng để xỏ đểu bạn ý đới :blushing: Vì bạn ý dạo này hễ cứ nói chuyện với em là nhắc tới money, money or money, còn em thì money cái monkey :so_funny:

Em dạo này rảnh kinh, mà hễ cứ rảnh là y như rằng em muốn nt phá anh [cười] Nhưng mà cứ nt xong là xóa đi, sợ có người sợ em quá chạy dài lắm :nhi:

Ở chỗ làm của em cũng buồn cười lắm luôn :so_funny: Hôm trước chị My xin nghỉ 2 hôm, thế là em phải thay chân chị ý tuyển nhân viên. Giờ thì em mới biết là có rất nhiều người sợ nhìn vào mắt em nhé :5: Nhưng em quen rồi mà, khi nói chuyện với bất kì ai cứ nhìn thẳng vào mắt họ thôi, chứ hoh lẽ em phải nhìn... qua chỗ khác :so_funny:

"Em đừng nhìn anh với ánh mắt thế đc chứ?

Ưhm, xin lỗi anh, đó là phép lịch sự. Vì khi nói chuyện em thường nhìn thẳng vào mắt người khác, đó là tôn trọng. Còn nếu anh ko muốn thì thôi.

Anh ko quen thôi .

Ko có gì :sr: "

Hì, em cũng đang mày mò học làm video trong youtube, nhất định em sẽ làm đc á :ahah:

Tối qua em gặm nhấm quyển tiểu thuyết của Quỳnh Dao "Vẫn về bên anh", nhất định vẫn là "Vẫn cứ yêu anh", anh nhỉ :5:


Chồng yêu, em yêu anh :huglove:

Khach2
05-09-2010, 07:47 PM
Anh,

Người ta nói mãi rồi đấy, cấm nhúc nhích và động đậy kẻo bị bắn :so_funny: đùa anh xíu đó :sr: Em yêu anh :huglove:

Khach2
06-09-2010, 09:24 PM
Anh,

Để em kể anh cái này nhé. Hôm qua ở chỗ làm em đã cười suốt đấy, phải nói là rất lâu rồi em mới đc nhiều trận cười thế này :sr: Em đã tới chỗ chị tạp vụ, giúp chị ấy nấu ăn đấy. Anh biết nó là món gì hoh :5: Gà rang đấy. Lúc xuống ăn, mọi người ai cũng khen ngon. Lúc ăn xong, hết sạch, mọi người hỏi là ai nấu. Chị Ánh nói là em thì bắt đầu :

Ôi, ôi, chị Diễm ơi, sao tự dưng em thấy đau bụng thế này =))

Hình như nó cho thuốc độc vào giết chị em mình :so_funny:

Cấp cứu :haha:

Đấy, anh thấy chưa, dzợ anh nấu ăn cũng rất chi là ngon nhé :so_funny:

Ah, xíu quên. Hôm qua có 1 bạn ăn nhầm phải 1 quả ớt khi em đã cố tình cho vào món giả mực :so_funny: Quấn nguyên quả ớt bé xíu, đỏ chót, cay xè vào rán. Lúc bạn ấy gắp lên, em đã cố gắng nhịn cười rồi. Nhưng bạn ấy làm em cười ôm bụng khi vừa ăn vừa đưa tay quạt quạt mồm với lí do "cay" :so_funny: Bạn ý quả là ác mộng của em :so_funny: Không phải lẽ dĩ nhiên mà cái bạn "ác mộng" đó gắp phải miếng có quả ớt đó đâu :cr: mà là lúc mọi người xuống, em với chị Ánh đã cấm chỉ mọi người hoh đc gắp miếng đó, riêng bạn đó thì a lê hấp :so_funny: Ai bắt hôm trước bạn ý đá xoáy em làm gì :so_funny:

Đến lúc lên làm đồ cho khách. Em tìm đc cái cây bé xíu xíu với cái ống hút to to, và dỹ nhiên nó biến thành... kiếm :so_funny: Cao bồi miền Bắc cứ thấy đập đập, vụt vụt :so_funny: Cuối cùng bị anh Huy to túm cổ, hắt hủi đuổi xuống tầng 1 làm với lí do... nghịch :so_funny: Nhưng đc đc sợ hỗ trợ của má mì Thuỷ, lon ton lên tầng 3 phá tiếp :so_funny:

Má ơi, con xuống tầng 1 làm đây, ở tầng 3 con bị hắt hủi :khocnhe:

Đứa nào dám hắt hủi con gái má :so_funny: [dắt lên tầng 3] Các bác cho em gửi con em ở đây nha, cháu nó còn bé hiếu động nghịch mong các bác lượng thứ :so_funny:



Cái lúc mà nt với anh ý :5: là lúc em ngoan cực rồi, hoh phá nữa nhé :so_funny:

Khach2
09-09-2010, 02:49 AM
Anh,

Trung thu này có bạn hứa sẽ gửi bưởi Thanh Trà từ Huế ra cho em đấy :5: Em hoh biết nó thế nào chứ cứ chỉ nghĩ sơ qua bạn ý chơi nguyên 1 quả riêng buổi tối thì em biết chắc là nó rất ngon rồi. Anh có muốn ăn hoh :5: Có đúng ko :5: Em hứa, thề, đảm bảo khi nhận đc em sẽ khoe cho anh thèm chơi :phu: =)

Sáng nay em cũng mua bưởi và vô số thứ cực ngon đến cho anh em, cuối cùng thì em... tự xử :so_funny:

Sao tao lại có đứa em gái kinh khủng như mày thế?

Em tốt mua cho anh mà anh hoh ăn đc, em xử hộ anh mà anh nói thế hỏ :aba:

Biến đi con kia =) [tiếp đến là lão ta ném nguyên cái gối vào chỗ em đứng, may mà hoh trúng em =) trúng nguyên cái đứa... chăm sóc bác giường bên =) ]

[nhặt gối, xoa đầu] anh dzai ngoan, cáu gắt ảnh hưởng tới bệnh đó =)

Này thì sờ vào đầu tao [Bốp]

Đấy, em khóc là bị bắt nạt đáng thương như thế =) Đã thế lại còn "Mày nhớ nhé, tao mà ra viện mày chết với tao" =)) Khi nt cho anh, anh cũng hoh thèm an ủi mà vào hùa là như thế nào :aba:

Ah, xíu quên, lúc em đi học, em có lướt qua 1 bạn nhé :5: Hoh phải là nhớ anh quá mà hoá hoa mắt :so_funny: Mà bạn ý giống anh cực :cr: Chỉ khác mỗi cái là bạn ý hoh có hoh mặc áo như anh thôi :so_funny:

Romêo gần hoàn thiện mà em thì choáng, chả nhớ cái gì =)

Em còn nhiều chuỵên để kể dzữ lắm :mpl: Nhưng giờ em busy rồi, em hứa lần sau em sẽ kể tiếp á :5:


Yêu chồng nhất :hun:

Khach2
09-09-2010, 06:41 AM
Nhớ muốn chết ý :khocnhe:

Đang lục lọi tìm tòi làm video :tsk: Sẽ gắng làm tặng riêng "người ta" =))

Anh, phải ủng hộ em nhé :dance:

Khach2
10-09-2010, 06:26 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS8yMS9hMjE2YmRiZDJhZWY0OTIzMDU5ODmUsICyODmUsIC1Y 2U2NzM2Ny5cUIbaBmUsICDN8SG_hdUngqEgVMOiWeBXxLaMOhW eBmggTHl8ZmFsmUsIC2U


Vào photobucket của anh, nhói. Mình biết là chuyện đã lâu, nhưng sao khi nhìn vào cái đó... Bất chợt ghen tị :mpl: Mình và anh, tất cả dường như chỉ có mình là bày đặt ra những trò vẩn vơ, chỉ là do mình cố gắng mà thôi. Đến bao giờ thì mới có thể... hazz.

"Sói già yêu quý" của bà chị mình cuối cùng cũng đã đc ra viện trong tâm trạng cực kì vui sướng bởi sau những ngày bị hành hạ ở bệnh viện, lão ta đã đc tha bồng vô thời hạn :so_funny: Xíu quên, dzụ này mình ko có vui sướng gì hết luôn á :so_funny: Đơn giản là thể nào mình cũng ngỏm củ tỏi cho mà coi :timvo: Ai giúp mình nhặt nhạnh và chết luôn cho rồi đi :khocnhe:

Tối qua send cho bạn 1 tin nhắn, chỉ là bất chợt cảm thấy sẽ có 1 ngày gần đây, y như thế mà thôi :sr: Nghẹn. Ai đó cứ nói vẩn vơ xa gần về những thứ định sẵn trong tương lai, cuối cùng thì dù có định sẵn đến mức nào đi chăng nữa thì... ko phải là do trời tính, mà do con người tính toán ra mà thôi. Bình Minh bảo sẽ cố gắng chuẩn bị hộ mình một vài thứ thích hợp trong mấy ngày này. Thật lòng là phải cảm ơn anh lắm lắm luôn khi lúc nào cũng ủng hộ mình nhiều thứ. Ừhm, chỉ là... mình đang nghĩ... nếu giờ mình đến Sapa, Huế, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn... và.... thì sẽ thế nào nhỉ :nhi:

Em từng bảo với mình, rằng:

-Khi hai người đứng trước biển, dù là không ở cạnh nhau, thì vẫn đang cùng nhìn về một hướng.

Khach2
11-09-2010, 07:21 PM
Hôm qua tới chỗ làm, Hồng ôm chầm mình hỏi nhỏ "Hôm nay chị làm ở tầng mấy?". Băn khoăn rồi trả lời "Tầng 1, sao thế em". Con bé ah ah lên 1 tiếng, rồi lại nhỏ nhỏ "Hôm nay em lại đc ngắm chị ở tầng 1 rồi nhé, em làm tầng 1". Hụt hẫng, mình cứ ngỡ sẽ là cái thông báo khác kia chứ. Rồi buông 1 câu trêu đùa "Thì sao, hoh liên quan gì tới chị cả =)". Con bé cứ thế đấm vào lưng mình khiến mình chuồn luôn vào quầy bar để làm vài order. Kì lạ làm sao, con bé bằng tuổi mình, mà cứ gọi mình là chị. Quen rồi, có lẽ mình già chăng. Ngay cả cái đứa sinh năm 90 hay 89 cũng gọi mình là chị, ko phải là lịch sự lần đầu, mà là theo như cách chúng nói... mình có vẻ già dặn hơn. Hì, có lẽ thế!

Bất chợt lặng người, có lẽ.... mệt mỏi. Sao dạo này mình cứ như 1 bà cụ 80, hết lo nghĩ vẩn vơ này nọ lại đến... hazz, chết đi cho lành :so_funny:

http://ca6.upanh.com/13.156.17385970.iq0/ad.jpg

Người ơi, cứu em :so_funny:

Khach2
12-09-2010, 06:55 PM
Đang dần chấp nhận nó y như cái kiểu chấp nhận tất cả mọi thứ. Thật sự là dạo này ko còn muốn tranh cãi, gắt gỏng, hay bất kì điều gì khác. Chỉ muốn bình yên chút xíu mà thôi : )

Khach2
13-09-2010, 07:12 PM
Xin lỗi .

Khach2
13-09-2010, 08:00 PM
Mình bị cấm ngồi máy tính, nói thế cũng hoh phải, chỉ đc ngồi khoảng 1 tiếng thôi :cry: Cơ mà ngồi đc 30p là mắt mình bắt đầu hoa hoa, đầu ong ong :cry: Mà hoh ngồi thì sợ hoh hoàn thành đc cho lão già nhà mình mới nhục chứ :so_funny: Cấm người ta ngồi máy rồi lại bắt đầu "Em xem làm hộ anh chị cái video ảnh cưới kỉ niệm ngày anh chị lấy nhau đi kưng" :so_funny: Như kiểu cấm hoh đc ăn món ăn ưa thích, rồi phơi phơi mời trước mặt. Dạo này lão ta quan tâm mình ghê gớm :blushing:
=))

Làm xong rồi, xong rồi, xong rồi là sẵn sàng lượn :so_funny:

Anh, có lẽ điều em ko thể làm lúc này và mãi về sau là... đc ôm anh :mpl:

Khach2
13-09-2010, 09:15 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny9kOC83ZDhjNDNhYmEwZTmUsICxZGUyZGMxZTRiYjk0Yzg1N jE1Ny5cUIbaBmUsICDN8QdUngG7qWMgVGjGsCBUw6xdUngaCAy fEjhdUng5MgUXXhdUng7NdUngaCBIxrDGoW5nfGZhWeBHNl

Khach2
14-09-2010, 05:56 PM
Sờ soạng :so_funny: Giờ tất cả mọi thứ dường như bắt đầu trong bóng tối rồi :so_funny: Mắt với chả đầu, điên hết người. Giờ mới phát hiện ra mình hoh phải bị cận thị, mà là do vấn đề khác :so_funny: Mất oan tiền cho cặp kình hồng hồng cực đẹp. Nhưng mà dù sao nó cũng giúp mình hơi bị nhiều trong thời gian qua. Thôi thì cất để dành, khi nào cận mang ra xài vậy :so_funny:

Làm video đã xong, romeo cũng xong nốt, giờ còn nốt 1 phù dâu và 1 bài hát là ok :so_funny: Mình bận bịu dzữ =)

Ah mà cũng hoh phải, bài hát xong rồi mà chưa có up nổi :so_funny: Sau khi đau đến ngạt thở, thì hoh ngủ nổi. Gắng dậy thu nốt cái bài dang dở kia :so_funny: Và cuối cùng thì xong :so_funny: Anh, chịu khó đợi em chỉnh sửa xíu rồi "Bức thư tình thứ 2" đến tay nhé =)

Cái mạng Viêttel đến điên người, sao hoh gửi đc tin nhắn :khocnhe:

Khach2
16-09-2010, 06:34 PM
Mình thề là mình hoh có cảm tình xíu nào với cái gã phù rể :so_funny: Đc cái cao ráo, trắng trẻo, còn lại thì nhìn mòn mắt hoh ra cái đặc trưng nào để vừa mắt và để ưa :so_funny: Thế nên chỉ xã giao vào câu rồi mình lặn về nhà :so_funny: Chị và cả ku cas đều bảo "Có truyền thuyết là phù rể lấy phù dâu đó" =) Bị mình chặn lại "Nếu em ngỏm chắc bạn ý ế quá :so_funny:

Hôm qua đc ôm mẹ ngủ, ấm dzữ :so_funny: Bố đi công tác ở Hưng Yên nên hoh thể dự đc tiệc cưới của chị :sr: Chị cứ bắt bẻ này nọ, rồi mặt xị xuống khiến mình lại nhớ đến cái lúc mình mặt xị xuống với anh, vui dzữ :so_funny:

-... là người như thế nào?

-... hiền lắm, có nụ cười rất đẹp. Con soi gương xem, con có nụ cười y hệt.

Soi gương! Có lẽ thế :sr:


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC9hOS84YTk3YzlkYThiZGEzNzFiOTE3OTQzNzgyMjY1NzVmY S5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng50gWeBmhhdSBdUngxqFpIGN14W eBdUngRaSDEkmUsICaw4WeBdUngdWeBmd8UXXhdUng5FjIFZp4 WeBdUngHdHxmYWxzZQ

Khach2
09-10-2010, 08:16 PM
Năn nỉ, ỉ ôi mãi mới đc dùng trong vòng 30p, vào đây ghi vài dòng phát đã :so_funny: Lâu lâu hoh viết, cuồng tay :so_funny:

Dạo này cuộc sống yên bình kinh người, nằm 1 chỗ sờ đt và ngủ, hết ngủ lại ăn, hết ăn lại ngủ :so_funny: Cái vòng tròn trùng lặp đến rợn người khiến mình sợ, vừa sợ vừa phê :so_funny: Chưa bao giờ mình đc an nhàn đến độ này. Ôi cái cuộc đời này :so_funny:

Yeah :3nhay: Tối nay mình đc đi xem bắn pháo hoa :3nhay::3nhay::3nhay::3nhay: Sói già no1 :dance:

Khach2
10-10-2010, 08:43 PM
Chiều qua thảm cảnh chen chúc khiến mình nghẹt thở :so_funny: Người nóng bừng, chỉ sợ thở mạnh thêm chút chút thôi thì cũng... làm nóng cái không khí nghìn năm Thăng Long lên mất. Đoạn đường Lê Quang Đạo chật kín, toàn người là người. Trong lúc hóng hớt dòm ngó xung quanh, mình còn thấy một bạn vác xe đạp để chen qua về nhà nữa kia :so_funny:

Mặc quả áo I :tim: Hà Nội mà cứ như thể mặc cái bao tải vào, rộng thùng thình. Lão sói kêu số nhỏ nhất rồi đấy con hâm, cơ mà sao nó rộng dzữ :cry: Nhưng tạm chấp nhận mặc vào, vì... có còn hơn ko :so_funny:

Ngồi uống sinh tố, nói chuyện vẩn vơ với sói già, chốc chốc lão BM cũng lên nói chuyện, hỏi han này nọ. Túm lại là mình ghét cứ bị làm phiền một cách thê thảm.



Xem bắn pháo hoa mà chỉ muốn đi ngủ ::khocnhe: mắt cứ díp lại ý :meo: Và cuối cùng thì... không biết lão anh mình mang đc mình về bằng cách nào =)

Khach2
11-10-2010, 07:15 PM
Và rồi... chúng ta có nhau! (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=362320)

Yêu không khoảng cách! (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=364356)

Gửi đến yêu thương... (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=362369)


Và còn vô số những cái ở đây mình có thể lôi nó lên đc :so_funny:

Từ 1h sáng mày mò bẻ khoá key, mất đúng hơn 1 tiếng để bỏ đc dòng chữ vàng. Rồi tự huyễn hoặc mình rằng... mình quá pro :so_funny: Mất 2 tiếng cho cái mày mò tiếp theo của... ghi và ghép =)) Và từ lúc đó đến bây giờ, up lên youtube ko đã và đang đc khoảng 46% :so_funny: Mình muốn chém người quá đi mất :die:

Một đêm thức trắng!

Và... trong tim anh, em đứng chỗ nào?

Witness Star
11-10-2010, 09:15 PM
ANH XIN LỖI

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

(ST)

Witness Star
12-10-2010, 02:12 AM
http://ca7.upanh.com/14.578.18810174.h950/dkjhg.jpg

Em ơi, lúc trưa anh ngủ, để đt trên bàn :cry: Bé Ly phá mà anh không biết, giờ hỏng mã bảo vệ rồi, không mở khoá bàn phím được, không thể nt cho em :cry:

Giờ có cách là cài đặt lại đt, nhưng sẽ mất hết danh bạ, tin nhắn :cry: Mất hết tin nhắn của em thì anh có nước tự tử :cry:

Sực nhớ ra có cách ở ảnh trên đấy, nhưng mã đó lại không sử dụng được mặc dù anh nhập đúng IMEI :cry:

Khach2
12-10-2010, 06:09 PM
Xí :le: hôm qua mình quên chưa nói với "bạn bên trên" là có ăn "thịt gà" ko :cr: Giờ hỏi lại nhé, hỏi lại nhé :5: =)

Xong rồi đây :kick: Giờ bạn mà chê nó xấu hay những từ gì đại loại như thế là mình thề bạn sẽ :box: ý =)

http://www.youtube.com/v/vqsMkft5JgI?fs=1


Đau đầu, đau lưng, đau cổ =)) đau lung tung mọi chỗ =))

Khach2
14-10-2010, 07:51 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9jMi8xYzJhZDBiZWM0MTg3NzE0YzhmYzIxNjRhYzBiNjBhY i5cUIbaBmUsICDN8U-G6r2MgWeBmUsICOgdSB0mUsICsOhaSB0aW18SEFUfGZhWeBHNl

Witness Star
15-10-2010, 12:27 AM
Em,

Chẳng hiểu sao dạo này anh mê tín đến lạ kỳ :plz:

Cứ nhất thiết điện thoại phải chọn chủ đề màu hồng tím [Ôi trời :plz:], hình nền phải là hình em mặc váy tím [Lau mồ hôi]

Hôm trước anh vừa mới đổi chủ đề sang mặc định [Chủ đề này anh thích nhất, đơn giản :sr:], hình nền đổi thành em mặc váy trắng, thì y như rằng hôm đó bị em giận với cái lý do... cũ rích :phu:

Anh đành ngậm ngùi dùng chủ đề màu hồng tím y như con gái đó :cry: :cry: :cry:

Khach2
17-10-2010, 03:03 AM
Hôm trước hội bạn đến, phá tan bầu ko khí yên bình của mình bằng cách cực kì hiệu nghiệm là: Quậy, Hét, Kể Hài... nhiều thứ lung sờ tung khiến mình cười đau cả bụng. Nhất là nghe Thảo kể chuyện về chủ quán càng khiến mình chết ngất hơn. Giờ mình vẫn cứ còn nhớ, theo kiểu là:

Chị Hương, em nhờ chị cái này, chị ko đc mắng em nhé!
Nói đi xem nào?
Nhưng mà chị ko đc mắng em cơ!
Thì mày cứ nói đi!
Chị hứa đấy nhé?
Nói!
Chị... cho em ứng lương trước nhé
Tao đập gãy răng mày bây giờ =))

Nghe xong mà mình phì cười =) Công nhận là con bé này cũng hư đốn thật =)

Khi chúg nó về hết, thì mình lại nằm quay mặt vào tường và nt với chồng :blushing: Phải nói là dạo này mình cực ngoan, ngoan đến nỗi đáng đc ghi vào sách sử bởi vì... chưa bao giờ mình nằm nhiều thế này. Và hôm trước, cái ý nghĩ điên khùng là "cứ nằm thế này mãi, sẽ đc anh quan tâm hơn" :so_funny: Ôi, mình thật là có ý nghĩ pro mà :plz:

ps: em nghĩ là anh nên xài tiếp cái "nữ tính" đó đi, léng phéng đổi là em lại giận tiếp thì... :rang: :so_funny:

Tháng 10
18-10-2010, 11:58 PM
Thật là tồi tệ, ko ngờ cũng có lúc mình lê lết đến thế này. Chỉ muốn :vomit: cho 1 nhát mà thôi =)

Anh, anh vẫn muốn lấy em chứ :)

Khach2
20-10-2010, 12:03 AM
Thật ra tất cả 2 hộp quà hôm nay ko khiến mình khoái bằng cái tin nhắn của chồng :so_funny: Can bản là rất thấy hiếm khi đc dịp chồng mình dịu dàng + ngọt ngào thế =) ai đớp diu bây be :hun::hun:

Và... cám ơn 1 bạn trong hht này với bài hát "Suy nghĩ trong anh". Cám ơn, cám ơn, cám ơn :hug: SG lúc nào cũng sưởi ấm HN :hug:

Hoa Ly :tsk::tsk::tsk: Anh ta thật là tử tế quá đi :so_funny:

Witness Star
20-10-2010, 01:24 AM
20-10, hứa để em không mè nheo nữa thôi,chứ quả thật anh...

Thôi cho anh làm tiệc ở HHT vậy nhé :) Anh vừa xong thì em đã out rồi, nhưng anh sẽ giải thích sau :hun:

"Bức thư tình đầu tiên"

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS83My81NzM0YzmUsIC1Zjk2ZDmUsIC3ZGM4NjU4NjkxM2VjZ jdkMTI1MS5cUIbaBmUsICDN8QdUngG7qWMgVGjGsCBUw6xdUng aCDEkOG6p3UgVGnDqm58VOG6pW4gTWldUngaHxmYWxzZQ

http://ca5.upanh.com/14.950.19191612.sMc0/gia20dinh20be.jpg

http://ca6.upanh.com/14.950.19191617.J9f0/gia20dinh20hanh20phuc.jpg

http://ca6.upanh.com/14.950.19191609.Mim0/95921651.jpg

http://ca4.upanh.com/14.950.19191647.24t0/iu.jpg

Trang trí bàn tiệc nhé vợ :5:

http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Kheo%20tay/Trang%20tri%20ban%20tiec/12.jpg

http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Kheo%20tay/Trang%20tri%20ban%20tiec/1.jpg

http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Kheo%20tay/Trang%20tri%20ban%20tiec/4.jpg

http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Kheo%20tay/Trang%20tri%20ban%20tiec/10.jpg

Anh mang bánh kem ra nhé vợ :blushing:

http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/fri1265336931.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/5233/263712470f535b7b306dw7.jpg

Dù biết là có thể vợ tham lam sẽ chiếm hết, nhưng anh phải cắt ra :phu:

http://www.vatgia.com/news_user/fmb1256982514.jpg

Ăn tiệc :3nhay: :3nhay: :3nhay:

http://www.vuquang.vn/images/products/buffet-breakfast-tif.jpg

http://www.vuquang.vn/images/products/buffet-food.jpg

http://i228.photobucket.com/albums/ee301/langthangalbum/Mongavit/turkeylt.jpg

http://www.vietfriendly.com/news/images/articles/2009_03/53740/22.jpg

Thế này là vợ chồng mình ăn không nổi đấy vợ :5: Món tráng miệng kết thúc tiệc này :hun:

http://truongton.net/forum/imagehosting/5251594b29b319451a5.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3080/3144116471_fa67b85f2c.jpg

Mời vợ uống rượu :5:

http://vzone.vn/Resources/StyleOld/2009_04_13/2349/ly-9.jpg

Chúc vợ ngày 20-10 thật vui và tràn đầy hạnh phúc :hug: Anh yêu em :hug:

Khach2
21-10-2010, 06:59 PM
:cold3: Phát hiện ra có người hôm qua onl khuya dzữ. Rõ ràng là mình đã dặn ngủ rồi mà... :) Lời nói của mình chẳng bằng 1 góc của người khác :so_funny:

Nghe bài Một Mình của 4 mỹ nhân mà chói cả tai :so_funny: ai cũng phô diễn kĩ thuật của mình mà làm mất đi hết cảm xúc của bài hát :so_funny: Ah, mình bắt đầu phê giọng của Cẩm Vân :tsk:

Khach2
22-10-2010, 08:00 PM
Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe: Về nhà cơ :khocnhe:


ps: thà chết luôn giờ còn hơn :so_funny:

Nynk
25-10-2010, 06:30 AM
Đã về nhà :) nhưng... đây là nhà mình?

Khach2
25-10-2010, 07:49 PM
Nếu ko đi lượn lờ chắc là mình chẳng bao giờ biết đâu :so_funny:

ps: vẫn câu hỏi ấy: em là gì của anh?

timcatvu_pro
26-10-2010, 06:15 AM
co ai muốn kết bạn ko nhờ

Khach2
26-10-2010, 09:10 PM
. :)











Càng ngày mình càng điên dần theo thời gian :so_funny:

Khach2
27-10-2010, 08:34 PM
Sốt nặng :ill: Hậu quả của việc hóng gió ngoài ban công từ 10h đến 2h để... đọc truyện :so_funny:

Phởn :singing: